Mùa thu đến lá vàng rơi, đủng đỉnh đi ăn 1 cốc chè thật mát lòng mát dạ quá xá. Vị trí quán ở ngay góc ngã tư rất tiện luôn, để xe vỉa hè thoải mái, thường không ăn lâu nên chả bao giờ hết chỗ ngồi được cả dù không gian chỉ có 1 tẹo với ngồi ngoài thôi.
Quầy chè cũng đầy đặn nhiều nồi, bánh mua mang về có chè kho rồi cốm xào, trôi nước tùy thời điểm nhé. Mình làm cốc thập cẩm thấy cũng được, nhiều đỗ mà mình ghét đỗ xanh nên cũng ăn đại khái, vui vẻ thì ăn, Cô bán hàng nhẹ nhàng, giá cũng dễ chịu.
Mùa thu đến lá vàng rơi, đủng đỉnh đi ăn 1 cốc chè thật mát lòng mát dạ quá xá. Vị trí quán ở ngay góc ngã tư rất tiện luôn, để xe vỉa hè thoải mái, thường không ăn lâu nên chả bao giờ hết chỗ ngồi được cả dù không gian chỉ có 1 tẹo với ngồi ngoài thôi.
Quầy chè cũng đầy đặn nhiều nồi, bánh mua mang về có chè kho rồi cốm xào, trôi nước tùy thời điểm nhé. Mình làm cốc thập cẩm thấy cũng được, nhiều đỗ mà mình ghét đỗ xanh nên cũng ăn đại khái, vui vẻ thì ăn, Cô bán hàng nhẹ nhàng, giá cũng dễ chịu.
Mình nhà quê quá, hàng chè này nổi lâu lắm rồi mà mãi mới có dịp đi ăn. Nằm ngay ở đoạn giao giữa phố Ngô Thì Nhậm & Lê Văn Hưu. Chữ chè mười sáu to đùng, xong người ra người vào nườm nượp nổi bật ghê gớm.
Giá rổ không thể hợp lí hơn, 1 cốc (bát) chè chỉ khoảng 10k - 15k. Các loại chè phong phú đa dạng, có được nhiều sự lựa chọn. Ăn theo menu cũng được mà tự "sáng tạo" 1 cốc (bát) chè riêng cho mình cũng ok. Có cả mấy loại chè kho, cốm xào,… nữa chứ.
Không gian bé tý, chủ yếu là ngồi ngoài vỉa hè. Hôm mình đến ngồi trong nhà thấy sàn nhớp nhớp đầy dấu giầy dép. Vì chỗ ngồi hạn chế nên khách đến chủ yếu là mua mang đi. Khuyên thật là mọi người không nên đến vào giờ tan tầm vì sẽ đông lắm.
Phục vụ nhanh nhẹn, quy trình đơn giản là: order - trả tiền - có chè ăn. Bác chủ quán làm thoăn thoắt dù khách đông hơn kiến cỏ. Có khi có những order "oái oăm" như xôi vò ăn với chè đỗ xanh bác cũng bán. Thái độ bán hàng dễ chịu chứ không như một số hàng trên phố cổ.
Bánh trôi tàu 15k/bát, gồm 2 viên nhân đậu xanh và nhân mè đen. Nước đường ngọt vừa đủ, thích nhất là được rắc rất nhiều vừng lạc. Chè đậu xanh nấu vừa miệng, 10k/cốc. Chè nấu kiểu nhạt nhạt, đỗ xanh được đánh nhuyễn, ăn thanh mát lại thơm bùi. Chè ở đây là chè nấu theo kiểu truyền thống nên mình ăn thấy hợp lắm.
? Mở hàng từ sáng sớm nhé, ai muốn ăn sáng nhẹ nhàng có thể qua đây ăn xôi chè ngon lắm.
? Đi ngày nắng nên ngồi thoải mái, sạch sẽ lắm.
Ngồi ghế nhựa vỉa hè thôi.
Chỗ để xe hạn chế, chú ý để gọn gàng. Để dưới lòng đường cẩn thận bị phạt 150k.
? Vẫn luôn thích chè đỗ xanh thạch ở đây. Đỗ xanh đánh nhuyễn vị bùi bùi ăn cùng với thạch sương sáo và nước cốt dừa mát lịm. Cốt dừa hơi loãng nên không cảm nhận được gì nhiều.
Ngoài ra ở đây còn có món độc là xôi chè đỗ xanh không đâu có. Xôi vò ăn với chè đỗ xanh cực lạ cực ngon.
Cốm xào cũng rất đáng thử.
? 10k - 50k
Chè đỗ xanh thạch 10k
Trời trở mát, thèm ăn chè nóng ghê. Search được quán chè này khá nổi tiếng với các món chè truyền thống, nên thay vì ra bà Thìn, bọn mình thử ra đây để có sự so sánh.
? Vị trí: Quán dễ nhận ra ra lắm, ngay ngã tư Ngô Thì Nhậm - Lê Văn Hưu. Bên trong quán hơi bé, chứ vỉa hè rộng phết. Buổi chiều đông, hầu hết là dân văn phòng và người lớn tuổi, bọn trẻ k thấy mấy.
? Chè đúng chất Hà Nội, k bị pha tạp các thể loại văn hóa khác. Hơi buồn là mình đi đúng ngày đầu tiên mát trời, nên chưa có bánh trôi tàu. Thế là 2 đứa gọi xôi chè, cốm xào và chè sen dừa.
?Xôi chè ở đây khá lạ, ăn cùng xôi vò là chè đỗ xanh, mà mình k thích đỗ xanh nên k ưng kiểu này cho lắm. Bát xôi chè còn nguội nữa, thích ăn nóng cơ :(
?Cốm xào là món sở trường của mình, thấy ở đây khá dẻo, nhiều dừa nạo ăn kèm, cơ mà lại thấy hơi ngọt.
? Chè sen dừa, sen nhừ, nước chè thanh, mát, k bị ngọt, cơ mà bác quên k cho dừa vào cốc mình :(
? Giá tương đối rẻ, xôi chè 10k, cốm xào 20k, chè sen dừa 15k.
Ăn rồi mới thấy mỗi quán có một phong vị riêng. Mình thì hợp ăn chè bà Thìn hơn. Thấy nhiều người còn khen bánh trôi bánh chay của quán lắm, chắc vẫn sẽ qua thử ạ.
Đây là 1 trong những hàng chè có tiếng ở HN
Khách của quán rất đông,quán lại nhỏ nên mua về rất nhiều.
Phục vụ thân thiện,chứ ko như nhiều quán
Chè ko quá đa dạng nhưng nấu rất vừa miệng. Chè đỗ xanh được khách gọi nhiều nhất ăn kèm xôi vò cũng ngon. Trôi tàu được rắc mè đen,lạc.Viên bánh với 2 loại nhân với độ ngọt vừa phải. Giá cả từ 10-15k/ly
Mùa này là chỉ có thích ăn chè thôi à. Nghe các bạn review về quán chè này đã lâu mà bao lần định đi toàn quên mất. Hôm qua nhớ ra kịp mới ăn thử được.
✔️Vị trí: Quán nằm pử vị trí khá dễ thấy vì nó nằm ngay đoạn vòng giao giữa Lê Văn Hưu và Ngô Thì Nhậm. Quán lại quay ra đúng chiều đi của đường Ngô Thì Nhậm nữa chứ. Đây là đường 1 chiều. Các bạn cứ đi đến đoạn Lê Văn Hưu cắt ngang sẽ thấy quán ở đó, bên tay phải ngay.
