Phục vụ cũng nhanh lắm
Gọi món đầu là mì xào giòn, cũng ngon đậm đà
Gọi tiếp bò nhúng mẻ cuốn bánh tráng
Rồi bê nướng mọi, khá nhìu cho 4ng hen
Sườn bò nướng, khá thơm ngon, nhưng hơi dai, ăn hơi cực hihi
Gọi lẩu gà lá giang, chuâ chua dễ ăn cực
Ngồi nói nhiều quá hết mồi lại gọi thêm bao tử hầm tiêu
Tổng thiệt hại hơn 600k thôi mà no lăn
Do mê ăn nên không chụp hết được món. Giá rất vừa túi tiền hen
???????????? món ngon lắm luôn
Đến khuya tưởng quán đóng của rồi chứ , nhưng ai ngờ mn vẫn nhiẹt tình phục vụ đến vậy,
Ăn cái hào nướng pho mai với rau muống xào tỏi tóp mỡ, thêm cái lẩu nữa, quán dang giảm giá có 156k thui mới ghê. No cwng luôn
Nhóm tụi tớ đi chơi về khuya thấy hơi đói, mà nhìn quanh thì hàng nào cũng đóng cửa hết hà. Nhìn kỹ lại thì chỉ còn quán Chín Nghĩa thôi, chỉ sợ họ cũng sắp dọn r....mà thôi kệ luôn, đang đói có ăn là tốt r. Vào tới nơi thì có 1 chị dễ thương ra giới thiệu Foods với Drinks cho bọn tớ.... 'Có j ngon mang hết lên lun chế, khỏi ngâm' :3 ()....
Thức ăn đc mang lên, nhiều với bày trí cũng đẹp mắt nữa...mùi vị thì ngon ngất ngây, rất vừa miệng vs 1 đứa kén ăn như tớ. Còn bọn kia....này ngon m....kia ngon....bla bla....nhoi nhoi hết lên.
'Chị ơi, có lẩu thát lát cho em cái lớn nghe' 'Em dùng thử cá chép om dưa ik, món này ngon' '............, ô kê lun :) '
Mình rất dị ứng cá chép, cơ mà bb *tha thiết* z sao nỡ.....
Đến lúc tính tiền: 'Cho em Bill ik chị' ..... '.......O__o ' 'Quá rẻ đi cả nhà ạk.....'
K ngờ luôn.....mở cửa khuya, pv tận tình...thức ăn ngon...k chặt chém..
Tks Lẩu N' 9 Nghĩa đã cho bọn tớ 1 bữa quá xá toẹt voài....
Chúc các bạn ngày càng phát triển, và phát triển thêm 1 Chi Nhánh càng tốt....
Nhóm tụi tớ đi chơi về khuya thấy hơi đói, mà nhìn quanh thì hàng nào cũng đóng cửa hết hà. Nhìn kỹ lại thì chỉ còn quán Chín Nghĩa thôi, chỉ sợ họ cũng sắp dọn r....mà thôi kệ luôn, đang đói có ăn là tốt r. Vào tới nơi thì có 1 chị dễ thương ra giới thiệu Foods với Drinks cho bọn tớ.... 'Có j ngon mang hết lên lun chế, khỏi ngâm' :3 ()....
Thức ăn đc mang lên, nhiều với bày trí cũng đẹp mắt nữa...mùi vị thì ngon ngất ngây, rất vừa miệng vs 1 đứa kén ăn như tớ. Còn bọn kia....này ngon m....kia ngon....bla bla....nhoi nhoi hết lên.
'Chị ơi, có lẩu thát lát cho em cái lớn nghe' 'Em dùng thử cá chép om dưa ik, món này ngon' '............, ô kê lun :) '
Mình rất dị ứng cá chép, cơ mà bb *tha thiết* z sao nỡ.....
Đến lúc tính tiền: 'Cho em Bill ik chị' ..... '.......O__o ' 'Quá rẻ đi cả nhà ạk.....'
K ngờ luôn.....mở cửa khuya, pv tận tình...thức ăn ngon...k chặt chém..
Tks Lẩu N' 9 Nghĩa đã cho bọn tớ 1 bữa quá xá toẹt voài....
Chúc các bạn ngày càng phát triển, và phát triển thêm 1 Chi Nhánh càng tốt....
Là khách quen của quán, đen thường xuyên vào những buổi khuya nhưng vân dc phục vụ chu đáo .... Món ăn ngon mà giá lại rẻ.. Ốc chỉ có 29k các loại ... Heo nướng , tôm nướng thì chỉ có 30k /dia/ đủ cho 2,3 người ăn lận ... Khoai nhât vân là lẩu thac lác chỉ co 69k ăn no căng cả bụng , và cái món đậu hủ hải sản , đâu hủ thì bùi bùi thom thơm, hải sản , nấm tươi ngon , nhất là nhìn tạo dáng con công thêm phần hấp dẫn ..... Cá diêu hồng Hồng Kong thì giá hoi cao 1 tí 89k nhung là nguyên con to ăn ko nổi luon...
Mình là khách quá quen của quán, thức ăn cũng khá, giá cả cũng hợp lý. Mình bận việc khoảng 1 tháng và quay trở lại ủng hộ quán nhưng có vẻ như đã đổi bếp, món ăn ko đậm đà như trước, chế biến sơ xài,... Ví dụ như món ăn tai heo bóp rau răm: gia vị ko thấm, nhạt...-> ko ngon, nghêu hấp sả: nghêu quá chín, túm lại cung ko ngon như trước (trước đây lần nào tới quán cũng gọi 2 món này).
Mong rằng quán sẽ khắc phục được những vấn đề để quán ngày càng đông khách ủng hộ