Mình ăn ở quán này cũng không nhiều nhưng tầm trên dưới 10 lần, vì mẹ mình ăn chay ngày rằm và đầu tháng nên thỉnh thoảng mình đi theo.
Không gian sạch sẽ nhưng mái tôn nên ăn buổi trưa hơi nóng. Phục vụ nhanh chóng ít khi nào phải chờ lâu. Gửi xe thì chắc mình cũng may nên cũng hay có nhân viên dắt xe hộ. Thái độ nhân viên thì hầu hết những lần mình đi nhân viên chỉ bình thường thôi không niềm nở nhưng không khó chịu.
Menu đồ ăn phong phú, vị nêm vừa khẩu vị hai mẹ con mình. Mình hay ăn nhất ở đây là hủ tíu, bún huế, bánh hỏi. Bánh bò nước cốt dừa làm cũng ok lắm.
Giá món ăn nước bthg hình như là 25k hay cỡ đó, mình thấy giá như vậy so với chất lượng và số lượng là hợp lí chứ không mắc vì lần nào ăn xong mình cũng no căng. Có hôm mua mang về mà đựng trong hộp thì tính 3k tiền hộp là 28k.
Đây là quán chay đầu tiên mình ăn, mình cũng có thử một vài quán khác quanh khu vực rồi thì đây vẫn là quán mình chọn đầu tiên để mua đồ chay.
Các bạn nào không thích quán này thì đối diện có quán cơm chay Diệu Giác của chùa, hoặc ở gần THPT Thủ Thiêm (mình cũng k nhớ rõ đường nào ????????????) cũng có một quán. Nchung quan khu vực phường Bình An mình để ý có kha khá quán chay đó
Mình hay đặt món chay ở đây . Cơm sườn khá ngon
Các món nấm xào cũng nhiều lắm
Hnay thử phần bột lọc , vị và nước mắm ngon lắm . Nhưng mỗi tội là chỉ có 4 cái xíu xiu à mà 28k . Ăn ko đủ nhét răng luôn :(
Không biết có nhầm lẫn ko
Đồ ăn làm tương đối ngon. Đặc biệt là món mì tiềm. Nhưng hôm nay vì khách đông mới thấy dù quán có nhiều nhân viên nhưng cách làm việc chưa khoa học. Mình gọi một bún mọc, một bún măng. Lát sau có bún mọc nhưng chưa có bún măng. Đợi một hồi mình hỏi lại thì hết bún măng, nên gọi bún chả giò. Lát nữa đến hết bún chả giò vẫn chưa có cho mình. Cuối cùng lại phải gọi một món khác. Đợi khoảng 30p không chừng. Mong quán cải thiện.
Lần đầu tiên ăn mà phải đánh giá 1 sao, đồ ăn giao cho mình bị hư chua lè, lạnh tanh, món thì cứng ngắc, nêm nếm nhạt toẹt. Đang đói bụng mà ko nuốt nổi một muỗng cơm. Đồ ăn thì đâu có rẻ gì, bill 2 ng ăn 150k mà bán như vậy đó.
Mở quán chay vậy thì nghỉ đi đừng bán nữa, đặt tên quán thì đẹp mà làm đồ ăn như vậy ko thấy xấu hổ sao.
Đúng thật sự rất rất thất vọng thái độ của bà thím Chủ quán.Thiếu sự lịch sự ,ko tôn trọng khách.Cách đây vài hôm,gọi đt đặt cơm trực tiếp,thay vì ăn cơm 1 2 món,tôi đặt thập cẩm mỗi món 1 ít lấy cơm ít chủ yếu là đồ ăn.Tôi bảo có bao nhiêu món lấy bấy nhiêu,cô bảo lấy 10k mỗi món,tôi suy nghĩ sợ nhiều quá ăn ko hết nên hỏi lấy 5k được ko vì tới 15-30mon. Chưa kịp suy nghĩ thì cô quát cho 1 câu " tự tới mà chọn ko đặt được vậy đâu" ,rồi cúp máy ngang,ko cho nói 1 lời nào. Nếu ko được thì bảo ko được,thì tôi cũng có thể chấp nhận liệu mà mua theo giá 10k vài món. Vậy mà cư xử như vây.Thử hỏi bán cơm chay bồ để tịnh tâm mà nóng nảy như thế. TÂM TỊNH ĐỂ ĐÂU!
