Mùng 1 ghé quán này ăn chay, mình đi vio trễ tầm hơn 8h, quán như bãi chiến trường vậy á. Nhân viên mấy cô thì lơ mơ kiểu làm việc cật lực cả ngày á. Vô quán menu chỉ còn bún - bánh cuốn, còn bao nhiêu hết sạch sẽ rồi.
Mình gọi bún bò huế, tô này 25k, cũng khá to. Nước lèo k nóng lắm, có nhiều chả, mình thấy cũng tạm chớ chả k ngon lắm, nước lèo khá ok, ngọt thanh
Quán phục vụ nhanh, vô ngồi tầm 2’ là có đồ ăn rồi
Vị trí trung tâm dễ tìm
Mình order cao lầu ở đây 3 lần, thấy hài lòng lắm nhưng thử món mì quảng thì thấy hơi kì, mì quảng ko thấy đậu hủ hay chả gì hết mà dùng item y chang cao lầu, quán nên xem xét lại
Bún chay là món ăn được các tín đồ ăn chay yêu thích. Món bún chay này dễ nấu, nguyên liệu cũng dễ kiếm cũng không cần quá nhiều sự khéo tay của đầu bếp. Với hương vị thanh đạm, dễ dùng, có vị ngọt thanh của rau củ, món bún chay chinh phục cả những thực khách thông thường
Hơn nữa, món ăn chay này vẫn đảm bảo nhiều dinh dưỡng cho cơ thể. Thưởng thức bún chay mang đến khẩu vị mới lạ, không có cảm giác ngán.
giá 1 tô khá rẻ và rất nhiều bún? no căng
Các món ở đây tầm 25-30k. Menu khá nhiều món, tuy nhiên vị giống nhau, ví dụ bún riêu hay phở nước dùng y như nhau. Quán sử dụng nhiều thực phẩm giả chay bằng bột ko tốt cho sức khoẻ, mà ít rau nấm đậu. Chế biến vị cũng không ngon.
#SIEUHOIFA <3 <3 <3 <3
quán chay ưa thích của mình, vào ngày rằm thì đông khỏi bàn, nên đi ăn vào ngày thường sẽ đỡ đông hơn
++ Vị trí : nằm trên đường*** phía gần ngã năm cột cờ
++ Không gian : rộng rãi, bàn ghế ngồi ăn rất thoải mái
++ Chất lượng : quán bán rất nhiều món đa dạng, đọc menu mà tưởng mô quán mặn :)))))) mình hay ăn bún mắm, bánh cuốn thịt nướng, cơm thập cẩm, ăn ngon đáng thử
++ Phục vụ : nhân viên oke
++ Giá cả : các món giá từ 25k là chủ yếu
Lần nào ăn chay cũng ghé quán vì menu phong phú khủng khiếp, muốn ăn gì cũng có từ cơm mì phở đến lẩu rồi có cả banh bèo nậm lọc.... Quán rộng, tùy nhiên chắc ăn vào toàn rằm, mồng 1 nên đông khủng khiếp. Tuy vậy phục vụ vẫn rất nhanh nhẹn, đồ ăn ra nhanh, ngon hợp khẩu vị.
Bán đồ ăn ko có tâm, bánh cuốn cũ cho mình, mùi bánh thiu ngùm:(( bún mắm thì ko pha cho vừa miệng mà vừa mặn vừa hôi, nhưng mà còn đỡ hơn bánh cũ đem đi bán, ko chấp nhận được
Ord phần mì xào mềm, mà mở ra ăn thì toàn nước, mì làm giống như trụng xong bỏ mấy lát cà rốt, ít rau vô rồi đem giao cho khách, chứ ăn chẳng có vị chi hết. Gắp mấy cọng ăn ráng nuốt mà nuốt ko nổi. Phần 30k mà dở tệ
Ord phần mì xào mềm, mà mở ra ăn thì toàn nước, mì làm giống như trụng xong bỏ mấy lát cà rốt, ít rau vô rồi đem giao cho khách, chứ ăn chẳng có vị chi hết. Gắp mấy cọng ăn ráng nuốt mà nuốt ko nổi. Phần 30k mà dở tệ
Mới mua vài món về nhà ăn mà thật muốn dị với gia đình luôn ah . Khoai tây xào khô cứng , canh rau củ với đậu trắng mà đậu thì sượng cứng , rau củ cái cứng cái mềm , nước thì lạc nhách , bánh cuốn tương chấm thì ngọt, măng xào đúng nghĩa măng xào không có tí rau hay nấm hay blbla thứ gì . Mua hết 170k mà về ráng ăn được chừng nào ráng chừng đó chứ vứt mang tội . Bưa , càng ngày càng tệ chưa kể thái độ chủ quán cứ kiểu bất cần -_- . Thôi bye lun