Bún cà ri chà siêu ngon luôn tô đùi 25k đùi bự chảng ăn thích lắm còn tô thường thì 20k thôi nha????Có cơm bánh mì bún muốn ăn gì cũng được...Lạ cái là cà ri không có nấu nước cốt dừa cũng không thấy khoai lang gì cả?Ăn ngon có điều nước đậm vị sa tế í chứ không nghe được mùi cà ri...Rau tươi ngon sạch sẽ.
Cô phục vụ rất là dễ thương cho 10đ luôn❤️
Quán này ăn một lần rồi tạm biệt tại vị ăn không quen, cảm giác rất lạc lõng, nhìn đĩa cơm như kiểu cơm phần là mình không thích mấy, cà ri hơi đặc biệt không hợp vị của mình với bạn mình chứ không phải là dở.
Anh chị chủ rất tận tình, nhưng mà mình nghĩ nên bổ sung một số món khác như lagu, sate xem sao, chứ kiểu cari này hơi kén khách.
Cơm nên có thêm một số món kèm chứ nhìn đĩa cơm trắng không ngon.
Không gian rộng rãi thoải mái, ở trước có bánh tráng trộn nữa đó.
????Vị trí: Trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, gần Cafe Suri.
????Chạy qua quán này mấy lần rồi mà giờ mới ghé thử, hình như bán từ sáng đến tối luôn.
????Không gian cũng giống như những quán ăn thông thường, hơi ít bàn ghế, đơn giản và sạch sẽ.
????Mình kêu 1 bánh mì cà ri gà và 1 cơm cà ri gà; Cà ri vị cay cay, giống cà ri Ấn Độ hơn là cà ri Việt Nam, ăn kèm dưa leo, bánh mì mềm ngon.
????Anh chị chủ buôn bán và phục vụ nhiệt tình, lịch sự.
Mình thèm cari gà nên orther 2 phần.
Giao hàng nhanh cho nhiều rau.. nhưng nước dùng mặn thêm tí độ béo của khoai hay nước cốt dừa sẽ good hơn giá sinh viên ????????
Đi ăn về thấy ngon giá cả phải chăng. Giá rẻ cho sinh viên luôn... hihi các bạn ghé ăn thử đi... ngon lắm nhé. Mới đi ăn về thấy ngon đăng luôn cho các bạn ăn thử hi.
Mình rất thích món cà ri. Hễ đi công tác ở tỉnh là mình thường tìm đến những quán cà ri nổi tiếng. Như Trà Vinh, Bạc Liêu có cà ri chà, Sóc Trăng có cà ri truyền thống. Kể từ khi được bạn bè giới thiệu ở Cần Thơ có quán cơm CÀ RI CHÀ là mình kết luôn quán này. Cà ri chà thơm đặc trưng, vị đậm đà, gà dai ngon, đến cơm cũng được nấu từ gạo thơm, giá thì lại rất ... sinh viên.
Thích nhất món bún cari ở đây. Mỗi lần đến ăn mình đều kêu chị chủ quán thêm cà chua vào, vị lạ lắm mà mình thích. Để huyết nhiều nhiều nghe chị là câu nói quen thuộc khi mình đến quán.
Nếu quán sử dụng thêm các thố giữ nóng (giống mỳ cay) thì mình nghĩ sẽ ngon hơn nhiều.
Mình đã từng ăn nhiều nơi có bán cari như Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng hay trên Sài Gòn. Riêng quán cari chà này vị cari độc và lạ. Ăn nhớ hoài, muốn ăn thêm. Quán thì sạch sẽ, phục vụ chu đáo.
Đặc biệt 1 điều là, chị chủ rất thân thiện, hôm bữa mình đi ăn cari đùi gà, cái đùi hơi bé hơn bình thường, chị ấy còn bonus thêm cho mình 1 cục thịt gà ta nữa.
Nói chung là vé ri gút!!! Ăn là ghiền...
P/s: hôm bữa ăn tô bún cari gà ta 25k. Rẻ mà ngon ghê.
Cơm rất ngon
Gà cũng rất ngon
Vị cà ri khác với Việt Nam làm vì không có nước cốt dừa, ăn không ngán
Vị cay mình ăn được (dù ăn cay dở) khá là kích thích
Đến ăn mấy lần luôn
Giá cả rất sinh viên
Chiêù có bán thêm bánh tráng trộn, cuốn. Mình thích ăn bánh tráng cuốn. Nước bò ngọt tuyệt