Vẫn là quán chay đó thôi nhưng k hiểu sao quán đổi biển hiệu. Không để cơm, bún, hủ tiếu 15k nữa.
Mà giá vẫn vậy nha, mình gọi cơm thì vẫn 15k, khẩu phần k đổi.
Còn bún, hủ tiếu có lên giá k thì k biết. Chưa ăn lại thử.
Thay đổi giá nước nữa.
Cơm hay bún hay bánh canh đều rất ok so với giá.
Các anh ở đây bán hàng rất dễ thương và thân thiệt.
Quán nhỏ nhưng vẫn có không gian lắm. K thấy gò bó.
Bàn ghế rộng ngồi thoải mái.
Cơm chay ở đây bán rẻ lắm, chọn 3 món mà có 15k thôi. Menu món ăn khá phong phú. Ngoài cơm ra ở đây còn có lẩu chay nữa. Ngoài ra quán có bán mấy món nước giải khát. Xe ở đây có người trông coi nên khá là yên tâm.
Ăn mấy món mặn dầu mỡ nhiều quá nên phải ăn chay để thanh lọc cơ thể. Quán này cũng thuộc dạng mới mở, đối diện chỗ mình. Ngoài cơm thì quán còn bún huế, hủ tiếu chay. Giá thì cực kì sinh viên chỉ 15k. Quán còn bán sâm lạnh, sữa bắp nữa!
Lâu lâu thèm ăn cơm chay mà tìm được chỗ vừa ngon vừa rẻ. Quán nằm ở đường đối diện Pearl Plaza, từ ĐBP rẽ vào nằm bên tay phải.
Quán hơi nhỏ nhưng nhìn sạch sẽ lắm. Phần cơm thập cẩm kèm canh có giá 18k. Mì căng với chả chay thịt chay ăn ngon cực kỳ. Ngoài ra còn có thể gọi món theo ý thích nữa.