Gần nhà nên mình hay qua đây ăn. Ở đây giá khả rẻ, món nào cũng 15k, có cơm sườn bì chả là 20k thôi.
Đa phần là mình ăn ở lại, mình thích món bún Thái ở đây lắm nha. 15k mà tô to, nhiều và cực ngonnn ấy. Bún Thái chay ăn đây ngon nhất luôn, nhiều rau chuối nữa (y). Còn mấy món nước khác mình có thử bún Huế, ăn kì lắm nên k thích :)).
Cơm thì mình có lần mua về mà ăn thấy cũng bình thường, k ngon lắm, hơi mặn xí.
Quán cũng sạch sẽ, k mát lắm nhưng mà thoáng. Bên cạnh quán chay mới mở quán thịt gà :))
Cũng được giới thiệu đến quán ăn, thì cảm thấy: Không gian sạch sẽ - Phục vụ vui vẻ - Món ăn ngon và Giá thành cực kì dễ chịu luôn. Chừng đó là thấy ổn rồi, các quán ăn ở khu vực trung tâm mà giá như quán khá hiếm, đã vậy đồ ăn quán nấu rất vừa ăn, cảm giác ko ngán luôn, mình thì hay bún thái, hủ tiếu, bánh canh, cơm. Hầu hết các buổi chiều đều có món đặc biệt như tối nay là món bánh canh cua chay (thật sự là củ và nấm thôi, nhưng rất ngon). Ngoài ra các khi ăn hủ tiếu hay bún hoặc nhâm nhi nên kêu thêm 3 hoành thánh chiên/5k ăn kèm cực đã luôn nhân đậu xanh và khoai lang ăn thích lắm. Điều thích đến quá vì có Sư cô nói chuyện rất vui tính, nhiệt tình nữa cảm thấy đi ăn mà được quan tâm thấy vui. Có dịp cứ ghé mình tin sẽ có nhiều người quay lại như mình, thành khách hàng thân quen luôn
Quán có cô bán rất ngon và cô siêu dễ thương nữa, đồ ăn thì siêu ngon mình hôm nào cũng bị nghiện món bún thái, bún huế, chỉ muốn bõ cơm nhà để đi ăn chay thôi í. hihi siêu ngon nhé
Ở mặt bằng đường Nguyễn Tri Phương mà chỉ có 15k/ món (món nước) quá rẻ. Bánh giò ở đây cũng ngon chịu không nổi luôn. Mọi người để ý chay tương ớt trên bàn nhé, nhìn NSX trên bao bì, toàn là mới. Ăn cảm thấy rất an toàn, tương ớt là chai mới, chứ không phải kiểu đổ từ thùng 5l ra nên ăn rất đảm bảo.
Mình hay ăn bún thái, nấm đông cô nhiều, có hoành thánh chất lượng nữa.
Có 1 vấn đề là hủ tíu khô ở đây ko có nước sốt đặc trưng chỉ dùng tương xí muội bỏ vô nên món này thì không được ngon lắm. Còn lại thì toẹt dời