Mình vào thử quán chay nhưng sau khi dùng xong có nhiều yếu tố làm kh còn cảm giác " chay "
_ Thái độ phục vụ nhân viên , của anh giữ xe rất kém : Khách đến thì không hướng dẫn nơi gửi xe chỉ liếc mắt, khuông mặt thái độ cáu gắt thờ ơ , nhân viên thì đùn đẩy nhau làm việc, khách vào thì không mang thực đơn đến, ngồi yên tại chỗ rất thờ ơ chủ lúc tính tiền sẽ nhanh hơn hẳn
_ Món ăn ở mức bình thường . Nước dùng món mì quảng chay vô cùng nhạt, và váng mỡ lềnh bềnh , món ăn nguội, vị gần như là nước lã
Mong chủ quán cải thiện nếu không thì sẽ càng ngày chất lượng càng kém
Nếu ai cảm thấy muốn ăn thử thì mình nghĩ nên suy nghĩ thật kĩ kĩ vô, vì quán bán đồ ăn đợi rất rất rất là lâu. Cứ nghĩ là sau một lúc rất rất rất là lâu đồ ăn ra sẽ rất ngon, không nha, trời đất ơi, cơm thì nguội ngắt, đồ xào thì lạc nhách, ko có vị gì luôn, phải nói là không có gì đặc sắc mà bắt đợi lâu ơi lâu mắc dù quán không đông chút nào luôn. Mình thiết nghĩ ai tịnh tâm lắm mới vô đây đợi đc ăn, phục vụ hay làm gì cũng rất là lâu lâu lâu. Sao mình ăn chay mà cứ bắt mình phải nói ra những lời ko tốt thế này nhỉ. Bạn mình gọi bún gạo xào cũng ko ngon nốt. Thật sự rất rất rất là thất vọnggggggg.
Mùng 1 thấy quán này đông khách nên ghé vào ăn thử, và hối hận không gì tả nổi. Mình với bạn kêu 2 phần bún thái và 1 gỏi nấm. Bún thái thì vừa chua vừa nhạt, không ra vị gì hết. Gỏi nấm cũng nhạt, không có gì đặc trưng. Nhân viên phục vụ siêu chậm, gọi món mà thiếu lên thiếu xuống. Không bao giờ dám quay lại.
Bán đồ chay mà không có tâm. Mình đặt cơm chay thập cẩm chứ đâu có đặt cơm rau xào thập cẩm???? Hột cơm khô queo, rau toàn rau dc 2 lát đậu hủ xào chung. Bạn nào có ý định ăn ở đây thì né lẹ nha
Mình đi ngang thấy đông khách nên vào ăn thử. Mình gọi dĩa cơm thập cẩm 25k. Cơm canh ngụi lạnh, cơm toàn rau, có thêm 5 6 cục đậu hủ nhỏ, nghĩ bụng lỡ kêu rồi ráng ăn lần sau ko ghé nữa. Mình ăn đến gần hết dĩa lại thấy cức chuột nằm trên cọng rau các bác ạ ????????. Kinh khủng thật sự. Buộc lòng phải viết đôi ba dòng để các bác muốn tìm chỗ ăn ngon còn né nha
Món mì Quảng chay ở đây tuy không giống hương vị ở quê mình nhưng ăn cũng khá ngon, vị thanh. Rau sống cho nhiều. Bạn nào bị dị ứng bột ngọt thì ăn món này không sao. Mình húp nước mì nhưng về không đau đầu, có thể quán bỏ ít hoặc không bỏ bột ngọt.
Ngày lễ phục vụ hơi lâu: khoảng 30p, nhưng có thể thông cảm được. Một điểm trừ là quán nên có thùng rác và dọn dẹp gọn gàng hơn.
Đồ ăn chỉ ở mức tạm được mà nhân viên cũng coi thường khách hàng nốt. Đồ ăn lên chậm mà hỏi thì nhân viên trả lời như tát vào mặt khách hàng, mặt nhăn mày nhíu. Cần training nhân viên lại.