✔️Món ăn: mình gọi món yêu thích là chè đỗ đen trân châu và 1 chè thập cẩm. Chè thqajp cẩm thì có hạt sen, đỗ đen, đỗ xanh, trân châu, thạch đen, dừa tươi ạ. Nhìn chung với mình thì nước dùng chè ở đây hơi nhạt, kiểu k được ngọt hẳn, chưa đến vị ngọt thanh, nó cứ bị ở giữa ý nên ăn k thấy ưng cho lắm. Đỗ thì mềm, ăn ngon. Trân châu ít bột, có dừa tươi bên trong hạt trân châu ăn khá ngon. Hạt sen mềm và thơm. Dừa ăn ngon. Lúc đem ra chè còn đang nóng, phải xin thêm đá cho vào nữa. Cốc chè hơi ít đỗ. Mình ăn chưa hết nước mà đã hết đỗ mất rồi, dù đang khát nên cũng uống nhiều nước. Cơ bản là vị chè k thấy ngon bằng Bà Thìn với Bà Mai.
✔️Giá cả: cũng chỉ như các hàng chè có tiếng và nhỉnh hơn các hàng chè nhỏ. 15k 1 cốc chè nhé. K thấy ưng giá so với chất lượng cho lắm.
✔️Không gian: Hôm qua mình đi sớm nên còn đang ít khách. Chỗ ngồi ngoài vỉa hè khá thoáng mát, rộng. Tuy nhiên nếu vào giờ đông người thì sẽ khá khó ngồi vì còn vỉa hè cho người đi bộ nữa. Chỗ để xe cũng k có nhiều, đông khách chút là k có chỗ để đâu. Đi ăn ở đây thì nên đi sớm chút cho thoải mái.
✔️Nhân viên: Nhân viên cơ bản nhanh nhẹn, k thân thiện nhưng cũng chu đáo, gần gũi chứ k bị lạnh lùng hay thái độ gì cả. Gọi gì thay thêm gì đều được đáp ứng khá nhanh. Nhân viên hay để í hỏi khách nên thấy khá tiện.
Thi thoảng mới ra đây ăn chè, mà cái món Bánh 9 tầng mây này kfai lnao cx có đâu, tự dưng đi qua nhìn thấy nên mua luôn đó ?
❤️ Bữa nay mình mới đc khai phá ra cái món bánh 9 tầng mây ăn theo kiểu bóc từng lớp 1 ra (ăn hết màu xanh chn? sang màu vàng xong màu cam,.. các kiểu íii ?) Chư kfai ăn cắn 1 lúc hết cái bánh đâu
❤️ Giá 1c là 5k hay 7k j đó, ny giả tiền nên k rõ lắm ? Mà mua 1 lúc 10c về ăn dần luôn
Đợt Tết Hàn Thực đc u sai đi mua bánh trôi bánh chay, search mãi cuối cùng ra hàng này :))) Mà ở đaY đông khách dã man í :)) Hôm mình tới đúng ngày đông khách hay sao í mà fai chờ đến lượt ahh..
❤️ Bánh trôi ở đây ăn đc, có 1 viên đường to tướng. Tuy nhiên lúc mình mua về đến chiều mới ăn, nên nhiều viên bánh trôi đã bị chảy đường ra thành nc, k còn ngon nữa ? Còn bánh chay thì thơm, bột sắn cho ở mức độ vừa fai, đc ạ ^^
❤️ Giá rổ chấp nhận đc ạ ^^ Ahh sau sẽ qua đây nếu mấy chỗ gần nhà mình (Hàng Cân, Bát Đàn) khiến mình chíu khọ )) Căn bản đây cx toạ độ hơi xa nhà ạ ?
Quán chè mười sáu – 16***
Trời lạnh như thế này chỉ thích dạo quanh phố phường Hà Nội rồi ghé vào quán chè quen thuộc ăn 1 bát bánh trôi tàu thơm ngon ấm nóng mà thôi.
Hàng chè đơn giản chỉ vài chiếc ghế ngồi mà đông lắm, nhiều khi còn chả có chỗ mà ngồi cơ. Cô bán hàng niềm nở phúc hậu lắm, cô bán hàng 20 – 30 năm nay rồi, chè ngon lắm, ngọt thanh. Mình thì mình thích nhất bánh trôi tàu, cứ chiều đến mùa hè thì chè đỗ đen mùa đông thì bánh trôi tàu :))))
Giá cũng rẻ lắm chỉ từ 10k thôi.
Quán chè mười sáu – 16***
Trời lạnh như thế này chỉ thích dạo quanh phố phường Hà Nội rồi ghé vào quán chè quen thuộc ăn 1 bát bánh trôi tàu thơm ngon ấm nóng mà thôi.
Hàng chè đơn giản chỉ vài chiếc ghế ngồi mà đông lắm, nhiều khi còn chả có chỗ mà ngồi cơ. Cô bán hàng niềm nở phúc hậu lắm, cô bán hàng 20 – 30 năm nay rồi, chè ngon lắm, ngọt thanh. Mình thì mình thích nhất bánh trôi tàu, cứ chiều đến mùa hè thì chè đỗ đen mùa đông thì bánh trôi tàu :))))
Giá cũng rẻ lắm chỉ từ 10k thôi.
cái gì nó là truyền thống thì vẫn mãi là truyền thống
?quán ngay đầu ngã 4 ngô thì nhậm - lê văn hưu. thấy cửa hàng nào đông ng nhất thì chính là nó. quán nhỏ thui, như kiểu kiot í. thường khách sẽ lấy ghế r ra ngoài vỉa hè ngồi :)) nhìn ra view đường phố tấp nập xe cộ cả cây xanh. trong nhà đc 3-4 người ngồi vs quầy hàng thui à. nghe danh quán chè 16 đã lâu, mãi hnay mới có dịp tạt qua
?phải nói là bâyh hà nội hiếm có hàng chè nào thật sự ngon, mang cái phong vị thật riêng của người hà nội :< thế nên để mà kiếm đc 1 quán chè ntn hiếm vô cùng, t chỉ thấy mỗi hàng chè bà thìn danh bất hư truyền same same vs ở đây thui. bâyh chè đc hiện đại hoá hết r, nào chè sing, chè malay, chè thái, chè đài loan, chưa nói đến trà sữa trân châu thì ôi thôi... nhiều vô kể. lại nói đến chè truyền thống, ở đây chuyên về xôi chè xanh/đen, bánh trôi/chay, cốm xào, chè con ong, chè bà cốt, chè sen, chè thập cẩm,... chè nóng cũng có lun. tất cả đều là thức ăn truyền thống của người hà nội từ xưa. món nào cũng ngon, cũng đều đông khách như nhau. nhưng t đặc biệt thích chè thập cẩm ở đây. hoà quyện đầy đủ hương vị tinh tuý, cần và đủ cho 1 cốc chè. k quá hỗn độn, tạp phế lù mà chỉ gói trọn đỗ đen, xanh, thạch đen, hạt sen, 1 viên bánh trôi và dừa tươi cũng cốt dừa dưới lên trên. bánh trôi đặc nhân đỗ xanh, vỏ mềm dẻo, cắn 1 miếng như thấy đc cả tâm tình hà nội trong đó, thưởng thức mà lòng xúc động, bồi hồi k nói lên lời?? hạt đỗ mềm, k bị sượng, ăn đã lắm. hạt sen cũng thế, r thêm vài viên thạch mát dịuuu tuyệt vờiii. nc chè cũng ưng nữa huhu ngọt, mát, giải khát dễ sợ nên t đã húp cạn lun đến giọt cuối cùng )) cốm xào ở đây cũng ngon nhaa. hạt nếp dẻo, k bị ngọt gắt mà có 20k/khoanh. thời buổi này khá là hiếm hàng chè nào còn bán cốm xào đó.
?25k/cốc thập cẩm và 20k/cốm xào. còn lại chè thường là 15k nhá
?người ta đến gọi chè r cầm ghế ra vỉa hè ngồi thưởng thức. cứ người này truyền miệng cho ng kia, r kháo nhau ở đây ngon thế này ngọt thế kia và thế là quán đông khách vô cùng. buổi trưa vắng vậy mà riêng nơi đây cứ nườm nượp ng ra ng vào, ng ngồi xuống ăn, người mua mang về. khiến cô bán hàng k khi nào ngơi tay cả, cứ thoăn thoắt múc múc r đưa khách, cô vẫn ân cần và niềm nở hết mực. nchung là quả k hổ danh quán chè 16!
