Hôm qua cùng hai đứa bạn đi ăn ở quán. Ngồi bàn bên trong. Không gian quán khá dễ thương, nhân viên cũng dễ thương nốt. Mình kêu lẩu Thái, với giá 48k thì dễ hình dung số lượng sẽ như nào. Nước lẩu ngon nhưng hơi ngọt. Tụi mình ăn 1 lẩu và kêu thêm 1 lẩu nữa thì thôi rồi. Dọn đồ ăn lên rất chậm, biết là quán đông nhưng mình cũng đã nhắc nhân viên nhiều lần, rau thì phải lát sau mới dọn ra. Đã vậy bún thì không thấy mình kêu đưa mì lên thì nói lẩu thái này ăn với bún mới được ????????????. Mong quán có thể tiếp nhận ý kiến của mình.
Trong lúc loay hoay tìm quán ăn trưa thì mình tình cơ gặp quán này.
Ấn tượng đầu tiêng là chén dĩa siêu dễ thương và có gu, không gian bên trong cũng dễ chịu mặc dù trưa khá nóng.
Mình review các món mình ăn nhé:
- lẩu choén, topping đa dạng, nước dùng ngon mà chỉ dưới 100k thôi
- mực nướng ăn ổn lắm nè, nước chấm chua ngọt vừa ăn
- Mê nhất là ốc mỡ kim sa, huhu, món này trên SG mắc lắm luôn, mà ở đây có gần 40k 1 dĩa thôi. Ăn ngon lắm, sốt cũng ngon nữa.
Các món ăn chỉ có một điểm trừ nhỏ là khá ngọt, có thể do khẩu vị của vùng.
Nói chung là hài lòng lắm ^^