Rất ngon
Mình ăn tối ở đây nhiều lần, rất ngon. Ấn tượng với các món nấm:
+ Nấm cuốn lá lốt với nước chấm rất thơm và cay nhẹ.
+ Nấm hấp lá chanh + xả. Mình thích vị thơm và ấm của xả và lá chanh nên mình húp sạch nước. :)
+ Nấm cuốn rau rừng. Lần nào ghé cũng ăn món này do mình thích ăn rau sống và thích vị chua chua nhẹ.
Có lần mua đem về, đang ngồi chờ thì Cô ngồi bàn kế bên ăn hủ tiếu áp chảo. Mùi thơm ơi là thơm. Lần sau sẽ thử món này.
Buổi sáng có cơm tấm & các món bún nước. Bún nước nhìn hấp dẫn nhưng mình chưa ăn thử, do mình mua đem đi, nên ưu tiên món khô, tránh bị đổ.
Cơm tấm ngon lắm. Nhiều lúc mình mua để ăn cơm trưa luôn. Vừa rẻ vừa ngon.
Nói chung: ăn ngon, giá mềm, quán xinh, sạch sẽ, các bạn nhân viên hiền và nhiệt tình.
Anh chủ quán là diễn viên. Mẹ mình thích phim anh đóng, giờ gặp ở ngoài đời, thấy anh dễ thương, Mẹ khen quá trời. Mua về thì thôi, chứ ăn tại chỗ, lần nào đến ăn Mẹ cũng khen. :))