Trời nóng mà vào đây làm cốc sen dừa mát lạnh thì chả còn gì bằng. Một cốc đầy đủ hạt sen, trân châu, thạch đen, dừa non và nước dừa, đương nhiên. Điểm nhất là hạt sen ninh nhừ vừa độ, không bị bở cũng không bị sượng. Trân châu vs thạch đen giòn mát, xin thêm nhiều nhiều cũng đc, dừa non nạo mềm tơi ăn với sen siêu hợp. Ngồi xuống ăn 1 cốc chè mát lành chất lượng đứng lên cũng mất có 15k thôi nha.
Dẹp hết các thể loại lẩu nướng đeeeeee, mùa này cứ ngày vài cốc như này là ngon chả cần ăn gì khác. Nói vậy thôi chứ bún ốc bún riêu rủ vẫn đi nhé :">
Mới được khai sáng quán này. Mặc dù quả thực sau một chầu bún chả thì cốc chè sen dừa tự nhiên trở nên ngon lành hơn mức bình thường nhưng nói thật là mình ưng chè sen dừa ở đây. Hạt sen được ninh hoàn hảo, còn nguyên không vỡ nhưng vẫn nhừ tơi, chỉ cần đưa vào miệng cắn nhẹ là tan luôn trong miệng. Nhớ xin thêm nhiều dừa nạo vì dừa sần sật ăn với sen hợp lắm ấy. Trân châu ko ngon lắm, nhưng xin thêm ko bị tính tiền nên ko ý kiến :"> 15k/cốc nhé.
Ngồi vỉa hè và phiu linh nắng rất đẹp <3
????CHÈ MƯỜI SÁU????
.
"Đi qua những ngày mưa mới thấy yêu thêm những ngày nắng"
Chủ nhật thật quá đẹp để mà lượn phố. Ơ mà cuối tháng hết tiềng rồi thì đi đâu ăn gì? Đây qua đây đi, cầm 100K mỗi đứa húp 3 cốc chè vẫn dư tiền rủng rỉnh ????.
Quán chè Mười Sáu tuổi đời tới ba chục năm rồi. Là quán chè cổ truyền, nào xanh sen, sen dừa, đỗ đen, cốm, xôi chè, đậu xanh,...có cả. Thứ nào cũng ngon.
Sen đều hạt, bở bở bùi bùi, dừa nạo lai rai, xanh hơi ngọt chút mà đỉnh đỉnh là trâu châu mềm dai thêm thạch đen man mát. Ôi ôi ôiii.
Và ráng chờ xếp hàng nhé, vì ngày như hnay tui qua thấy đông lắm nè.
Ngồi góc phố, thảnh thơi ăn chè, ơ mùa hè sao mà ưng đến thế!
.
????10-25K
????Quán chè Mười Sáu - 16 Ngô Thì Nhậm.
?CHÈ MƯỜI SÁU?
.
"Đi qua những ngày mưa mới thấy yêu thêm những ngày nắng"
Chủ nhật thật quá đẹp để mà lượn phố. Ơ mà cuối tháng hết tiềng rồi thì đi đâu ăn gì? Đây qua đây đi, cầm 100K mỗi đứa húp 3 cốc chè vẫn dư tiền rủng rỉnh ?.
Quán chè Mười Sáu tuổi đời tới ba chục năm rồi. Là quán chè cổ truyền, nào xanh sen, sen dừa, đỗ đen, cốm, xôi chè, đậu xanh,...có cả. Thứ nào cũng ngon.
Sen đều hạt, bở bở bùi bùi, dừa nạo lai rai, xanh hơi ngọt chút mà đỉnh đỉnh là trâu châu mềm dai thêm thạch đen man mát. Ôi ôi ôiii.
Và ráng chờ xếp hàng nhé, vì ngày như hnay tui qua thấy đông lắm nè.
Ngồi góc phố, thảnh thơi ăn chè, ơ mùa hè sao mà ưng đến thế!
.
?10-25K
?Quán chè Mười Sáu - 16 Ngô Thì Nhậm.
1 trong những hàng chè lâu đời nhất hà nội lun ạ.
Nhiều khi muốn tìm về kỉ niệm thời cắp sách đến trường mình toàn ra đây ăn thui.
Giá tb 15k ko cao tí nào so với chất lượng.
Hương vị cổ truyền bao niên vẫn vậy.
Quán thậm chí còn ko thèm xây sửa lại lun ia )))
Quán chè thuần tuý Hà Nội hnay mới có dịp ghé qua
Quán nhỏ, ngồi vỉa hè là chính, ấy thế mà đông lắm, tụi t còn phải để xe xuống đường vì trên vỉa hè hết chỗ cơ mà
- chè đậu xanh hạt sen, phần đầu xanh loãng, hạt sen ninh lâu nên nhừ lắm, thơm dịu mùi dừa tươi nữa
- bánh trôi tàu: độ ngọt vừa phải, thơm lừng mùi gừng và lạc, phần bột ở bánh mềm, nhân siêu nhìu
- gía khoảng 15-20k/cốc nha, quán còn bán cả cốm xào, bánh chín tầng mây và bánh trôi nữa
Quán này nổi tiếng với các món chè truyền thống như xôi chè, bánh trôi bánh chay, chè sen hay chè cốm. Bọn mình mua bánh trôi, một đĩa bánh trôi trắng tròn nhìn rất ngon mắt. Nhóm mình gồm 5 người chiến vèo vèo phát là xong hết cả đĩa trong vòng 5s. Bánh trôi ngọt vừa, dễ ăn. Không gian quán khá nhỏ, có một tủ kính nhỏ. Chị và anh bán hàng phục vụ rất nhanh. Quán có không gian ngồi trong quán và trên vỉa hè, khá nhỏ nhưng ngồi túm tụm tán phét cũng hay. Giá cả bình dân.
Đã là người Hà Nội thì tuổi thơ ai chẳng một lần được ăn chè Mười Sáu ? Cũng chả biết quán tuổi đời bao nhiêu năm cơ mà từ hồi bé tí tẹo teo 4,5 tuổi đã được mẹ dẫn đi ăn rồi ?
Một quán chè bé xinh nằm nhỏ nhắn nơi 16 Ngô Thì Nhậm có sức hút kì lạ với biết bao thế hệ. Ở đây không bán nhiều loại chè chỉ toàn loại cổ truyền như chè sen, chè đỗ xanh thêm mấy loại bánh cũng truyền thống như bánh chín tầng mây, cốm xào, bánh trôi tàu. Nhưng đúng là món nào chất món ý hương vị khó quên ❤️
Quán ở vị trí dễ nhìn ngay mặt phố, dễ tìm. Không gian hẹp nhưng ngồi thoải mái. Chè ngon, các loại bánh ngon, không bị quá ngọt, vừa miệng. Quán xuất hiện từ lâu rùi. Giá cả phải chăng, trả tiền mua trước rồi ăn. Chủ quán cũng tốt, thân thiện niềm nở.
QUán này nằm ngay mặt phố ngô thì nhậm, vị trí dễ nhìn dễ tìm, để xe cũng dễ. Quán mở từ sáng, đi từ sáng thì không đông khách :>
Không gian quán khá là sạch sẽ, ngồi ghế nhựa thôi nhưng gọn gàng ngăn nắp lắm.
