Vị trí dễ tìm
Đây là lần 2 mình quay lại
Menu đa dạng, có thể ăn được nhiều món khác nhau
Đồ ăn thì cũng được
Bông cải xào hải sản ngon
Cà tím ấp chảo tạm
Câc món khác ăn cũng được
Không gian thì cũng ok
Giá cả hợp lý
Sẽ tiếp tục ủng hộ quán
Cơm ngon, mềm, thơm mùi lá sen. Gỏi mít vị vừa ăn. Thức ăn nhiều, một mình ăn no ứ hự. Mủ trôm cũng ok không quá ngọt. Giá hợp lý cho phần đồ ăn chất lượng & gói kỹ. Cảm ơn chủ quán & a shipper Now.
“Có tài mà không có đức là người vô dụng”. Thật vậy, nếu bạn sinh ra đã có cho mình một khả năng thiên bẩm để nhận thức/phân tích thế giới quan xung quanh, để hiểu biết hơn người thế nhưng bạn không có “đạo đức”. Bạn sống chỉ để phục vụ mình, đáp ứng những nhu cầu cá nhân của mình thì bạn không thể trở thành người có ích được.
Bán đồ chay thì càng phải có tâm hơn người bán đồ mặn vì người ăn chay mục đích của họ là từ bi, giảm sát sinh, góp phần bảo vệ môi trường giúp cho không khí trong lành hơn. Vậy mà chủ quán không giám sát nhân viên cho tốt, để họ làm ẩu, làm dơ cho khách ăn thì không tốt không hay đâu. Nếu quán không thay đổi thì sẽ mất khách.
Mình order cơm lá sen, ăn tới cuối cùng mới phát hiện lá sen chưa rửa & còn nguyên đất cát. Lặng người 3 giây rồi chụp hình lại cho chủ quán biết mà theo dõi, quản lý sát sao nhân viên hơn. Còn mình thì đã có Fugacar lo rồi ;D
Đã tới và ăn rất nhiều lần, không gian cũng tạm được nhưng không quan trọng, quan trọng món ăn ngon và giá phải chăng, nhân viên cực kỳ dễ thương, ????cho chất lượng, lần sau sẽ ghé quán ủng hộ tiếp
Không tự nhận là mình ăn nhiều quán, nhưng đây là một trong những quán mình ấn tượng ngay từ lần đầu ăn.
Mình order một phần cơm lá sen và một soup rong biển.
Phần cơm không nhiều dầu( mình rất thích) mix với rau củ rất ngon đặc biệt là hạt sen rất mềm và bùi nhưng trên hết là phần gói cơm sen khi mở ra rất thơm mùi lá, lá rất tươi và không héo như nhiều chỗ khác nha mọi người
Gia vị thì do mình thích ăn nhạt nên rất vừa với vị mình kết hợp với soup rong biển nữa thì đủ ấm bụng cho bữa trưa.
Cám ơn quán nhé!
P/s: Sr vì chụp hình đã ăn gần hết ????????????. Quán ăn rất ngon các bạn nên dùng thử
Ăn mấy lần rồi mà lần nào cũng bị bỏ ớt vào. Thậm chí phải gọi đến quán, nhờ shipper nói giùm, ghi chú đủ kiểu là KHÔNG ỚT mà bị bỏ ớt vào hoài. Từ mì quảng, mì Ý, miến xào, mì căn xá xíu đều cay hết trừ cơm chiên & gỏi cuốn là không cay. Tôi bị đau bao tử phải cử ăn cay mà cứ bỏ ớt vào đồ ăn là sao vậy ? Phải đọc ghi chú của khách hàng chứ ? Lần đầu trong đời thấy một quán ăn chạy lạ như vậy. Chắc phải chạy vô bếp đứng kế bên mới được. Bó tay !!!
Thức ăn ngon, sạch, giá tương đối mà nhân viên của bếp cho quá nhiều ớt vào món ăn của khách.
Tôi đâu có yêu cầu bỏ nhiều ớt mà bỏ vào tất cả các món trừ gỏi cuốn. Nên để ớt riêng một góc hoặc vào bao nhỏ, ai ăn thì bỏ vào.
Đặt miến xào Hàn Quốc, mì Ý bò bằm, mì quảng, gỏi bồn bồn mà món nào cũng đầy ớt. Đang đói bụng chờ nhận hàng mà không ăn được thật bức xúc. Có đi ăn ở quán mặn người ta cũng để ớt riêng một góc của hộp hoặc trong bao nhỏ chứ không trộn chung như vậy. Đâu phải ai cũng ăn ớt. Lần sau đặt mà như vậy không dám đặt nữa.