Tới rằm mùng 1 mà đi kiếm mấy quán ăn cực dễ sợ, ra quán vừa đông vừa chờ đợi lâu nên mình hay order qua Now đồ ăn về cho tiện. Thấy bên này có món cơm trộn lạ lạ nên order thử, cơm giao tới được bọc trong giấy bạc nên vẫn còn giữ được hơi nóng, phần cơm có kèm rong biển khô và dưa chua. Nhìn đơn giản vậy mà ăn ngon lắm luôn, có đậu phộng chiên ăn cùng nhai vui miệng nữa.
Order qua Now nhập code khuyến mãi nên còn có mười mấy nghìn à, vừa rẻ mà lại chất lượng nữa.
Quán rất tuyệt vời nha mọi người. Từ khâu phục vụ đến order đến cả món ăn đều làm mình rất hài lòng. Quán có máy diêud hòa mát mẻ, bàn ghế sạch sẽ, nay ăn chay là một thói quen rồi, mình đến vào buổi chiều tối tầm 5h nên quán chưa đông lắm, mình đi 2 người gọi 2 cơm thố mà 1 tô canh rong biển. Cơm thố 25k, canh rong biển cũng 25k, nhất là cơm thố trộn đều lên thêm nước tương hoặc tương ớt nữa ( dành cho ai ăn mặn ) thì ngon bá cháy. Canh rong biển thơm, nhiều rong biển lắm luôn á, nấu chung đậu khuôn và cà chua, nêm nếm rất đậm đà. Mọi người khi đến đây nhớ gọi 2 món này, rất nên thử
I ordered: mixed rice; fried todu, Ram boiled mustard green and a bottle of herbal tea with chia seed. Rice and Ram were delicious, I dont like the tea, it tasted weird and it looked like basil seeds not chia seed tho. 100.000VND for this meal.
trưa làm ở cty thèm cơm chay ở đây nên đặt 3 phần cơm trộn với 1 phần gỏi, cơm mang về được bọc trong giấy bạc nên tới giờ ăn vẫn còn nóng hổi, gỏi ngon nói chung ok lắm
Mình thườg tới đây ăn cơm thố với gỏi nấm. Gỏi nấm siêu ngon. Cơm còn có bát canh ăn kèm. Món chay ở đây mình thấy chất lượg nhất. Khôg gian yên tĩnh, nhân viên nhiệt tình
Ghiền nhất cơm thố ở đây. 25k ăn tại chỗ.
Rằm với m1 ở đây hết chỗ sớm.
Canh rong biển ở đây cũng ngon.
Thíchc nhất chú phục vụ ở đây. Cực kì thân thiện.
Quán có cơ sở ở lê quý đôn, nhưng cao giá hơn tí. Nhưng hay ăn ở đây vì cảm thấy thân quen. :)
Mình đã từng đến đây ăn với gia đình vài lần, thấy ngon rẻ nên quay lại. Bước vào quán phải tự tìm bàn ngồi, nhân viên hay quản lý không hỏi han hay sắp xếp chỗ, bưng đồ ăn thì chen lấn với khách để đi. Thái độ của chị quản lý khá khó chịu. Dù ngon nhưng sẽ không quay lại nữa vì không được thoải mái ^^
Ghé thăm Đà Nẵng vào dịp nhà mình ăn chay
Search foodie và vô tình tìm thấy quán
Trong chuyến du lịch thì đã có 2 bữa trước đó cảm nhận và review khác nhau hoàn toàn, nên ôm tâm lý khi bước vào quán là ăn để xong bữa trưa thôi.
Nhưng sau khi ăn thì câu chuyện thay đổi hoàn toàn
Nhân viên rất chu đáo, các món trên menu viết tên khá lạ, nên mình hỏi khá kĩ thành phần nhiều món, chị nhân viên vẫn rất vui vẻ trả lời mình
Món ăn ngon, giá khá rẻ so với nhiều quán khác
Quán có điều hòa, mát mẻ, 29 âm nên cũng không đông lắm
Cảm ơn quán nhiều nhiều
Nếu có dịp ghé Đà Nẵng nhất định sẽ quay lại quán
Ảnh có 3 tấm nhưng thử mãi mà không post được :((((