Ở đây có nhiều loại chè, thích bánh trôi tầu, bánh chay và xôi chè ở đây. Chè không bị ngọt quá kiểu đường hóa học như nhiều quán chè mình từng ăn, viên chè cũng khá to và sốt chè nhiều ăn khá thích
GIá cả dao động khoảng 20-30k 1 món, không quá đắt
Quán này lúc nào cũng đôngg khách, tồn tại cũng khá lâu trên phố rồi. Chè đỗ kiểu ngày xưa, có cả bánh trôi, bánh chay, cốm xào, bánh chín tầng mây... có đóng hộp mang về
Quán chè này tên là chè Mười Sáu vì nó ở 16 Ngô Thì Nhậm, ngay trên ngã tư luôn nhé
Vì quán khá đông nên nhân viên và chị chủ quán không quan tâm đến khách hàng mấy đâu )) nên là gọi xong 1 cái là tự phục vụ luôn nha. Ấy thế mà làm siêu nhanh luôn, chẳng phải chờ lâu.
Quán ngồi trên vỉa hè mà có nhiều loại chè lắm. Hôm đó nhóm mình có gọi chè sen dừa như trong ảnh đó. Đúng kiểu ăn thanh đạm xong mát mát vì có thêm thạch đen nữa. Không bị ngọt quá nhưng hạt sen thì hơi cứng.
Giá cả cũng vừa phải chỉ 15k cốc này nhaa
Trời lành lạnh là cứ bị thích ăn chè miết thôi à. Quán chè nằm ở đoạn ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Du này cũng mở ra từ lâu đời rồi, rất đông khách qua ăn, mà chủ yếu là khách quen đến quán.
Không gian trong nhà bé nhưng ngồi lan ra cả vỉa hè nên thoáng, nhiều người qua đây cũng chủ yếu hay mua mang về nhà hơn là ngồi lại.
Quán bán các đồ truyền thống từ chè đỗ, chè sen đến bánh trôi, bánh chay, bánh chín tầng mây, xôi chè,....
Xôi chè ăn rất ngon, ngọt. Một bát ăn vừa đủ lót dạ cho một buổi xế chiều.
Bánh 9 tầng mây lại không quá xuất sắc cho lắm.
Mình đặc biệt thấy cảm mến bác trai bán hàng, do vô tình nhìn thấy cảnh bác làm đồ cho một em bé cấp 1 rồi dặn dò nhẹ nhàng, gói đồ cẩn thận cho em bé, ôi chu đáo tận tình vô cùng.
? Nghe nói quán khá nổi tiếng , quán có không gian be bé thôi , nằm ngay ngã tư nên rất dễ thấy . Quán có một cô chủ thôi nên hầu hết khách tự phục vụ , gọi đồ rồi tự bê ra ghế .
? Tuy chỉ có một mình nhưng cô chủ phục vụ rất nhanh . Đến gọi đồ là có đồ ra ngay .
? Giá cả khá ổn , dao động từ 10-30k , đủ các loại chè cốm , chè thập cẩm ...
? Mình gọi một nước đỗ đen mang về , nước đỗ đen hơi ngọt nhưng ngọt dịu chứ k phải ngọt sắc khó uống , thêm chút đá mát mát vào là vừa vị .
thấy khá nhiều bình luận nên cũng tin tưởng đặt đồ ăn trên đây, mình vốn là fan của chè các loại.
mình đặt chè hạt sen 16k, ship đến khá nhanh nhẹn và đựng tròn ly nhựa cẩn thận, có cả đá kèm theo nữa. cơ mà hạt sen thấy hơi ít, nước có trân châu, thạch đen nữa.
nói chung ăn cũng ok, nhưng mà công nhận chè trên HN cũng hiếm hàng nào đây đặn hạt sen, quê mình 15k ly chè hạt sen long nhãn đầy luôn í :)))))
nên ăn xanh sen thì ok hơn, có dịp sẽ đặt lại.
thấy khá nhiều bình luận nên cũng tin tưởng đặt đồ ăn trên đây, mình vốn là fan của chè các loại.
mình đặt chè hạt sen 16k, ship đến khá nhanh nhẹn và đựng tròn ly nhựa cẩn thận, có cả đá kèm theo nữa. cơ mà hạt sen thấy hơi ít, nước có trân châu, thạch đen nữa.
nói chung ăn cũng ok, nhưng mà công nhận chè trên HN cũng hiếm hàng nào đây đặn hạt sen, quê mình 15k ly chè hạt sen long nhãn đầy luôn í :)))))
nên ăn xanh sen thì ok hơn, có dịp sẽ đặt lại.
Quán nằm ngay chỗ ngã tư dễ nhìn, có biển chè 16 to đùng nhé, chú bán hàng mặc bộ đồ nhìn như đầu bếp ý:))
Chè mua về được đong vào hộp như hình, kèm thìa nhựa và đá.
Chè bán cả ngày đến tối nhá, giá từ 10k trở lên. Ngoài chè đỗ đen, đỗ xanh, chè sen với thạch đen, hoặc là mix theo ý thích các loại chè với nhau thì còn có bánh cốm mà ở đĩa tròn ý, bánh chín tầng mây,...
Đồ ở đây không ngọt sắc mà vị thanh, dễ ăn, mùi thơm, đỗ hay sen mềm dừ, trân châu ở đây tự làm ngon lắm mỗi tội hay hết thôi.
Để xe ngay vỉa hè trước quán, ô tô để dưới lòng đường. Ngồi ăn trong nhà hoặc ngoài vỉa hè.
Quán nằm ngay chỗ ngã tư Ngô Thì Nhậm, dễ tìm thôi vì có biển to, mà cũng đông khách lắm nên dễ dàng nhận ra. Để xe trên vỉa hè hoặc dứoi lòng đường, ngay ngay trước quán ăn nha.
Chè giá rẻ mà lại ngon, không quá ngọt. Chỉ từ 10k / món thôi, có chè sen, chè đỗ đen, đỗ xanh, bánh chín tầng mây, ...
Mua về thì để trong cốc nhựa có dán nilon trên thay nắp. Trân châu ở dẻo, thơm lắm nha.
Nhà mình thích ăn chè ở đây nên hay mua về cho cả nhà cùng ăn vào cuối tuần lắm.
- Quán chè yêu thích của gia đình mình tại chè nấu không quá ngọt lại rẻ, bán lâu năm nên chất lượng, lúc nào cũng đông khách.
- Quán ngay ngã tư Ngô Thì Nhậm và Lê Văn Hưu. Ngồi ăn ngay vỉa hè trước quán hoặc được vài người ngồi trong nhà.
- Tủ chè đặt ngay ngoài cửa, chè mua về được cho vào cốc nhựa dán ni long nên không lo đổ ra.
- Giá rẻ từ 10k thôi, có chè đỗ đen, đỗ xanh, sen, bánh chín tầng mây, xôi chè...
- Chủ quán bán hàng vui vẻ nên đến ăn cũng thoải mái.
Đây chính là hung thủ gây ra nạn tắc đường giờ tan tầm khi tui đi về ? quán chủ yếu để ngồi vỉa hè mà hè bé xíu, xe cộ tràn hết lòng đường.
Chè thì mình thấy đa dạng và cũng nhiều ng gọi nhiều món chứ k hẳn là có độc một món nào đó. Bánh trôi tàu nước thơm mùi gừng và ngọt vừa phải. Cũng bõ công chờ đợi mòn mỏi của tui.
Quán đông nên tự ra xếp hàng lấy, cũng trật tự phết :))
Quán chè lâu năm nằm trên phố Ngô Thì Nhậm ngay ngã tư rất dễ nhìn. Hàng chè tầm chiều hè khá đông vì chè như một món giải khát truyền thống vừa rẻ vừa ngon. Ông bán hàng múc siêu nhanh, vừa gọi là có đồ ngay, trả tiền luôn khi lấy chè. Chè đậu xanh, đỗ đen hay sen dừa chỉ có 10 k rẻ mà cốc đầy đặn đủ thạch chân châu. Gọi mix 2 thứ tầm 15 k thoi . Vị chè thanh ngọt nhuyễn không bị ngọt quá, chân châu giòn không bị mềm oặt
Đọc cmt tốt nên mua về thử. Mua bánh trôi tàu còn nóng,nước bỏng luôn ý.có 2 cục bánh 1 nhân mè đen 1 nhân đậu xanh. Xôi chè thì it's,đc cái đậu xanh mịn. K xôi chè đầu ngõ mai hương có 10k mà nhiều kinh khủng
Đọc cmt tốt nên mua về thử. Mua bánh trôi tàu còn nóng,nước bỏng luôn ý.có 2 cục bánh 1 nhân mè đen 1 nhân đậu xanh. Xôi chè thì it's,đc cái đậu xanh mịn. K xôi chè đầu ngõ mai hương có 10k mà nhiều kinh khủng
?Chè sen dừa trân châu:
Bữa nọ nắng như đổ lửa thì tớ chỉ khát khao có một cốc sen dừa mát tê lòng tráng miệng sau bữa trưa. Còn hôm nay được dịp đi ăn thật thì trời lại mát lạnh luôn, vậy mà nhâm nhi cũng chẳng thấy tệ.
