Quán bán đồ chay có deal nên đặt thử. Quá rẻ chỉ 2 đồng cho 2 món. Ram chay ăn khá oki. Súp rong biển ngọt ngào vừa ăn, nhiều rau củ. Ram nước lèo hơi mặn còn lại oki hết nhen
Không gian quán khá nhỏ, nằm trên trục đường chính Lê Duẩn nên tiện ghé lắm.
Mình thích nhất 3 món ở đây là sữa hạt sen, bánh xèo và lẩu nấm. Sữa thơm béo mà không bị ngán. Bánh xèo không biết làm từ bột kiểu như nào mà ăn gìon rụm, ngon lành không bị dầu mỡ đồ nhé.
Quán ở đây khá rẻ, ăn cơm chỉ 15k 1 phần có cả cơm cuộn chay quán gọi là sushi nữa.
Thích quán này vì không đặt tên theo món mặn, món ăn ngon, vị thanh, chủ quán dễ thương đáng yêu dù ngày rằm mồng một khách đông kinh khủng hay ngày thường đều vậy. Quán này gần nhà nên mình sẽ còn quay lại dài dài.
Quán nằm trên đường Lê Duẩn không gian khá khiêm tốn nhưng cực kì đông khách. Đồ chay quán khá đa dạng có sushi, bánh xèo, mì xào, lẩu... bánh xèo ở đây mình k thích lắm vì chiên rất giòn nên bị khô. Lẩu thì rất ok nhé có 50k cho 2 người ăn no luôn. Nước lẩu ngọt thanh vị ngọt từ rau củ nên mình rất thích.
Quán nằm ở đường trung tâm nên lúc nào cũng có khách. Mấy ngày rằm với mùng một ba mươi thì đông không có chỗ thở. Không gian quán khá rộng, có bàn ngoài vỉa hè và trong nhà. Menu đa dạng, giá cả tương đối rẻ chỉ từ 15-17k cho các loại phở, bún, mỳ cơm, bánh canh, bánh xèo, cao lầu, có cả sushi. Lẩu hải sản cũng chỉ có 50k. Bún thịt nướng siêu ngon, thịt thấm tháp, bún nhiều. Bánh xèo thì hơi ít nhân, quá nhiều dầu. ăn mau ngán. Nhân viên không mấy thân thiện, hơi thờ ơ với khách
Quán nằm trên đường Lê duẩn nên lúc nào cũng đông khách. Mấy ngày rằm với mùng một ba mươi thì xác định, kín người, kể cả đi lúc gần khuya vẫn còn khách. Không gian khá ổn, có bàn ngoài vỉa hè và bàn cao trong nhà. Menu đa dạng, giá từ 15-17k gồm có các loại phở, bún, mỳ cơm, bánh canh, bánh xèo, cao lầu. Đặc biệt có sushi và lẩu hải sản, lẩu thì 50k/ 2 người. Có cả sữa hạt sen và nước ngọt các loại. Đồ ăn ổn, nhưng nhiều dầu mỡ quá, ăn mau ngán. Kiểu nhân viên lộn xộn, không thân thiện
Vị trí quán ở đường trung tâm nên dễ tìm, quán cũng sạch sẽ. Đến ăn trưa ngày thường nên có mỗi mình, 30' sau mới có người nữa vào ăn và một người nữa vào ăn mang về. Mùa này Hội An lụt nên không có người giao sữa hạt sen, tiếc quá. Gọi một dĩa cơm thập cẩm ăn no, chỉ hơi chê là rong biển mặn quá. Giá rổ thì ở đây cũng như vài quán chay gần gần đó, tầm 15k, nước uống từ 7-10k. Cũng no mất nên không thử sushi được, hơi tiếc. Mấy bạn người Pháp ở chỗ mình không hiểu sao rất hay ra quán này ăn. Có dịp bạn có thể tìm hiểu nhé.
- quán nằm ngay vị trí đắc địa. Đi shopping đói ghé ăn lun. Ngay mặt tiền đường nên rất dễ tìm.
- các món ăn chủ yếu đồng giá 20k. Khẩu phần ăn ổn, ngon.
- menu đa dạng.
- không gian quán ngồi cũng ok.
Cứ rằm, mừng 1 là quán chay nào cũng đông. Mà k có quán mô như quán ni khách tới không có chỗ ngồi lại quay xe đi. Mình với bé bạn đi ăn, may có bàn mới thành toán là 2 đứa chen vô. Ngồi vỉa hè luôn, cũng tại không gian quán nhỏ quá ấy. Nhưng được cái là đồ ăn ngon tuyệt. Mọi lần mình đi ăn các quán khác, hỉ có bùn, mỳ, cơm với bánh bèo hay nậm thôi. Mà quán này thì đặc biệt ở chỗ có Lẩu, bánh xèo nữa ạ, tóm gọn lại là "menu đặc biệt". Lẩu chay nấm vị cũng nhạt nhạt thôi. Mà may có nước chấm, thấy cô chủ gọi là mắm nêm chay ấy. Ngon lắm chấm rau, bỏ vào nước lẩu để ăn bún, ngon lắm lắm ạ. Bánh xèo cũng ngon nữa nước chấm đi cùng cũng vậy ạ. Mình không khoái bánh xèo lắm mà ké miếng của bé bạn thấy ngon. Có điều nguội (quán chay đông hay cbi trước..) với còn dính dầu nhiều...
Tóm lại là rất chi là ngon ạ!!!
Địa chỉ dễ tìm, giá cả cũng được nữa ạ!
Cảm ơn quán, hì hì.
Mình thích ăn lẩu và chuyên gia ăn lẩu chay nhg thực sự là quán nấu lẩu ko ngon và nhạt nhẽo :3 giá lên 60k chứ kp fai 50 như lúc trc mà...
Bánh xèo vị tương chấm cũng ko fai tương riêng của bánh xèo mà ở đây giống kiểu tương ăn bánh cuốn :3 rau thì lèo tèo nhin cũng ko đặc sắc
Ăn shusi tạm đc