Thật sự thất vọng về quán ăn này. Tối hôm qua, tầm 6h30 23/01. Chúng mình, bao gồm 2 người đã rất háo hức khi xem review trên mạng với hình ảnh và lời khen,... nhưng nhận ra tất cả có thể là bài viết seeding để PR quán. Chúg mình vào quán và gọi 4 món "Nấm đông cô kho tiêu, cơm trắng, canh rong biển và Cải thìa sốt nấm đông cô".
Đầu tiên, một chú đứng tuổi, không biết nhân viên hay chủ quán mang ra 1 dĩa Nấm đông cô kho tiêu NGUỘI NGẮT, kèm theo trong dĩa nấm đó là hỗn độn của củ su su xào và 1 ít củ kiệu rất không liên quan, chúng tôi hỏi và chú trả lời là "Dĩa nấm kho 20k, tui lấy thêm rau với củ kiệu để chẵn 30k" Thật sự rất thiếu tôn trọng khách hàng và 1 dĩa món ăn hỗn độn không liên quan gì đến nhau như là ĐỒ ĂN THỪA. Chưa kể đến dĩa bị sứt mẻ và nhìn món ăn khá bầy hầy.
Tiếp theo, là phần cơm trắng, cơm rất ít và điều khó chịu nhất là CƠM NGUỘI NGẮT. Có ai vô quán ăn mà mong ăn 1 bữa cơm nguội như vậy hay không???
Khi chúng mình complain thì chú đó ra nói sẽ hâm lại cho nóng và KHỀU những su su xào và củ kiệu ra khỏi dĩa Nấm kho. Chúng mình đã bảo rằng ngưng mang 2 món rau xào và canh ra. Nhưng họ vẫn mang thêm món rau xào ra vì chắc lỡ nấu rồi.
Món rau này là đỡ nhất bởi vì nó còn nóng, không nguội như những thứ kia, nhưng căn bản vẫn không có gì ngon cả.
Vì có món rau nên mình đã gọi thêm 1 phần cơm trắng, lần này quán có hâm nóng lại nhưng nhân viên (một cậu trai trẻ tuổi) bưng ra với 1 thái độ hách dịch và WTF trong dĩa cơm đc bonus thêm 1 SỢI TÓC ngắn, mình đã lượm nó ra khỏi dĩa cơm trc mặt nhân viên đó.
Tổng tiền chúng mình thanh toán là: Cơm 20k, Nấm kho 20k và rau xào 40k 80k/2 người cũng không phải là quá rẻ với món chay. .
Không có lần thứ 2 bước vào 1 quán như thế này. Thường 1 quán chay bên cạnh doanh thu họ sẽ phục vụ KH bằng cái tâm, Cơm chay Bồ Đề Tịnh Tâm lại là quán chay lớn nhưng làm ăn RẤT KHÔNG CÓ TÂM.
P/s: Mình chưa bao giờ viết review về quán nào trước đây nên đã thiếu sót quên chụp lại hình "Dĩa nấm kho hỗn độn su su xào và củ kiệu" lên cho mọi người xem. Nhưng chắc chắn không ai đủ kiên nhẫn ngồi viết bài này nếu không có trải nghiệm tồi tệ như vậy.
Hôm nay có order ở quán 4 món, chủ yếu vì muốn ăn bánh bèo chay nên mới order và thêm 3 món nữa. Order 4 món nhưng quán giao sai hết 2 món, thiệt đúng nản, nhưg vì lỡ đặt rồi, ăn chay nữa nên phải dùg thôi.
_Order bánh bèo, giao BÁNH BÈO NGỌT
_Order bánh hỏi HEO QUAY, giao bánh hỏi BÒ LÁ LỐP
Không có ý gì, nhưng đã mở quán chay, thì nên thật thà chứ, hết món có thể báo lại với khách hàng mà, chứ mình không tin quán vô tình làm nhầm 2 món!
Mong quán đọc được và thay đổi!!
Đặt thức ăn trên app Now.vn hôm nay , khi bây giờ tới giờ ăn trưa mở ra không có thức ăn , mình đặt cơm thập cẩm mà mở ra chỉ có cơm không và 1 bịch canh chua...rất thất vọng