.
Quán chè MƯỜI SÁU thì quá nổi, quá lâu đời rồi, và trong cả menu của họ thì tớ cũng chỉ tìm đến chút thanh mát kiểu sen với cùi dừa tươi nạo cho nhẹ bụng.
- Sen ở đây chế biến nhà nghề lắm, từng hạt sen ăn bở bùi, thơm ngon cực kỳ, bở đến mức chỉ cần cắn nhẹ một chút là hạt sen có thể tan luôn thành bột trong miệng được, ấy thế mà, sen vẫn nguyên hạt tròn trịa chứ chẳng kiểu ninh quá kĩ mà vỡ vụn từ đầu. Thấy thích mê.
- Dừa tươi ai ăn nhiều thì nói cô chủ cho thêm nhiều chút nhe. Cùi dừa thơm mà bùi lắm.
- Nước đường ở đây tớ thấy hơi bị ngọt quá, nhạt thanh hơn chút thì thích hơn.
- Trân châu ăn cũng ổn, bên trong có nhân cắn giòn sật ăn hay ho.
?15k~25k/ cốc
?
- Vị trí: ngã tư giao giữa Ngô Thì Nhậm và Lê Văn Hưu
- Không gian; quán ngồi vỉa hè. Khá đông và còn để xe cộ nên tương đối chật chội
- Chất lượng: bọn mình gọi chè sen dừa thì chè vị truyền thống, không pha tạp thêm các nguyên liệu khác. Chè tương đối ngọt nên với những người không ăn được ngọt như mình thì có lẽ không thích lắm. Nhưng thạch sương sáo và dừa nạo uống cùng với nc chè ngọt cũng khá được. Hạt sen thì mình vốn không thích nên cũng không ăn. Chè mát, nếu bớt ngọt đi thì là thức uống giải nhiệt tuyệt vời
- Gía cả; tương đối rẻ. Cốc chè sen dừa của mình là 15k
- vị trí: góc phố Ngô Thì Nhậm giao với Lê Văn Hưu nổi tiếng.
- không gian: hàng chè nhỏ, chỗ ngồi vỉa hè là chính thôi, còn để cả xe luôn nữa nên hơi nóng và chật chội
- giá cả: các loại chè truyền thống 10k - 15k, còn các món về cốm thì đắt hơn, dao động tầm 20k
- chất lượng: mình ăn bánh trôi. Mỗi viên bánh to, tròn và mập mạp xinh lắm. Vỏ bánh dẻo, mềm ăn mịm thích lắm. Nhân đường k bị ngọt quá đâu.
- phục vụ: nhanh nhẹn, gọn
Một trong những quán chè đông nhất Hà nội, ngày nào cũng có rất nhiều người đến mua. Thậm chí nhiều hôm khách còn đứng xếp hàng từ sáng sớm. Quán ngon, hương vị truyền thống. Giá thì xôi chè 10k, bánh trôi 12k, có chè thập cẩm đắt nhất là 15-20k thì phải. Ai thích ăn xôi chè nhất định phải thử 1 lần. Quán khá bé, ngồi vỉa hè là chính. có thể mua mang về hoặc gọi điện đặt trước.
Bỏ qua về chuyện vị trí và không gian đi vì quán này đã quá nổi tiếng rồi .
Quán tuy không có chỗ ngồi bên trong quán nhưng vỉa hè lại khá rộng và ngồi thoải mái .
Mình vẫn đánh giá rất cao món cốm xào ở đây . Có một điểm mà ai cũng biết là Hà Nội mùa thu luôn đặc trưng bởi sự xuất hiện của Cốm - thứ quà xanh xanh dẻo dẻo mà chỉ Hà Nội mới có .
Chè cốm khác mà cốm xào khác nhé . Cốm xào không phải quán nào cũng có thể làm được . Nó yêu cầu sự kiên nhẫn và tỉ mỉ của người làm rất cao . Mà cốm xào ở đây thì thôi miễn chê luôn , kiểu cứ ai nhắc đến các món làm từ cốm là trong đầu mình auto nghĩ đến cốm xào ở đây :)
Đi làm nhiệm vụ nên năm người gọi chung một đĩa cốm xào. Thực sự thì không phải ở đâu cũng làm được món này, có lẽ đây cũng chính là điểm đặc biệt của quán, vì cốm phải ngào đường rồi xào rất lâu mới có đủ độ dẻo độ kết dính và thơm ngon như vậy. Cốm là thức quà đặc trưng của thu hà nội. Ăn cốm xào vào một chiều thu mát mát như vậy thì đúng là không còn gì tuyệt vời hơn nữa cả. Miếng cốm dẻo, xanh mướt và thơm mùi, nhai chầm chậm để cảm nhận thức quà của lúa non giữa lòng hà nội. Ngoài ra quán cũng có xôi chè, bánh trôi bánh chay rất đáng để thử nhé ^^
Mình và bạn tiện đường ghé vào quán chè Mười Sáu vì thấy mng rì viu cũng nhiều. Nhà mình khu này mà cũng chả vào ăn bao giờ nên giờ vào thử. Quán đông khách nên muốn ăn gì thì vào gọi, trả tiền và tự bê ra ghế ngồi. May có ghế thì ngồi ko phải đợi ngta ăn xong mới có chỗ. Mình gọi 2 cốc chè thập cẩm và chè đậu xanh sen. Chè nhạt, cũng ko sánh lắm và cũng ko thơm mùi đỗ. Bánh trôi thì vỏ hơi cứng. Mọi người cứ đồn thổi nhiều chứ mình ăn thấy quá bt. 20k/cốc thập cẩm, 15k/chè đậu xanh sen.
Ăn chè hơi chán nên thấy hàng bánh mỳ thịt xiên bên cạnh cũng có trên foody nên ăn thử tiếp. Nhìn xiên thịt đầy đặn nhưng tẩm ướp ko có vị và chẳng có mùi thơm dù nướng than hoa. Trông thì cũng bắt mắt nhưng bên trong có vẻ chưa chín, mình phải nhờ nướng lại tuy nhiên ăn vẫn ko ngon. Mình lang thang ăn cũng nhiều nơi nhưng 2 quán này chỉ thử 1 lần cho biết thôi ko có nhu cầu ăn lại.
Gợi ý: các bạn muốn ăn chè truyền thống có thể ra quán chè đối diện cổng sau Chợ Hôm phía Trần Xuân Soạn. Giá tương đương nhưng chè thơm, ngon hơn nhiều.
Bây giờ chẳng còn nhiều hàng chè Bắc truyền thống kiểu này. Ăn cảm thấy rất dễ chịu, đỡ ngán hơn chè sài gòn, chè thái hay bán nhiều. Kiểu lâu lâu tìm về món truyền thống lại thấy đặc biệt í. Giá chè thì cũng không rẻ nhưng được cái vừa miệng dễ ăn
Quán này nổi tiếng từ hồi mình còn bé đến giờ, lúc nào cũng đông khách dù quán bé tí, phải tự lấy ghế ngồi vỉa hè chật chội. Có lẽ chính vì vừa ngon vừa rẻ nên vẫn giữ vững thương hiệu. Thực tế mình vẫn thấy ngon nhưng giờ lại thích các loại chè màu mè hơn nên thỉnh thoảng lắm mới ăn ở đây
Không hay ăn chè truyền thống lắm nhưng phải công nhận chè ở đây ngon và chất lượng. Bột thơm, hạt sen thơm, dừa thơm, nước ngọt vừa đủ. Giá không quá cao so với các hàng khác.
