Mình thường đến quán vì có nhiều món ngon, nhiều sự lựa chọn, mặt bằng hơi nhỏ nên khá ồn và hơi nóng tí. Đặc biệt vào những ngày rằm hay mùng 1 quán gần như kín chỗ. Mình thích nhất món mì vịt tiềm ở đây, nước đậm đà, sợi mì cũng ngon, bánh mì hấp có chan nước cốt dừa hấp dẫn, phở ăn cũng ngon, xôi bát bửu đậm đà nhưng hơi ngán vì một phần hơi nhiều, bánh xếp vỏ mỏng nhìn rất bắt mắt, bánh ít cũng nên thử, ngoài những món nước ra còn có cơm phần, mỗi ngày chủ quán có cập nhật thực đơn trên Facebook cũng tiện cho khách.
Giá bình dân từ 20-25k món nước. Bánh mì bì 25k
Vệ sinh
Chị chủ nhỏ con nhiệt tình, chij cao to không nhiệt tình, trả lời khách nhát gừng.
Bún huế, hủ tiếu ăn ngon. Phần vừa đủ, không nhiều không ít.
Giá mà quán bán nhiều món hơn. Thường 1 buổi bán 2 món a
Thường thì đến tháng 07 mọi người đều đổ xô đi ăn chay, hầu hết các nhà hàng chay đều đông khách. Sau tháng 07 có vẻ người dân ăn chay cũng không nhiều. Một tô bún huế cộng với chai sữa bắp là đủ năng lượng để hoạt động rồi. Giá cũng khá bình dân 35k cho một bữa ăn là vừa đủ.
Quán hoạt động đến 2:00 trưa thì nghỉ 2 giờ đến 4:00 chiều hoạt động trở lại. Mỗi ngày buổi sáng cho đến trưa luôn luôn có cơm tấm sườn bì chả rất dễ ăn và ngon. Buổi chiều thường không có cơm mà có món nước là chính. Thêm món bún huế vào danh sách món ăn được duyệt ở đây.
Từ đầu tháng 07 đến giờ ăn chay gần như đủ bữa, giờ cảm giác đói trước bữa ăn không còn nữa, tới giờ ăn mới thấy đói. Trước đây cứ mỗi khi ăn chay là y như rằng sau 1-2 giờ lại chuẩn bị ăn tiếp và cơ thể gần như rã rời nếu không có gì nạp thêm. Bữa sáng ở chay Phát Tâm không nhiều món nhưng đủ để thay đổi hàng ngày, hôm thì mì tiềm, bánh canh cua hôm thì bún huế. Hôm nay thưởng thức một tô bún huế cùng với chai sữa bắp là đủ cho ngày làm việc, buổi trưa có thể ăn nhẹ là đủ. Với một tô bún huế 25k đầy vun, chất lượng vẫn giữ ngon mà giá hợp lý. Quán giữ phương châm chất lượng hàng đầu và giá hợp lý.
Năm ngoái mình còn ở Nguyễn Tri Phương thì quán nằm ở gần Phở Quỳnh đường Vĩnh Viễn. Nay quán dời ra địa chỉ mới là 533/1 Nguyễn Tri Phương gần cầu vượt Nguyễn Tri Phương.
Giá bán có tăng một chút nhưng vẫn ok và chất lượng vẫn đảm bảo. Món đặc biệt ngon là cơm tấm và mì tiềm. Hai món đó ăn hoài cũng không ngán. Tất nhiên là còn nhiều món hấp dẫn nữa.
Ở đây có bán nước sâm tự nấu và sữa bắp rất ngon. Bảng giá có niêm yết trong ảnh đính kèm. Hãy chọn ăn chay ngay từ bây giờ...
Đồ ăn : mình ăn khá nhiều món ở đây do menu ở đây khá đa dạng, từ cơm đến bánh bao, hủ tiếu, mì, sâm bổ lượng, .. đồ ăn ở đây khá ngon chứ k phải quá xuất sắc, món chính thường đồng giá 28k/1 phần ăn no nê.
Phục vụ: hình như là người nhà phụ bán quán luôn, nói chung có lúc đông quá đợi hơi lâu ngoài ra cũng k có gù phàn nàn.
Không gian : quán bình dân nên hơi chật và nóng.
Đến đây rất nhiều lần để ăn món mì. Nói chung là mì ngon, nước lèo ngọt thanh, vừa ăn, nhưng quá nhiều dầu. Giá cả cho một quán ăn trong nhà thoáng rộng, tương đối sạch là hợp lí. Nhân viên tử tế.
Cách đây 3 ngày tôi có mua 2 phần mì cà hủ tíu to go. Em bán làm rớt một bao ni lông xuống đất, tôi tưởng em nhặt lên, rồi bỏ vào thùng rác. Nhưng không, em ấy để lại trên cái bàn phía sau lưng em. Rất có thể cái bao đó được sử dụng cho người khách kế tiếp? Vì lí do này tôi cho điểm dịch vụ 1 và chất lượng 3 (vệ sinh + quá nhieu dầu).