Hồi đợt mình có được chị làm chung mời chè ở đây, mình thấy ghi chè sầu riêng chắc quán chuyên món này nhưng mình sợ bị ngọt với ngán nên đổi qua chè khoai dẻo tại mình bị ghiền mấy món nào dẻo dai lắm ????????
Hộp chè cũng vừa phải, trong có khoai dẻo, sương sáo, nước cốt dừa với một số thạch đi kèm
Ăn cũng khá ổn, vị ngọt vừa phải không gắt lắm, khoai dẻo và quan trọng là khá to chứ không quá nhỏ
Giá thì mình được mời nên không nhớ bao nhiêu hình như tầm 40k rồi giảm qua app nữa
Nói chung là ở mức tạm chứ không quá đặc sắc
Đây là lần đầu tiên mình đặt chè ở đây - Chè thái sầu riêng không giống các nơi khác: topping chỉ có thạch và sầu riêng , không có các loại trái cây khác như mít nhãn , quá nhiều bột báng ( lần đầu tiên ăn chè thái sầu riêng mà có bột báng ) chè béo ngọt vừa phải
Chè sầu riêng simi 1 hộp nhỏ hơn và là phiên bản chè thái không thạch - Chè khoai dẻo đài loan thành phần chủ yếu là sương sáo và vài cục khoai dẻo ăn hơi giống cục ỷ trong chè trôi nước - Bánh plan ăn ổn - Nói chung không quá xuất sắc nhưng cũng không quá tệ
Lần thứ 3 liên tiếp đến quán trong 1 tuần là mọi người biết chè ở quán hấp dẫn cỡ nào rồi. Mình thường ăn chè sầu riêng, vị ngọt thơm của sầu riêng hoà quyện vào chén nước cốt sữa bột bán ngon tuyệt, ăn vào đã thấy say mê đến tê người. Đã vậy quán lại rẻ hơn so với chè Hà Ký nữa. Nếu so sánh giữa 2 nơi thì ở đây bán chè ngon mà rẻ hơn nhiều. Sẽ tới dài dài nha mọi người.