Quán này của người Hoa và có từ lâu lắm rồi, mình được ba mẹ dắt đến ăn khi còn rất nhỏ.
Đến bây giờ chất lượng vẫn không thay đổi, tuy không gian hơi "tiết kiệm" nhưng ngồi rất thoải mái.
Quán nằm ở đầu một con đường nhỏ, không xô bồ ồn ào. Chè nóng và lạnh đều ngon và vừa miệng.
Giá cả thì với túi tiền sinh viên là ăn thả ga.
Nhiều lúc cũng chỉ cần những nơi dễ chịu và đơn giản như vậy.
Một nét đẹp của người Hoa ở Sài Gòn.
che chenong chelanh nguoihoa
Mình từng review quán là một nét đẹp văn hoá người Hoa ở Saigon nhưng có lẽ phải thay đổi suy nghĩ. Vì người Hoa đây là người Quảng Đông, không phải Triều Châu hay Phúc Kiến. Ở đây không có ý miệt thị người Quảng nhưng với cái thói ăn nói thì bổ bã, phục vụ thì xấc xược mình không tài nào ưa nổi quán này.
Chè ăn thì rất nhạt nhẽo. Kêu lạnh thì bỏ thêm đá vô.
Hột gà chưng ăn rất tanh. Ly của mình là trứng cút bột báng củ năng. Bưng ra ko thấy củ năng mình tưởng làm nhầm, hỏi lại thì bà phục vụ (trong hình) trả lời như mình đang bắt lỗi họ vậy "Củ năng đó, cái này là củ năng, cắt nhuyễn ra đó không thấy hả"! Ly sâm
Bổ lượng còn thua ở nhà mình làm.
Văn hoá và tư tưởng tầm thường làm cho mình không còn coi trọng những lần ăn ngon ở đây nữa!
Cái mà người khác expect không chỉ chất lượng đồ ăn mà còn ở sẻvice, thái độ phục vụ. Đúng là không thể đòi hỏi ở một quán lề đường. Nhưng ít ra buôn bán vui vẻ thôi ng ta cũng cảm thấy được tôn trọng rồi. Nhìn mặt bà phục vụ như ai ăn hết nồi chè vậy. Bán cũng đắt khách mà mặt như cái cầu tiêu!
Bao giờ thì văn minh?