Công ty cũ m ở Trần Duy Hưng, mà cô chủ quán vẫn ship (đơn hàng 3 bát trở lên) cho bên mình. M ăn thấy ngon, cô chủ rất thân thiện, xưng mẹ con rất ngọt ngào với các khách hàng, lúc đầu m ko biết nên khá hoảng hốt, sau quen rồi thấy cũng hay.
Nước dùng ở đây cũng ngon ngọt, thơm lắm.
Điểm trừ duy nhất là bánh đa và miến trộn ở đây hơi nhiều mỡ, nên ăn hơi ngấy. Tuy nhiên vì ngon nên m vẫn luôn ăn hết cả cái lẫn nước.
Khu thành công thì nổi tiếng đồ ăn vặt giá rẻ rồi. Bát bánh đa lươn trộn có 35k ngon mà đâyy đủ củ hành hahaa
Trưa tối rảnh rỗi lên đây la cà quán này quán kia nhấm nháp vui miệng ;)) gần mấy quán này là đồ ăn nên gọi sang đc
Cơ mà đường lên đay hơi lòng vòng mình đi lượn mãi mới vào được quán ????????????
Tạt qua đây ăn trưa. 30K/ bát khá đầy đặn. Bánh đa được nhiều bánh ra phết, có đầy đủ cua, giò, bò, đậu. Mùa đông thì có rau cần, mùa hè thì có rau muống nhé. Nước dùng không có gì đặc biệt nhưng khá ổn, đặc biệt lọ giấm ớt ở đây thơm cực, rưới giấm ớt vào nước dùng ăn ngon và dậy vị hơn nhiều. Miến trộn thì không ngon bằng bánh đa. Sợi miến chưa được dai, mềm và trong cho lắm. Điểm trừ nữa là mình thấy bát đựng ở đây cứ bẩn bẩn, đen đen kiểu dùng lâu rồi, vì bát nhựa mà, hôm đó hết bát sứ trăng nên dùng tạm bát nhựa. Đề nghị bỏ ngay cái bát bát đó đi, mất vệ sinh thấy gớm.
Quán đồ trộn nằm đối diện quán cô Nga đon đả :)) biển quán tên gì đó mình không nhớ lắm, nhưng có chú thích là (cạnh gốc cây xoài cũ). Quán này thì chỉ có bàn ngồi trong nhà, cũng tương đối sạch sẽ và thoáng. Mình thích miến trộn ở đây. Miến mềm nhưng sợi vẫn dai, ăn không bị đứt đoạn hay cứng. Trộn gia vị vừa tầm, có nhiều đồ ăn trộn cùng, đặc biệt là nhiều bò và nhiều tôm. Tuy nhiên thì nước dùng ở đây lại không ngon lắm, bị mặn, nên mình nước bên quán đối diện hơn :)) mà được bát cũng to hơn nữa :v
Miến trộn thập cẩm và miến nước của quán cô Nga trong sân tập thể Thành Công, quán ngay gần hàng bánh trôi bánh chay, phía gần trường mầm non Thành Công A ý ạ. Ở đây được cái cô chủ nhiệt tình, cực kì đon đả với khách, lúc nào cũng u con ngọt hơn mía lùi ý :))) Đồ ăn được cái là ngon, tuy nhiên vì vật giá leo thang mà số lượng cũng ít đi hơi nhiều chút :( điển hình bây giờ là không có tôm nữa :( Ở đây còn có bánh đa trộn ngon, nhưng mình thích ăn miến hơn nên toàn gọi miến. Miến lươn trộn là lươn giòn nên cũng k thích lắm :D Có đủ bàn ngồi trong nhà và ngoài trời.
Ăn một bát miến trộn, 1 cốc chè, thế là ấm bụng đến chiều luôn :v
Đồ ăn ở đây ko đặc sắc lắm, nhưng đúng tiêu chí rẻ, và tiện lợi cho dân văn phòng khu xung quanh đây, nên hàng quán lúc nào cũng đông.
hôm nay mình ăn miến trộn lươn. Lươn rán giòn, tưởng ngon nhưng thực ra lại hơi khó ăn. Dạo này ăn nhạt nữa nên ăn cái gì vô cũng phải uống nước cho đỡ mặn :v
Quán có bán cả sữa đậu nành luôn nhé các mẹ, order thoải mái, xong gọi luôn 1 cốc chè thập cẩm lót dạ nữa, thế là no :D