Không gian: Quán nằm ngay đầu đường ô quan chưởng, đối diện với trà tiên hưởng. Nhìn quán chỉ là vỉa hè thôi nhưng đồ ăn ngon không kém nhà hàng đâu nhé
Menu: được ông anh đã ngồi quen tại quán nên chỉ việc ngồi là đợi món ngon nhất của quán ra là chén thôi. Mùa này là mùa của rươi, 1 năm có 2 tháng thôi nên ăn siêu ngon và tươi lắm. Rán giòn lên có vị ngọt của cá, thơm của trứng nên ăn cực thích. Ngoài ra còn có thêm món dạ dày với hành cũng ngon và thơm không kém, chỉ là hơi dai và cứng 1 chút nên khó ăn với các bác răng kém ))
Đâu rán thì chỉ chiếm 1/3 đĩa, còn lại 2/3 là hành ))
Gía cả: tất cả món này kèm với khoảng 20 cốc bia thì chỉ hết 530k cho 5 người thì mình nghĩ giá khá vừa phải.
Sẽ còn quay lại nhiều