Cơm chay chỗ này thấy xịn sò phết nà, cũng nhiều đồ ăn nữa, thích gọi thập cẩm hay tự chọn món quán chiều tất ???? 1 phần ăn dư này 25k mà kèm canh còn free trà đá thêm trái cây tráng miệng nữa nhen. Mặt tiền chạy dài, có chiều sâu nên chỗ ngồi thoải mái nhen chỉ có điều chỗ để xe thì hạn chế, hok biết đông khách có chỗ khác để hok thui. Mà quán sạch sẽ bàn ghế sáng choang, trưa nóng ngồi cg thấy đỡ cực :)
Quán đổi qua hình thức tự lấy thức ăn từ bao giờ mình không biết. Lâu lâu quay lại ăn quán cho tự lấy cơm và thức ăn. Giá 25k. Mọi người đến ăn làm ơn ăn bao nhiu thì lấy bấy nhiu thiếu lấy thêm sau. Nước uống cũng vậy. Lấy cho cố ăn bỏ thừa vậy đừng ăn chay chỉ thêm tội. Tui không phải người của quán mà dòm ghét mắt ghê á ????????
Tự lấy cơm - thức ăn - canh - trái cây tráng miệng - nước (sữa đậu nành, nước sâm, trà đá....) có hôm có chè nữa. Quán không phải buffet vì vậy chỉ nên lấy vừa đủ ăn. Quán thay đổi quá hay ????
Xem trên foody thì không thấy ai review gì hết. Mạnh dạn đặt thử thì bất ngờ vô cùng vì ngon và rẻ. Tô bún Thái 25k vừa miệng cực kì, quá nhiều bún rau nấm luôn, ngon lắm nha. Có miếng chả chay mà ăn xong phải mò lại xem tên quán vì tưởng chả mặn. Nói chung sẽ ghé tới nhiều lần nữa.
À, bánh bèo là món đáng để thử.
Phở xào ngon đậm đà, gỏi cuốn ngon, ú nu tùy hôm, và đồ ăn còn nóng hổi khi giao, mình ăn ở đây khá nhiều lần. Đồ ăn lúc nào cũng rất nhiều và tùy khẩu vị mỗi người ngon tùy món. Sau này nhất định sẽ thử món bánh xèo của quán
Không biết mọi người ăn sao chớ mình lần đầu đặt quán này thì có 1 số cảm nhận như sau. Bún thái: được có vài cọng rau muống với chừng 5 6 cái nấm rơm, không có đc miếng chả hay đậu hủ nào. Bún chả giò: được 4 cục chả giò mà khét đen
Quán có ông chủ phục vụ rất kém bán cơm chay mà ăn nói như vả vào mặt khách. Hôm mình vào ăn , hình như quán mới đổi sang tự phục vụ, lúc ấy mình không biết quán thay đổi, mình hỏi ly đá để uống nước, ổng vả vào câu “ quán không phục vụ nước, tự ra kia lấy..” nói với thái độ như chửi người ta, không lịch sự tí nào làm mình lúc đó rất chi là bực. Khách vào ăn không biết thì nên nói nhẹ nhàng cho khách , “ quán tự phục vụ nên em ra chổ kia lấy nước giúp anh nhé..” hưng không, nói 1 cách rất chi là làm cho người ta bực mình, tóm lại là ăn nói không lịch sự tí nào
Od 2p bún thái, 1p mì giòn. Lúc shipper nói ktra thì mk nhìn vô đủ 3p là ok r. Mà vô nhà đổ bún ra tô mới bít : chỉ có bún vs nc, vài cọng rau nhút. Là quán quên bỏ nấm chả vô hay 1p chỉ có như v. Liên hệ vs quán thì k thấy rep. Cả nước chấm của mì giòn vs rau ăn bún cũng k có. Buổi trưa od 100k k ăn đc j. Pó tay