Mình ăn ở đây nhiều lần , cả mua trực tiếp lẫn order qua Now , hầu như chỉ ăn bánh mì là nhiều , vì bánh mì chay ở đây làm rất ngon , hợp khẩu vị , bơ cũng ngon nữa , rau dưa sạch sẽ , nói chung topping có chả có bì ..v.v.. ngon lắm đó , 1 ổ 20k. Nước sâm 10k cũng ngon , ko ngọt gắt. Bánh bao mua tại quán chỉ 20k , mà trên app 25k lận , nhân làm cũng ngon luôn íh.
Phục vụ lẹ làng , chu đáo , dễ thương. Bao bì sạch đẹp.
Mình chưa thử qua các món bên trong quán vì nhìn menu giá khá cao so với hình thức trình bày của món ăn.
Nghiện bánh mì chay ở đây nhất.
Lần đầu tiên đến quán, không bởi vì ai giới thiệu mà vì đang bị kiêng một số món nên ăn chay cho đỡ mệt đầu :))
Quán ở mặt tiền, sáng sủa và dễ tìm.
Bước vào quán là nghe tiếng nhạc du dương thấy dễ chịu liền, phục vụ ở đây cũng lớn tuổi, các cô/anh/chị đều nhẹ nhàng niềm nở với mình tạo cảm giác như ăn ở nhà.
Cơm chiên thơm 55k 1 thố mình ăn 1 mình đủ no mà không bị ngán, cơm chiên đều, nêm nếm vừa miệng mình. Mình cho thêm ít tương ớt (quán dùng Cholimex xịn đét nha) có tí cay ngon hơn.
Mình thích chỗ này rồi ý và dự là sẽ thường xuyên ủng hộ nè.
Ưu: phục vụ dễ thương thân thiện nhanh; nhiều phương thức thanh toán khác nhau.
Nhược:
- Lẩu thái nhỏ 160k nhg vị ko ngon, có chua có cay mà....kỳ kỳ (cái này nhỏ đi chung đánh giá vì cô ấy chuyên chay)
- giữ xe: ngồi ăn mà sợ mất cái xe vô cùng.
Order 1 phần đậu hủ chiên sả: 38k, 1 đậu rồng xào nấm : 48k mà có chút xíu, 6 miếng đó gộp lại chac dc 1 miếng đậu hủ 8k mà bán tận 38k, thật k thể ngờ, đây là lần cuối ăn tại đây
Lần đầu tiên ăn món cơm tấm chay, rảo một vòng thì quyết định vớt ngay quán này để thử, và đúng là lựa chọn chính xác luôn đó ????
Cơm tấm sườn bì chả trứng 43k, thích nhất là miếng chả trứng, ăn còn ngơn hơn chả mặn nữa haha, nhưng mà ăn này hao cơm lắm nha, mà hao cơm là mập lắm lun đó ????
Hôm bữa mới mua hộp cơm tấm đã thấy ngon rồi, hôm nay ghé quán ăn thêm món Bún Bò Huế và Hủ Tiếu Khô vẫn là rất ngon nha, nhưng mà bún bò không có cái cục bò viên ha, mình thích ăn cục đó lắm luôn ????????
Ps: mình đi ăn cũng khá trễ khoảng 21g kém, nên tiệm cũng vắng và ko ai trông xe, mặc dù xe trước mặt luôn nhưng vẫn bị mất cái nón bảo hiểm huhu ????
Trước đây đã đến quán ăn thử bánh canh, theo mình nhớ thì mùi vị tuy không xuất sắc nhưng cũng không tệ. Lần này chán cơm nhà nên đặt món cơm tấm và bánh mì trên foody. Cơm tấm quả thật rất đáng thử, "trình bày" gọn gàng vừa vặn trong hộp nắp trong, theo mình biết là loại dành cho đồ nóng. Nhà mình cách quán không quá xa nên cơm ship tới tay vẫn còn nóng lúc 7h30 tối. Hạt cơm nấu mềm vừa ăn, nước mắm ngon, chả ngon, "sườn" ngon. Tóm lại là hài lòng lắm nên có mắc hơn cơm tấm thường cũng xứng đáng. Bánh mì thì để dành tối chút nữa ăn sau nên chưa biết thế nào. Vì không có thói quen chụp hình và lúc đầu cũng không định viết review nên không chụp tấm hình nào.
Thức ăn về chất lượng và giá cả ok. Nhưng quán phục vụ chậm, không chuyên nghiệp. Ngồi chờ mua về gần 45' cho 1 bill 2 món, trong khi khách đang ngồi ở quán cũng ko kín quán.
Bán buôn gì mà order now, mấy anh shipper đứng đợi, chờ hơn 30p thì báo “đến ăn trực tiếp thì ăn chứ không đem về nữa”
Thật không hiểu? Từ chối ban đầu cho người ta đỡ tốn thời gian đi