Quán này tình cờ biết đến do chị mình giới thiệu nên ok đi luôn. Quán giữ xe kế bên, chú giữ xe nhiệt tình dễ thương lắm. Không gian quán cũng rộng rãi thoáng mát, vì mình đi vào ngày thường nên cũng không đông lắm. Mình gọi một phần bún cà ri, ngon đó, vị đậm đà, phải chi cái này mà chấm Bánh mì thì ngon biết mấy. Mình có gọi thêm hoành thánh chiên ăn cũng ngon đó chấm với lại tương xí muội ngon á. Ngoài ra, chè chuối ăn cũng ngon nữa. Lúc tính tiền thì thấy giá khá rẻ, mà ăn lại lo nữa, cho nên chắc chắn sẽ quay lại.
???? Quán chay chị Củ nằm trên đường Trần_Đình_Xu là quán chay có thâm niên lâu năm ở SG. Quán bán 24/24 luôn, những ngày ăn chay, rằm rất đông khách. Phải xếp hàng mua hơi lâu. Nhưng thao tác nhân viên ở đây làm rất nhanh nhẹn.
???? Các món cơm hay hủ tiếu, bún giá tầm 20k-25k, bì cuốn/gỏi cuốn chay 5k, hoành thánh chiên 10k. Ú hay ăn phần hoành thánh chiên, một phần tầm 3 hay 4 miếng, chấm kèm với tương xí muội ăn rất ngon. Hoành thánh chiên giòn rụm. Chấm với sốt chua cay ngọt nên một lần Ú mua 2-3 phần về ăn mới đủ hihi.
???? Còn hủ tiếu chay ăn cũng bình thường. Có nước lèo ngọt, ăn khá vừa miệng.
Đồ chay nhưng ăn vẫn ngon như đồ mặn luôn nè. Phần hoành thánh chiên ngon quá nè, có cái sốt chấm ngọt ngọt ăn kèm có 10k/phần thui. Quán chay này có thâm niên cũng 20 năm luôn rồi, bán nhiều món chay ngon và rẻ nữa. Ngày nào cũng bán
Ở quận 1 mà kiếm chỗ nào ăn chay vừa ngon vừa rẻ lại mở cửa 24/7 thì hình như chỉ có chỗ này.
Vô đây thì cái gì cũng có hết, quá trời món luôn, đồng giá 25k nhé. Bữa mình có gọi cà ri bánh mỳ, hoành thánh chiên. Cà ri ta nói thơm béo nóng hổi, mùi vị ngon hông kém cà ri gà đâu nha, vừa miệng, thấm gia vị vô cùng. Một tô như vầy sẽ có đậu hủ, đậu hủ ki, khoai lang, khoai môn hầm mềm. Bạn có thể ăn kèm với bánh mỳ hoặc mỳ gói cũng được nè.
Hoành thánh thì một tô 4 miếng chỉ 10k thui, khá ngon, giòn vừa ăn, lớp nhân cũng nhiều nữa.
Chỗ này thì quá nổi tiếng rồi nên đi ăn khuya khuya một chút cho đỡ đông nhé :)))
Hôm nay đặt hộp cơm thập cẩm qua Now. Lần đầu tiên mua mà cảm thấy ko ấn tượng cho lắm. Cơm giao tới ko hề có nước tương mà chỉ có bịt ớt sa tế ko biết để làm gì? Lạc lắm ăn sao nỗi ???Quán quá vô ý
Mua 2 bịch đồ ăn. 1 bịch bún cà ri, bịch còn lại là bún bò huế. Trả tiền đàng hoàng xong về tận nhà ở thủ đức. Mở bọc ra có 2 bịch bún, 1 bịch nước lèo bún bò huế. Còn bịch cà ri của mình đâu ? Trời ơi, muốn trầm cảm luôn vậy á !
Mình order 1 phần hủ tiếu và 1 phần hoành thánh chiên, mà quán giao đến chỉ có hủ tiếu thôi, thiếu mất phần hoành thánh của mình. Thất vọng vì ăn ko ngon miệng!
Đồ ăn bình thường, không gian không được sạch cho lắm
Mình đến quán ăn cà ri chay mà cà ri nêm quá ngọt. Thêm phần hủ tiếu không có gì đặc sắc.
Không gian quán nhìn dơ nên quán cần khắc phục cho sạch sẽ xíu.
Mình và con gái đến ăn trưa , gọi một hủ tíu và ba cái bì cuốn . Hủ tíu bình thường , không còn ngon như hồi chỗ cũ . Đang ăn thì con gái kéo trong miệng ra một cọng tóc thật dài , thôi xí xoá ráng chịu đựng . Ăn đến cái bì cuốn thứ hai , lại được thêm cọng tóc nữa , hết chịu nổi , gọi chủ quán đến phàn nàn , chú ấy tỉnh bơ móc cọng tóc vất đi , không một lời thanh minh hay xin lỗi . Mình bỏ luôn tất cả kêu tính tiền , chú ấy vẫn tính đầy đủ kể cả cái cuốn bì còn chưa dám đụng đến . Từ đó đến nay không dám quay lại nữa và chắc chắn không bao giờ đến nữa .