Quán cơm tấm này nổi tiếng hơn 20 năm về món cơm tấm bao tử. Thời điểm trước đây, ở Sài gòn không có quán cơm tấm nào bán buổi sáng mà có món bao tử ngon sạch như quán Bà Hai.
Ăn sáng từ 06.00 đến 08.00 thì đông nườm nượp, quán có mặt bằng rộng thế mà nhiều lúc vẫn không đủ chỗ. Người ra vào vì con đường nhỏ này thông ra*** đối diện bệnh viện Gia Định và Ung Bướu quận Bình Thạnh nên khách hàng luôn luôn đông lắm.
Vài năm gần đây mình cũng không dậy sớm ghé ăn nhưng thi thoảng ghé lại ăn, mình có cảm giác quán không còn đông như trước nữa.
Một phần vì cơm nấu hơi khô, sườn không được mềm nữa, bao tử thì cũng tương đối nhưng không ngon như trước. Nhưng ăn cũng không đến nỗi nào.
Giá cả so với khu vực là không rẻ, nhưng chủ quán và phục vụ thì luôn luôn vui vẻ, chu đáo và nhiệt tình.
Cơm sườn bao tử 45k/phần
Hồi sáng cũng mẹ đến quán này ăn cơm sườn, vì hồi đó bố có dẫn đi ăn một lần rồi thấy thèm hương vị ở nơi đây quá nên tìm mò lại. Mình đến tầm cở 8-9 giờ sáng. Quán không đông, bàn ghế nhiều, không lo thiếu chổ ngồi nhé. Sau đó mẹ và mình gọi một dĩa cơm sườn và một dĩa cơm bao tử. Mỗi phần là 26.000 VNĐ. Tuy nhiên lần này quay lại mình thấy miếng sườn hơi khô, nhìn không bắt mắt. Còn về phần cơm tấm thì lúc ăn thấy có mấy hạt cứng hỏi mẹ thì mẹ bảo do hạt tấm chưa chín. Mình thấy hơi thất vọng vi phải nói là hồi đó chổ này ăn ngon lắm. Mình mong quán sẽ quay lại phong độ như trước.