Món ăn không quá xuất sắc nhưng phục vụ và không gian điểm 10
Đi đường Nguyễn Thị Thập Quận 7 quẹo vào đường số 38, chạy thẳng tới ngã tư thứ 2 là thấy quán nằm phía tay phải nha mn.
Mình ăn ở đây 2 lần rồi. Chắc sau này sẽ lựa chọn làm điểm dừng chân quen thuộc cho cả nhóm đi ăn trưa vào những ngày 1, 15 hàng tháng. Món ăn cũng không quá cầu kỳ hay đặc sắc lắm đâu nhưng nói chung là ổn. Gía cả hợp lý, 4 đứa ăn 3 món: 1 lẩu chua cay, 1 cơm chiên dương châu, gỏi gì đấy quên rồi với 4 ly trà đá tổng cộng hết có 205k à. Ăn no lắm. Sư cô chủ quán dễ thương làm tụi mình ai cũng mến, cô niềm nở và vui tính lắm. Bạn mình xin cái thun buộc tóc cô bảo cô k có tóc nên lấy đâu thun :))) Có bạn nam phục vụ cũng nhiệt tình không kém. Không gian như mình nói là điểm 10 vì bàn ghế tre như này rất mát, thoáng đãng mà quán không phải ở chỗ quá đông xe cộ nên sạch sẽ, yên tĩnh. Có dịp muốn ăn chay rủ bạn bè, anh chị em qua đây nhiều món ngon mà rẻ nè mọi người :))
#quanchayngonquan7
#quanchayngonre
#phucvunhiettinh
Mình order 1 bánh canh cua và sữa đậu nành về ăn sáng tổng 37k. Giá khá ổn. Nhưng có điều là bánh canh và nước dùng bỏ chung chứ không bỏ riêng như những chỗ khác, cho thêm chanh ớt chứ k có rau ăm kèm
- Hương vị: Tạm ổn, bánh canh sệt sệt, nước dùng cũng được
- Topping: chưa thực sự đa dạng, hầu như là chỉ có nấm.
Mình order về ăn lần đầu & cũng là lần cuối.
Phần cơm chay 30k mà lèo tèo vài cộng đậu đũa xào & miếng bì chay,cơm thì cứng, không bằng phần 20k mình thường ăn. Bán đồ chay thì hi vọng có tâm chút xíu!