Hôm qua là rằm tháng bảy chị bạn rủ đi ăn chay, chị ấy nói quán An Minh làm theo khẩu vị người Hoa nên món nào cũng ngon, quán cũng dễ tìm, bên hông trường Đại Học Kinh Tế chạy tới chút quán nằm bên tay phải luôn. Mình đi 3 người nên gọi thố canh hầm (chỉ bán ngày rằm và mùng 1), mì vịt tiềm, mì xào giòn, há cảo, bánh xếp là no ngất ngư, tính ra mỗi người chỉ thiệt hại 50k, miếng vịt tiềm ăn y như da vịt thật, không thể tin được luôn, mì xào giòn áp chảo cũng ngon, canh tiềm khẩu vị người Hoa nên tuỳ người cảm nhận ngon dở khác nhau, bánh xếp và há cảo ko ngon lắm, nhất định sẽ quay lại.