Cô chú bán hàng cũng rất hiền lánh dễ thương.
Vị trí khá trung tâm, dễ tìm. Mỗi tội chỗ ngồi và chỗ để xe hẹp.
chè sáu quá nổi tiếng thậm chí hồi bé suốt ngày được mẹ cho ra đây ăn chè tất cả các loại chè truyền thống đều ngon mà giá lại rẻ hợp túi tiền mọi người luôn
mỗi tội dạo này quán làm chè hơi ngọt
chè sáu quá nổi tiếng thậm chí hồi bé suốt ngày được mẹ cho ra đây ăn chè tất cả các loại chè truyền thống đều ngon mà giá lại rẻ hợp túi tiền mọi người luôn
mỗi tội dạo này quán làm chè hơi ngọt
1 trong những quán chè có thâm niên nhất ở Hà Nội. 1 hàng quán có diện tích siêu khiêm tốn nhưng lại nằm vị trí đắc địa ngay ngã tư Lê Văn Hưu - Ngô Thì Nhậm.
Quán chỉ bán những thức chè cơ bản, ít lựa chọn. Ấy thế mà khi ăn ta mới cảm nhận được cái vị bùi bùi, ngọt dịu của những bát chè đơn sơ ấy...
...Feeling high 1 tí...tới đây các bạn nhớ thử món bánh trôi tàu nhân vừng đen nha, ngon quên sầu luôn, ăn xong ấm sực cả người í, chỉ 15k/ bát, ngon, bổ và hợp lý cho bữa xế chiều ?
Tham gia thử thách ơr tour de food thì có 1 chặng dừng chân ở đây nên mới biết tới quán chè này. Cửa hàng chè nhỏ nằm ở ngã tư ngô thì nhậm - trần xuân soạn cũng khá là dễ tìm.
Hôm đó nhiệm vụ là phải ăn thật nhanh hết 1 món trong menu để lấy đc hint nên team mình gọi chè đậu đen k đậu uống cho nhanh ? vì uống nhanh nên chưa kịp để đá tan đax phải uống r nên khá là ngọt ? nếu có thời gian thì sẽ chờ đá tan và gọi thêm thạch, dừa nạo thì uống sẽ ngon hơn. Giá 12k chè đỗ đen, cũng k đắt so với trên phố.
Biết đến quán chè này là nhờ Foody. Thấy ai cũng khen ngon nên tò mò cũng muốn đến thử. Đúng là chè ngon có tiếng thật. Lúc nào cũng thấy quán đông khách. Mình đi với mấy đứa bạn. Đứa gọi chè đỗ đen, đứa gọi bánh chay, ... Đúng là cái mùi vị đặc trưng không thể nào quên, lại nhớ cái hồi mẹ nấu chè cho ăn, cũng có hương vị gần giống như này. Chè ngọt vừa đủ, ăn rất thích, nhất là mấy hôm nóng thì ăn ngon cực. Đỗ đen nấu nhừ, dừa nạo thơm, cốc cũng to nữa. Gía dao động từ 10 đến 15k. Mình thấy rẻ quá trời à.
Quán này chả hiểu sao ăn phải cả tỉ lần, mà chả lần nào nhớ rì viu lại @@
Cơ bản là lấy được chè cũng vật vã, xong không có tâm trí đâu mà chụp chụp nữa, chỉ biết xông vào ăn. Lần này các đồng đội cũng rảnh rang chup cho vài cái để review ạ :)
QUán khá nhiều loại, toàn đồ cổ hết, đậu đen, hạt sen... cả bánh trôi tàu các kiểu... cảm thấy chỉ cần 1 ly hạt sen dừa, là cuộc đời bao phiền muộn tiêu tan hết.
Chè thanh, mát, độ ngọt vừa phải, hạt sen ko bị sượng các mẹ ạ. Đồng đội ăn nhanh quá nên cũng chẳng kịp ăn thử miếng náo... nhưng mà các mẹ cứ qua thử hết cả menu hộ em... đáng đồng tiền lắm... mà, có mười mấy ngìn 1 cốc ấy, rẻ maaa
Quán bình dân, ngồi vỉa hè là chính thôi. Chè ở đây ngon và chất lượng, đã quá nổi tiếng ở Hà Nội rồi mà. Hạt đậu lúc nào cũng được ninh nhừ, ăn mềm và bở cực. Vị ngọt của chè lúc nào cũng thanh mát chứ không khé cổ. Đặc biệt cái là chè ở đây không bao giờ cho bột đao hay bột sắn gì để có nước sền sệt đâu nhé, chỉ toàn là đậu với nước không thôi, đúng chất Hà Nội cổ. Cốc chè ở đây nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng giá lại bằng cốc chè to nhà khác, khoảng 15-20k.
✔️ Vị trí: nằm ở giao giữa lê văn hưu nổi tiếng vs Ngô Thì Nhậm :)))
✔️ Không gian: quán khá bé, có chỗ ngồi vỉa hè nhưng vỉa hè hẹp lại để xe nữa nên khá chật ><
✔️ Chất lượng: ở đây toàn kiểu chè truyền thống, k bị pha tạp các thể loại chè khác nên ai là tín đồ của chè hoặc thích tìm lại hương vị cổ xưa của ẩm thực hn chắc sẽ khá hợp :))) chưs mình thì k thichd lắm vì bản thân thuộc dạng k thích ăn chè, đặc biệt là chè truyền thống, vì nó ngọt :(.
Bọn mình gọi chè sen dừa, khá ổn, trân châu ngon, nhg thấy hơi ngọt :(
✔️ Giá cả: ở đây chè khá rẻ. Dao động từ 10-25k. Chè sen dừa của mình là 15k nha ^^
Mình bị cái tật khi đã ăn ở nơi nào ngon thì cứ bám riết lấy không rời, không cả đi ăn ở những nơi khác luôn, và quán chè này cũng vậy ☺️
✨Không gian: ăn ở đây phải ngồi vỉa hè hết nhé ? Không có chỗ để ngồi trong nhà đâu ạ. Mùa đông thì thích phết tại ngồi vỉa hè rất có không khí, nhưng đến mùa hè thì có lẽ mình sẽ suy nghĩ lại :v
✨Nhân viên: Tấp nập kẻ ra người vào :)) nói vậy thôi chứ có ba bốn người bán không à :v Quán chè nhỏ xinh mà vớ vẩn đến phải xếp hàng nha ?
✨Món ăn: Mùa này trôi tàu vẫn best trong lòng mình. Trôi tàu ở đây nhân nhiều, ăn cùng với nước gừng cay cay ấm ấm, đây khác mọi chỗ là còn cho thêm cả vừng đen rắc vào, ai mà hẹn hò người yêu thì cẩn thận để ý răng miệng nhé ? Thêm chút cốt dừa ngầy ngậy cùng dừa non nạo, tổng thể có vị ngọt dịu nhẹ rất hài hoà chứ không ngọt sắc như những nơi khác, ăn đưa miệng lắm ạ ❤️
✨Giá cả: 15k/bát
Sẽ còn quay lại nhiều để thử nốt những món khác ạ ?
UwU cốm ngon, chè ngon. Sáng nay mình đi thi về đang vui, ghé qua quán ăn chút cốm dẻo dẻo, ngọt ngọt, làm thêm một cốc chè thanh thanh. Hạt sen tan trong miệng mà vẫn giữ nguyên được hình, không bị vỡ. Xong anh chủ quán cũng nhiệt tình, vui vẻ nữa. Trời đang mưa nhưng được một buổi sáng đẹp!
