Quá thất vọng về quán. Không có cảm giác gì về***và tịnh tâm trong quán. Chỗ ngồi gần khu chế biến đồ ăn nhiều ruồi bu. Tôi gọi lẩu nấm 3 người 150,000₫ chỉ có một nồi nước lẩu nhỏ, một dĩa nấm và một dĩa rau. Chấm hết. So với một đĩa cơm 25,000₫ tự chọn quá khác biệt. Vị nước lẩu chỉ đơn giản là vì nước ... luộc hành khô. Vị nhợn và rất ghê. Tôi đã trả tiền và đi về không ăn thêm được miếng nào.
Lần đầu đến quán, lúc 20g nên đồ ăn không còn bao nhiêu. Quán khá dơ, sàn nước và dầu mỡ nhiều. Phục vụ rất khó chịu và coi thường khách. Giá cả không rẻ. Sẽ không bao giờ quay lại.