Cuối tuần rồi mình có dịp về Cần Thơ gạo trắng nước trong thăm mấy đứa em, được đi thăm chợ nổi rồi sang bờ kè sông Hậu hóng gió. Lo chơi với tám chuyện mà tới trưa bụng mình réo không chịu được. Nguyên nhóm ghé vô quán cơm bên đường làm bữa trưa. Khu này cũng ít người nên lúc mình vào cũng vắng nên tha thồ chiếm chỗ rồi chọn món. Đồ ăn nào nhìn cũng hấp dẫn, cơm nóng. Giá khoảng 35k 1 phần cho một người ăn, hơi đắt nhưng mà no là ok rồi!
Lâu lâu mới có dịp đi Cần Thơ chơi với đồng bọn. Sau một buổi sáng đi nhong nhong ở bến Ninh Kiều, cả bọn kéo nhau qa khu Sân Vận động. Đói rã ruột sau cả buổi chơi, nên cả bọn ghé vào quán cơm trưa bên đường. Không gian quán nhìn sạch sẽ gọn gàng, nhìn hơi bị ok. Quán có bán nhiều món cơm bình dân. Tùy khẩu vị mỗi người, nhưng mà theo mình cơm nóng, đồ ăn ngon