UwU cốm ngon, chè ngon. Sáng nay mình đi thi về đang vui, ghé qua quán ăn chút cốm dẻo dẻo, ngọt ngọt, làm thêm một cốc chè thanh thanh. Hạt sen tan trong miệng mà vẫn giữ nguyên được hình, không bị vỡ. Xong anh chủ quán cũng nhiệt tình, vui vẻ nữa. Trời đang mưa nhưng được một buổi sáng đẹp!
Nhớ hồi 5 tuổi đã được bà dẫn đi ăn chè ở đây rồi, tính đến bây giờ là hơn 20 năm rồi. Quán vẫn như vậy, hương vị của các món chè vẫn được giữ vững phong độ. Khách hàng chủ yếu ở đât là người lớn tuổi nên cũng vì thế cũng ảnh hưởng đến vị chè vì vị ngọt thanh chứ k ngọt chắc, thơm dịu chè của các nguyên liệu tự nhiên đồ xanh, đồ đen, sen dừa...
Xắn miếng bánh trôi tròn xinh nóng hổi với nhân đậu xanh và mè đen dẻo ngọt quyện trong nước dừng thơm nức ấm sực người.
Ăn vội để mùa đông trôi qua ko tiếc nào.
Quán chỉ mở từ 2h chiều và bán trong mấy tiếng là hết rồi
?Chè Mười Sáu: 16 Ngô Thị Nhậm
?15K/bát
Nhà ngay gần quán nên rất hay ăn ở đây :* chè có tiếng từ lâu lắm rồi ^^ mở phải hàng chục năm rồi ý :* vị trí ngay gần chợ hôm nên khách chủ yếu toàn mấy bà cô nội trợ đi chợ ghé qua ăn ;) chè rất ngon, lại còn rẻ, mỗi tội chỗ ngồi ít vì quán bé tí à :( đủ cho tầm 3-4ng ngồi trong quán thôi còn đâu ngồi vỉa hè :( mà ai đi bộ như mình còn đỡ chứ ai đi xe mà phải hôm đông phải để xe dưới lòng đường thì toàn bị công an lùa thôi :)))) nên tốt nhất để xe chỗ khác hoặc mua mang về ;)
Nhà ngay gần quán ??? ăn rất ngon và vừa miệng mỗi tội giá ngày 1 tănggg ?? chỗ ngồi ít nên khách toàn ngồi vỉa hè, mà vỉa hè ngắn có tí :)) nên khách toàn để xe dưới lòng đường, khách đi bộ ngang qua thì ko có chỗ mà đi ? toàn phải đi xuống lòng đường ? mà mình cảm thấy khẩu phần chè ngày càng ít đi trc đây hồi bé ăn nhiều lắm đầy cốc mà giờ ít đi với cả cho thêm đá nhiều ? hôm nào ngày bánh trôi bánh chay quán ko bao giờ mở cửa vì bán hết từ ngày hôm trc hoặc sáng sớm rồiiiii ??
Nghe nói quán chè này khá nổi tiếng, nằm ngay đoạn giao giữa Ngô Thì Nhậm và Lê Văn Hưu. Chỉ là một quán nhỏ nằm ở góc phố nhưng lúc nào cũng đông khách. Ở đây chuyên về các món chè và cốm xào. Giá cả dao động từ 10-30k. Hôm đấy vì khát nước quá nên mình đã gọi chè đỗ đen. Chè khá ngọt do đá chưa kịp tan, nhưng hương vị đúng chuẩn nhà nấu. Không phải thứ chè ngọt lợ lợ của đường hoá học. Quán có lẽ chỉ khách quen hoặc dân quanh khu vực biết chứ như mình nhìn quán như thế này thường bỏ qua :p
Chè mười sáu thì nổi tiếng vô cùng, xem tv cũng thấy, nghe mn nói cũnh nhiều. Đây là quán chè lâu đời và nấu chè truyền thống chuẩn
Hn thì mình mới có cơ hội thử
⭐️ Hàng chè ở ngã tư ngô thì nhậm, lê văn hưu. Hàng chè nhỏ mà đông lắm, phải xếp hàng. Nh cũng k phải chờ quá lâu. Trả tiền luôn và kiếm chỗ ngồi. Và ngồi dọc vỉa hè thôi
⭐️ Chè thập cẩm có đỗ đen, đỗ xanh nhuyễn, sen và thạch đen. Vị hơi ngọt so với mình, thấy cũng đc, nh k có gì quá nổi bật. Giá là 20k
Ở đây nghe bảo có xôi chè ngon lắm, chỉ 10k nh mình no quá k ăn nổi
Quàn chè nằm ở ngã tư mặt đường, có biển to rất dễ tìm. Chỗ để xe thoải mái.
Quán trông giản dị, sạch sẽ. Khách đến sắp ghế ngồi ngoài vỉa hè như hình.
Menu quán dao động từ 5-20k. Chủ yếu là các món chè truyền thống: đỗ đen, đỗ xanh, sen, xôi chè. Mùa đông thì có thêm bánh trôi tầu.
Mình gọi xanh sen và sen dừa. Sen và xanh mềm dừ, ngọt thanh, cho vào miệng tan ra nghe mùi thơm lừng. Đúng vị chè truyền thống ?? Cốc chè con con nom hơi bé hơn các hàng chè khác, nhưng k nhiều đá, chè sánh mịn, ăn xong là lưng lửng bụng luôn. Mình muốn ăn thêm xôi với xanh sen nữa nhưng no rồi nên để dành hôm khác.
Có món bánh trôi tầu mình chưa thử, lúc đứng cạnh mùi gừng thích ghê luôn ý. Hẹn ngày lạnh nhất định sẽ qua ăn ??
Mình thấy ai cũng khen chè ở đây và quán cũng mở từ rất lâu mà chỉ bán chè truyền thống, vì thế hào hứng phóng qua mua cốm xào và chè đỗ xanh hạt sen về ăn thử sau bao tháng ngày tò mò.
*Điểm cộng:
- Hạt sen và đỗ đều nhừ.
- Giữ được cốm nguyên hạt mà vẫn dẻo và thơm.
- Chè đỗ ở đây rẻ hơn so với những nơi khác (~11k so với giá bình thường ~15-20k)
- Đồ mang về được gói khá kĩ.
*Điểm trừ:
- Chè còn siêu nóng đựng trong cốc nhựa ???? (có thể do mình kĩ tính nên thấy đây là vấn đề)
- Điểm trừ lớn nhất là mọi thứ đều quá ngọt đối với mình nên phải ăn với rất nhiều đá, gần như hết cả túi.
**** nói chung ko tuyệt vời như giang hồ đồn thổi ****
Mình thấy ai cũng khen chè ở đây và quán cũng mở từ rất lâu mà chỉ bán chè truyền thống, vì thế hào hứng phóng qua mua cốm xào và chè đỗ xanh hạt sen về ăn thử sau bao tháng ngày tò mò.
*Điểm cộng:
- Hạt sen và đỗ đều nhừ.
- Giữ được cốm nguyên hạt mà vẫn dẻo và thơm.
- Chè đỗ ở đây rẻ hơn so với những nơi khác (~11k so với giá bình thường ~15-20k)
- Đồ mang về được gói khá kĩ.
*Điểm trừ:
- Chè còn siêu nóng đựng trong cốc nhựa ? (có thể do mình kĩ tính nên thấy đây là vấn đề)
- Điểm trừ lớn nhất là mọi thứ đều quá ngọt đối với mình nên phải ăn với rất nhiều đá, gần như hết cả túi.
