Mình ăn chay nên sáng sớm chạy đi kiếm quán chay mua đồ ăn về ăn sáng thì gặp được quán ở Ngô Quyền . Chẳng qua là mình rất thích ăn món bún thái và bì cuốn làm từ đồ chay nên mình thấy quán có bán 2 món đó mình kêu về ăn thử . Tính ra giá cũng không hề rẻ 1 tô bún thái 30k ( bằng với 1 tô phở bò ) nhưng bù lại rất ăn rất ngon có vị chua chua ( ai muốn ăn chua nữa thì nặn thêm 1 lát chanh vô ) nêm nếm vừa ăn , rau bún được trụng sơ qua nên ăn yên tâm lắm . Có điều mình mua thử 10 cuốn bì chay 5k/ cuốn ăn không ngon gì cả , bì chay không biết làm từ gì mà mình ăn vừa cứng lại vừa hơi có vị chua chua nên mình móc hết bì và ăn bánh tráng cuốn rau ra ăn không - à nước chấm để ăn với bì cuốn làm cũng không hợp khẩu vị của mình vừa mặn lại vừa có mùi kì kì , chấm xong rất khó nuốt . Sẽ quay lại ăn các món khác thử - được cái nấu bún thái ngon là chịu rồi
phát hiện chỗ này bán lẩu thái chay hơi bị đã đó nha...1 nồi phải 2-3 người ăn mới hết, có tôm, nấm, chả cá, tàu hủ, tàu hủ ky...đặc biệt cái nước chua chua, đậm đà
ngoài ta quán còn rất nhiều món chay khác, đi 1 người thì gọi tô ăn
Nay đặt 1 hộp cơm chiên dương châu và 6 cuốn bì cuốn, điều ấn tượng ban đầu là thơm và sạch sẽ đẹp mắt. Nhưng khi ăn muỗng đầu tiên ui cha ơi nó mặn chát, làm như nêm rất rất nhiều muối
Còn bì cuốn đẹp mắt nhưng ruột ở trong đã nêm sẵn luôn rồi nếu chấm thêm tương là sẽ mặn lắm luôn
Tóm lại mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu nêm ít muối lại
Order lẩu delivery giao. Bún rau lẩu để riêng. Nhưng bún thì dính đồ ăn món gì không biết. Còn rau muống thì không hề lặt. Nói thiệt chứ nhìn là hết muốn ăn. Không cần biết ngon dở sao chứ lần đầu cũng là lần cuối.
Lẩu bự nhen, gồm có bún tươi, đĩa rau đc bỏ trong đĩa bọc nylon sạch sẽ.
Ăn 2ng no.
Nước nêm vừa phải, nhiều cái gồm nấm, tàu hủ ky, chả, rau....
Giá150k rất ổn ^^
Phục vụ dễ thương nhiệt tình ????
Quán có nhiều món lẻ khác.
Sẽ quay lại ăn thử sau ^^
ĂN NGON VÀ MÌNH ĐỂ QUÊN DT ĐƯỢC CÔ CHÚ GIÚP ĐỠ DỄ THƯƠNG LẮM !
Hôm nay mình đi ăn ở quán lần đầu (cũng gần nhà nè), mình gọi tô bún thái chay và cảm nhận thì theo mình là ngonnn lắmmm, có tôm chay, thịt chay, chả các thể loại, tàu hũ chay nữa, nước lèo chua ngonn ngonn. Ăn một tô là no, hợp với những hôm muốn ăn món canh chua ngọt, lẩu thái các kiểu nè.
Và mình lại bỏ quên điện thoại sau khi ăn xong :((( vừa lết đến nhà là nhận ra thế nên mình lại lết ra quán. Huhu mọi người siêu siêu tốt luôn, để sẵn điện thoại đó cho mình nè, mình tới cái nhận mặt đúng nhỏ mới ăn bún thái là đưa dt cho mình luônnn. Nên mình thấy biết ơn lắm lắmmm!!!
Về đến nhà thì bạn bè mình (mình có dặn nó dt qua máy xem sao) thì bọn nó kêu ra lại quán chay đi, chủ quán nói để quên dt kìa! Trời ơi, bởi mình hên lắm lắm á (huhu cho chừa cái tật hay quên lóng cóng cơ mà chắc tại ăn ngon quá nên quên á :)))
Con thiệt sự cám ơn mấy cô chú nhiều lắm lắm, con sẽ ghé hoài hoài luôn, bởi vì món xuất sắc nè và mọi người thiệt rất dễ thương nữa!!!
Tháng 7 này mình ăn chay nữa tháng... dc bạn dẫn đi ăn thử quán này. 2 đứa mình ăn lẩu thái tổng cộng 120k. Vừa vị chua chua ngọt ngọt nước cũng đậm đà... có đều quán hơi đông và hơi nóng. Mình tới ko còn chỗ ngồi nên đành ngồi bàn nhỏ trong cùng... dc cái nêm vừa vị nhân viên phục vụ nhanh sẽ tới ủng hộ lần sau. Hi vọng quán kiếm dc mặt bằng rộng để khách ăn thoải mái xíu.