Tiệm cơm này nhà mình trước đây vẫn thường tới ăn, sau dở đi nên không ghé lại thường xuyên như trước.
- Vị trí: khó tìm, đi tới Hoa Tèo thì quẹo vào con đường bên trái đi thẳng đến cuối đường, kế bên chung cư Mỹ Phước.
- Không gian: có 1 cái bàn lớn tầm 10 người lớn ngồi là hết cỡ.
- Dịch vụ: cô bán cũng xởi lởi có điều khi xin thêm món như hành, tép mỡ thì hơi khó chịu. Cô bán cơm và phở thứ 2, 4 và 6, còn mấy ngày kia có bữa bò kho hay bún xào gì đó.
- Giá cả: khá bình dân.
- Chất lượng món ăn:
+ Cơm sườn trứng: cơm và sườn hơi khô, nêm ngọt ăn vừa miệng, có điều nước mắm pha không ngon.
+ Chén bò tái: kêu ăn để húp ăn chung với cơm, nước lèo hơi nhiều bột ngọt, bò mềm ngon.
Nói chung là lâu lâu quay lại ăn nếu đã chán mấy tiệm kia hoặc khi mấy tiệm đó đóng cửa.
Bữa đó quán cơm mình thường ăn không bán, lại đang thèm cơm nên đành ghé đây ăn.
- Vị trí: khó tìm, dân vùng mới biết.
- Không gian: ít chỗ ngồi, nguy hiểm.
- Dịch vụ: cô bán nói chung là cũng nhiệt tình và vui vẻ, có điều dữ quá.
- Giá cả: giá rẻ do là bán trong khu hẽm cho người dân trong vùng ăn.
- Chất lượng món ăn:
. Người thân mình ăn bánh mì ốp la 10k
. Mình ăn cơm sườn trứng 25k, ngạc nhiên là sườn bữa nay nêm ngon hơn hẳn, chắc thịt và nêm ngọt vừa, nước mắm thì vẫn dỡ :))
Nói chung là có thể quay lại được
Tổng thiệt hại: 35k