**** nói chung ko tuyệt vời như giang hồ đồn thổi ****
Đến đây theo tiếng gọi của review, cốc chè 25k mà ăn quá bình thường, chả có vị thơm gì cả, topping thì lèo tèo, chè đỗ đen nhà tự nấu có khi còn ngon hơn
Đến đây theo tiếng gọi của review, cốc chè 25k mà ăn quá bình thường, chả có vị thơm gì cả, topping thì lèo tèo, chè đỗ đen nhà tự nấu có khi còn ngon hơn
Mẹ ơi ăn ở quán này năm ngoái nhớ là cũng ngon thanh hnay có code gg now mà lại nghĩ thèm ăn chè nên gọi. Ko ngờ bh ngọt đến mức này. Ngọt thớ lợ, choáng váng. Lần đầu tiên ăn xong cốc chè thấy nhức đầu luôn vì ngọt thế này :((( cốc mang về k có dừa tươi , cốm cũng thế. Huhu sợ quá
Mẹ ơi ăn ở quán này năm ngoái nhớ là cũng ngon thanh hnay có code gg now mà lại nghĩ thèm ăn chè nên gọi. Ko ngờ bh ngọt đến mức này. Ngọt thớ lợ, choáng váng. Lần đầu tiên ăn xong cốc chè thấy nhức đầu luôn vì ngọt thế này :((( cốc mang về k có dừa tươi , cốm cũng thế. Huhu sợ quá
Một trong những quán chè lâu đời và ngon nhất Hà Nội
Đây là một trong những quán chè mình thích ăn nhất ở Hà Nội, đặc biệt là vào hè.
Chỉ là một cửa hàng nhỏ nhưng ngày nào cũng tấp nập khách, thậm chí còn phải xếp hàng dài để chờ mua được cốc chè, xôi hay bánh chín tầng mây. Hàng chè nhỏ nằm ở ngã tư Lê Văn Hưu và Ngô Thì Nhậm, thường có một anh và một bác cũng khá lớn tuổi đứng bán, hầu như lúc nào cũng bận rộn bởi mọi người đến đông, nhưng thích cái người bán rất niềm nở.
~Một trong những loại chè mình thấy ngon nhất là chè sen dừa thạch trân châu, hạt sen ninh mềm mà không bị bở, chè thanh thanh mát mát không quá ngọt, rất hợp cho những ngày hè nóng. Chỉ 15K là đã có một cốc chè giải nhiệt mùa hè ngon tuyệt
~ Kế sau đó mình thích ăn chè thập cẩm, chè ở đây thiên vè các loại đậu, và cũng chỉ có những loại từ truyền thống như đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen,...nên chè thập cẩm thường thơm mùi đậu, ngoài ra còn có cả hạt sen, ít thạch,...chè không quá ngọt, nhưng thơm và giữ được hương vị chè truyền thống. 25K cho 1 cốc chè thập cẩm đủ đầy hương vị.
~Bánh chín tầng mây là món mình thích ăn nhất, từ bé đã thích ăn rồi, nhưng lớn lên ít nơi còn bán quá. Bánh hơi dẻo, mềm và hơi ngọt ngọt thôi, nhưng đủ để nhớ lại cái hồi còn bé xíu ấy )) mà giá cũng không cao, 4k/miếng, như hình mình chụp là 2 miếng nha ))
Nếu bạn đến tầm đông thì trog nhà chỉ ngồi đủ khoảng 4 người thôi, còn đâu đều ra ngoài vỉa hè ngồi, ngắm đường phố và ăn chè mát mát thích lắm ))
Nếu các bạn ở Hà Nội và thích món ăn truyền thống thì nên ăn ở đây ít nhất 1 lần trong đời )))))))
P/s: Những bạn mua mang về là có thể đóng túi(free) hoặc cốc nhựa(thêm 1K/cốc) nhaaa ))
Cứ tưởng chè chỉ mở buổi chiều hoá ra mở cả sáng luôn. Ngay ở mặt đường ngã tư nên không khó tìm. Vì quán bé nên chỗ gửi xe cũng hơi khó nghĩ tí :)) thấy bảo quán đông lắm, so với trên phố thì đúng đông, nhưng do với quán chè Thái thịn thì lượt khách như thế này chưa nhằm nhò. Tuy vậy vì không gian hẹp nên hầu như mọi người ngồi ngoài vỉa hè, không thì mang về.
Giá tiền thì vừa tầm, mình thấy không đắt không rẻ. Bạn mình ăn chè thấy bảo nhạt, còn mình thì thấy ok. Chè kho và bánh trôi rất ngon. Vì quá no rồi nên không gọi thêm gì được nữa. Chè này là chè nước nên ai thích ăn chè có bột sắn thì không thích. Cá nhân mình thì thấy chè kiểu này dễ ăn hơn. Tuy nhiên chè ở đây không được đa dạng như chè ở Thái thịnh hay các quán có chè thập cẩm khác.
Điểm cộng là dù đông nhân viênc vẫn rất nhiệt tình niềm nở. Mua là trả tiền là xong không mất công quay lại gặp nhân viên lần nữa :))
Chắc chắn có dịp thì mình sẽ quay trở lại để ăn thử bánh cốm xào và bánh 9 tầng mây :D
Nếu muốn tìm hương vị chè chuẩn Hà Nội thì bạn phải đến đâyyy. Ở đây có chè sen, đậu xanh, đậu đen,... Nchung là nấu ngon đó, ko quá ngọt,thơm ngon. Mìnhbhay ăn xôi chè với chè sen dừa . Còn món cốm xào thì cũng bthg, à mùa đông có bánh trôi tàu cũng ngon và ấm bụng lắm nhé ????
Chè quá ngon, không bị quá ngọt. Thích nhất cái là mỗi bát, đĩa đều nhỏ xinh, vừa ăn chứ không bị nhiều quá đâm ra ngấy. Đúng vị chè Hà Nội xưa, ăn vào có vị ấm nóng, hình như là có gừng. Ở đây người ta chẳng bao giờ dùng đến bột đao hay bột sắn gì mà cứ để nước vậy thôi. Chỗ ngồi thoáng đãng, giá hạt dẻ, ưng vô cùng. Trả tiền trước, mỗi người một bát ngồi ăn, khỏi cần bàn. Nghe nói quán chè này đã được ba đời rồi, hy vọng nó sẽ có thế hệ kế tiếp không thì phí lắm.
Chè ở đay quá ngon và nổi tíêng ở HN nhiều năm rồi. Mình thích sen dừa thạch đen ở đây, mát ngọt vừa phải, mùa hè ăn mát cả ng. Bạn nào k thích ăn hạt sen có thể gọi 1 cốc nước sen thạch đen như mình cũng đc nhé, 10k thôi
Chè ở đây là kiểu truyền thống chỉ gồm đỗ đen, dừa nạo, hạt sen, thạch đen, bánh trôi...thôi chứ ko có mấy thứ trân châu thạch xanh đỏ này nọ đâu, vị ngọt lại rất vừa chứ ko bị ngọt quá. Quán khá nhỏ, ngồi vỉa hè (nhưng cũng thoải mái), chỗ ngồi ko nhiều nên mọi người chủ yếu tới mua về rất đông ^^ Chỗ để xe hơi hẹp, mà đông nên nhiều khi ko có chỗ để .
Bán chè là mấy bác lớn tuổi, các bác múc chè nhanh mà lại thân thiện lắm, đi ăn cảm giác rất dễ chịu <3
Không có gì chê ở quán này ngoại trừ quán đóng cửa quá sớm ^^.
Chè và bánh trôi ở đây cái gì cũng ngon. Thích nhất chè sen xanh, bánh trôi, bánh chay và đặc biệt là bánh chín tầng mây, wow so yummy.
Nhìn chung là hàng chè này thuộc loại truyền thống, mộc mạc, chân chất.
Mùa hè mà làm 1 ly sen xanh, hay 1 ly chè đậu đen chân trâu với thạch đen thì cứ gọi là mát lịm tim.
Lúc còn bé sống ngay gần thì không để ý mấy đến hàng chè này. Giờ lớn ở xa rồi thì thỉnh thoảng lại phải tủ chồng về đây để ăn chè cho đỡ nhớ. Quán bé tí nhưng bù lại chất lượng chè khá ổn định. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy.