Đến ăn buổi tối ngày thường nên chỉ có cơm tự chọn chứ không có các món khác. Đồ ăn khá ổn, tuy nhiên món đậu không ngon @@ cảm giác như đồ cũ. Canh và thịt chay khá ngon
Được bạn chuyên gia #gym khuyên phải có #carb trong chế độ ăn thì mới sống và hoạt động được nên có chút bất chấp nguy cơ già nua trước tuổi #premature #aging, phải đi bổ sung ngay 1 đống đường bột và đạm #chay ????
#happily #going #vegan but carb is still #vital
#healthy is #wholegrain #brownrice and #sweetpotato, plus #soy #protein
A cup of #fruit #tea is not quite #perilous.
Hôm nay chưa phải mùng 1 nhưng vẫn đi ăn chay...quán mới, cơm suất tự chọn như buffet mà giá chỉ 30k/người. Tất nhiên số món không đa dạng như buffet (chỉ tầm 12 món) nhưng được nấu rất vừa miệng và đầy đủ các nhóm chất. (Gặp khách như mình thì đúng là 1 tổn thất lớn cho quán)
Quán dễ tìm, không gian tuy không rộng nhưng rất sạch sẽ, yên tĩnh. Các cô/bác chủ quán thì rất nhiệt tình, vui vẻ, phục vụ rất chu đáo.
Ngoài cơm tự chọn với giá 30k ăn thoải mái, quán còn phục vụ bún/miến giá 30-35k, pizza 80k, lẩu 199k và combo lẩu x pizza 250k, kèm theo các loại đồ uống khác nhau.
Ước gì quán gần nhà, thì mình sẽ mua vé tháng để ăn, và béo quay cút kít tròn trùng trục, chứ không bị mặt tóp mông teo như giờ ???? Nhưng thực tế là quán cách nhà tận 6km ????
Lần đầu gọi cơm ở đây, trong 1 hộp cơm đang ăn cứ vơi vơi đi là lại thấy tóc. Bình thường đi ăn 1 sợi tóc đã là quá đủ rồi, hôm nay rút ra 2 sợi tóc dài trong 1 hộp cơm .. Haizzz thất vọng tràn trề mà ăn cũng mất ngon ..
Nói chung đồ ăn ngon và sạch sẽ, hầu như k có gia vị nhân tạo. Thích nhất pizza và kimbab. Mìn ăn gấp đôi đĩa này mà phải hãm lại :)) Đã từng ăn lẩu ở đây, cũng thanh đạm.
Hôm nay là lần thứ 2 mình quay lại quán. Đồ ăn ở đây khá ổn, mình gọi 2 suất 60k, ăn khá no, giá cả hợp lý, đặc biệt là phục vụ cũng rất rất nhiệt tình nữa. Nếu có cơ hội nhất định sẽ quay trở lại ủng hộ quán. ^^