Ăn ở đây rat lâu. Quên bang luon quán , den hôm nay mới nhớ quay lại ăn .
Hôm nay thử món bánh xèo nhật ăn ngộ quá kg giống bánh xèo Vn , chỉ có cải trộn với bot chiên lên.
Cơm chiên cá mặn cũng ok.
Gỏi nấm uyên ương cũng lạ lạ cơ mà có chen chút xíu ah ...?
Nhân viên phuc vu bình thường.
Bún gạo thập cẩm nước thấy lạc lẽo quá , kg ngon .
Giá hơi cao .
Món ăn khá ổn, giá cũng không quá cao. Tuy nằm trong hẻm nhưng rất dễ tìm.
Không gian: Khuôn viên quán khá rộng rãi và thoáng. Bài trí đẹp.
Có nhiều món ăn theo kiểu Việt, Nhật bản, Hàn v...v... Đồ ăn ngon, trình bày món ăn đẹp mắt.
Phục vụ: NV vui vẻ, lịch sự, phục vụ nhanh chóng.
Nhà hàng gần nhà mình
Nhà hàng mở chắc cũng gần chục năm thì phải
Nhà hàng có thiết kế đẹp, yên tĩnh, không gian thoải mái, gần đây mới mở rộng thêm quy mô
Món ăn đa dạng phong phú, Ngon
Ngày rằm nên cả nhà mình tới quán này ăn chay. Quán có nhiều món phong phú để lựa chọn. Món đậu hủ tứ xuyên ăn tạm được không thích lắm. Lẩu nấm ngon. Giá hơi cao nên chắc dịp đặc biệt mình mới ghé nữa.
Sau khi lần mò mãi cũng đã kiếm được quán. Quán nằm trong 1 con hẻm chếch xéo ngay ngã tư. Đầu hẻm có 1 tấm biển của quán.
Không gian: Khuôn viên quán khá rộng rãi và thoáng. Bài trí đẹp.
Món ăn: Mặc dù nằm tại khu người Hoa, nhưng quá cũng có những món ăn theo kiểu Việt, Nhật bản, Hàn v...v... Đồ ăn ngon, trình bày món ăn đẹp mắt. Nêm nếm vừa miệng. Ưng nhất món Pizza nấm, salad bí đỏ. Nước thì mình uống trà Oloong. Khá oki về mùi vị trà.
Phục vụ: NV vui vẻ, lịch sự, phục vụ nhanh chóng.
Giá: phù hợp.
Không gian xưa mình lại thấy an yên hơn không gian hiện tại của*** Hiện tại giống một quán cà phê hơn, trang trí hơi lạnh lẽo.
Thức ăn lại hơi hướm châu Á nên khá kì và không hài hoà không gian cho lắm
Chất lượng okie, khá khó tìm địa chỉ
Đường vô hơi khó khăn, quán không to lắm nhưng để giá khá cao nên trông chờ món ăn xem thế nào.
Các món khá ổn, lẩu thuốc bắc ăn khá ngon giá tầm 200.000. Chỉ mở buổi chiều nên khá bất tiện! Ngon hơn tiệm chay Hồ Lô gần đó, giá rẻ hơn chút!
KHÔNG THÍCH: đặt tên món theo món mặn như: thú linh, sườn, cá.... Nghe phản cảm lắm luôn trong khi mình ăn mặn!
Menu quán là sự kết hợp Á Âu trong món chay nhưng kỳ thực là sự kết hợp này không ngon tẹo nào cả!
Đồ ăn trang trí sơ sài, giá quán trong hẻm mà đắt như nhà hàng chay!
Phục vụ ổn, không gian khá nhỏ như một cái nhà thôi.
Gần nhà nên ăn thử chứ sẽ không đến vì món ăn.