Chỗ này chắc không cần post nữa vì có khách quen hết rồi. Lúc mình tới mua thì có người kêu 5 bịch, 8 bịch, hoặc cả chục bịch, lí do là do quá rẻ đi mà☺️
????????Chè đậu đen, chè đậu trắng, chè táo soạn ( táo xọn hay gì gì đó thì mình không biết nữa vì trước h mình gọi là chè đậu ván ????) đồng giá 6k: Lúc tính tiền mình hết hồn luôn á, không ngờ là mình không nghe nhầm???? Dạng chè truyền thống thì hơi ngọt vs mình, nhưng mà chỉ 6k mà được vậy là quá ok rồi???? Còn các loại khác như bà ba, khoai môn các kiểu thì mình không mua được vì đến trễ quá, cái này chắc phải mua sáng mới đầy đủ nè????