Hôm nay mình có gọi 1 phần thịt bò xào bông cải và canh chua cá diêu hồng. Cả 2 món đều cũ và bông cải bắt đầu có mùi ôi. Mình có nói anh nhân viên nhưng anh đó quay lại nói là bò mới, đồ ăn toàn mới. Nhưng mình khẳng định là cũ. Vì lúc đó có rất nhiều khách ăn xung quanh nên mình không muốn nói gì sợ ảnh hưởng đến họ.
Nhà mình gần quán nên ăn rất thường xuyên. Nếu ăn bạn có thể để ý dù bạn ăn lúc trưa nhất( quán đóng cửa từ 2-4h chiều hằng ngày, 5h mở lại) hay tối lúc trễ nhất cũng sẽ thấy rất nhiều đồ ăn còn trên mâm. Và đồ sẽ được hâm lại cho hôm sau. Không hiểu sau 1 quán lớn như vậy lại không bán cho thật hết món cũ rồi làm món mới mà cứ ninh đồ ăn bữa này qua bữa khác như vậy. Có nghĩa là khi đến quán xác suất bạn ăn lại đồ cũ là 80% vì rất ít món làm mới.
Trước giờ tuy có điểm trừ nhưng vẫn cộng điểm là ăn ở quán có rau và thấy khá sạch nên mình ăn. Nhưng dạo gần dây mình liên tiếp ăn phải đồ cũ... Nên rất thất vọng về quán.
Mọi người cân nhắc nhé.. với mức giá ăn 2 ng lúc nào cũng tầm 85k-90k mà đồ ăn cũ là hoàn toàn không xứng đáng!
Mình với gia đình ăn ở đây từ 5 6 năm nay hồi quán còn ở ngã 4 gần đó cơ. Quán rộng rãi, sáng sủa với sạch sẽ nữa. Nhân viên phục vụ nhanh với thân thiện. Đồ ăn ngon và đa dạng, giá cũng đúng với chất lượng nữa. Còn có cả rau free nên muốn ăn nhiêu rau cũng được cái này thích nè )))))