Lúc khuyến mãi khai trương mỳ cay hải sản và mỳ cay bò đều 25k nhưng đồ ăn vẫn đầy đủ.
Nhưng về phần cấp độ cay của mỳ chưa tốt lắm.. O độ mà cay rớt nước mắt, trong khi 1 độ hơi the the chắc do lu bu vì đông khách nên sơ xuất xíu.
Nước súp buổi sáng và khuya đều không được đậm đà lắm, trong khi chiều và tối rất ngon?!??
Mỳ bò ,hải sản và thập cẩm đều thử. Chỉ còn mỳ ghẹ thôi!!
Phí ship 4k đến tận nhà....
Mình thích cách cắt mực của quán đó nha!
Lại có dịp trở lại quán này ăn nữa, mình thích cái không gian ở đây bởi vì nó rộng rãi tạo cảm giác thoải mái khi thưởng thức đồ ăn. Có vẻ như lần này quán được bày trí nhìn gọn hơn lần trước mình ghé. Thấy khách ra vào vẫn đông, vì quán còn có cả khu bán mì cay riêng nưa. Mình thì ăn bên khu món nhậu. Đồ ăn chế biến vẫn ngon và hợp khẩu vị, menu không đổi với nhiều món dễ lựa. Tuy nhiên phần trái cây ăn tráng miệng chưa tươi cho lắm
Ưu điểm nổi trội của quán là không gian lớn và rộng rãi, thoán mát nên khách đến đây ăn cũng thấy thoải mái hơn. Menu đa dạng với nhiều món ăn quen thuộc hấp dẫn, dễ ăn. Cách chế biến ăn được lắm nghe không phải qua loa dở tệ như nhiều quán đâu à. Cơm chiên cá mặn ngon lắm, vừa miệng. Có cơm với ba khía nữa lâu lâu ăn thấy ngon lạ miệng vô cùng. Nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn lắm. Mái lợp được làm bằng lá nên cũng giảm được cái nóng của mùa hè, trên trần gắn thêm quạt gió nữa là ok.
Nghe đồn mì kim chi của quán này ngon lắm nên mình đi ăn thử. 8h tối mà quán đông lắm, tuy nhiên quán rộng nên không phải chen chúc. Mình kêu tô mì không tôm bù chả thì được tầm 6,7 viên chả, mực cũng được 5,6 miếng. Mì này ăn vị như lẩu thái ấy chứ không thấy rõ vị cay xè của kim chi. Ngoài ra kim chi chua lắm, cắn vào ê răng luôn. Nhân viên lịch sự với lại ngồi chừng 5ph là có mì. Giá tô mình kêu là 29k, thấy hơi lạ vì quán quảng cáo chỉ 25k
Quán Chiến này nằm ở đường Nguyễn Văn Linh quán nằm gần ngay khúc đoạn đường ăn uống của các quán ăn gia đình, nằm xéo xéo với cà phê happy 4. Quán có 1 quán cũng tên Chiến mà chỉ chuyên bán mì cay thôi, hôm trước mình hẹn với mấy đứa bạn lại đây ăn mà đi nhầm qua quán bên kia.
Quán thuộc dạng là quán ăn gia đình nên có không gian khá ok, rộng rãi và thoáng mát lắm, mình chọn ngồi phía bên ngoài trời cho thoải mái, mình đi cùng 1 nhóm bạn 6 7 người gì đó, 1 bàn ăn của mình gồm mấy món lận, có lẩu, đồ khô với lại gỏi. Đồ ăn của quán giá không cao lắm, theo mình thấy thì giá vậy là hợp lý rồi, đồ ăn được nêm nếm cũng ổn.
Nhân viên phục vụ đa phần là nam, cũng lịch sự lắm, buổi tối quán cũng khá đông khách ^^
Quán mới thêm món mì cay, có khuyến mãi giảm giá 25k/phần đối với mì cay hải sản và mì cay bò. Hôm nay cũng đi mua ăn thử. So với giá 25k là quá rẻ, nếu giá gốc là 30k thì cũng ổn. Có 2 con tôm to to, 3 lát mực, 3 viên chả cá, còn có kim chi, bông cải xanh, nấm kim châm, bắp hạt. Nói chung là phong phú, có điều tôm với mực hơi bở. Nước mì ngon, chiều mình đặt hàng mà quên dặn cấp độ nên chắc quán làm độ 0 luôn, cay vừa phải. Có thể sẽ ghé lại.
Đến quán này ăn mình có cảm giác là hài lòng. Thứ nhất là về menu phong phú gồm các món quen thuộc, dễ ăn dễ lựa. Thứ hai là về chất lượng món ăn, kêu ra món nào cũng ưng bụng, cách nấu và nêm gia vị phù hợp với khẩu vị người dân Nam bộ, đồ ăn , thịt thà đồ cũng nhiều nữa. Thứ ba là về giá cả, hợp lí vừa túi tiền nên sinh viên tụi mình đến ăn cũng thấy thoải mái. Quán này thấy không gian cũng rộng và sạch sẽ nữa, ai muốn đặt tiệc khuyến khích đến đây.
Hôm nay họp lớp, vì vớ kế hoạch A nên mấy đứa bạn của mình chọn quán Chiến làm kế hoạch B! Chỉ hai từ thôi: xuất sắc!
Không ngoa đâu! Quán nằm ngay trên đường NVL nên rất dễ kiếm, hình như quán lớn lắm, mịn thấy hẳn ba bốn căn nhà liền toàn là Chiến! Có mì cay nữa nhưng chưa thử!
Dù là lần đầu tiên mình đến quán nhưng thật sự rất hài lòng về quán nhé! Từ cung cách phục vụ của nhân viên đến các món ăn!
Nhân viên đông, nhiệt tình và vô cùng dễ thương, không chê vào đâu được. Gặp mấy quán khác, gặp nhóm nhoi như nhóm mình là nó ghét ra mặt rồi! Nhưng bên đây vẫn rất tốt nhé!
Về các món ăn thì không chê vào đâu được! Mình gọi 2 thố cơm chiên cá mặn, 2 ếch chiên nước mắm, 4 dĩa khoai môn chiên nước mắm, 2 mì xào và một lẩu Thái, ăn no rồi lăn về! Nhiều vậy nhưng giá khá ok, tổng cộng là 1tr 1trăm 15k, khá ổn đấy chứ!
Ưng nhất là món khoai môn chiên nước chấm. Mặn mặn ngọt ngọt với cái bùi bùi của khoai, ăn mãi không biết ngán!
Mì, cơm, ếch thì ok, riêng mì thì một dĩa to quá sức, ăn quá đã!
Lẩu thì không ấn tượng lắm nhưng cũng không quá tệ, rau và bún ăn kèm hơi ít, hải sản và thịt bò thì ok, nước lẩu hơi ít và đối với mình thì không ngon lắm!
Vậy thôi, nói chung là rất tốt, đây sẽ là một địa địa điểm mới của mình bên cạnh cái lẩu Sam thần thánh! Sẽ quay lại!