Mình được bạn dẫn tới chỗ này, bạn chở đi thấy đâm hẻm tùm lum nên chẳng biết chỉ như nào.
???? Giữ xe tốn phí nha. Do đi với bạn nên không rõ tốn bao nhiêu. Nhưng cũng nhiệt tình dắt xe ra cho khách.
???? Không gian: cũng khá là thoải mái
???? Quán này nổi tiếng với món bò tùng xẻo và cua cà mau. 1 phần bò tùng xẻo thì 300k còn cua 500k. Vì là nổi tiếng món bò tùng xẻo nên mình order luôn, bò thái miếng to, nhưng cũng thái miếng vừa miệng. Bò mềm, nêm nếm đậm đà. Món này ăn kèm với bánh mì nha, tựa tựa bánh mì bò né á. Bánh mì ăn kèm không được giòn cho lắm.
???????? Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, vui vẻ.
Bạn mình dắt đi ăn, vào quán thì mấy bạn phục vụ cũng tận tình dù lúc mình vào cũng gần 10h tối rồi. Xem menu thì hơi hú hồn vì giá hơi chát nên mình cũng hơi ngại gọi :)) cơ bạn mình cứ bảo gọi 1 dĩa bò tùng xẻo ăn thử đi sẽ thích và sau đó mình gọi thêm dĩa nữa, ngon :)) 2 người 2 dĩa bò tùng xẻo ăn no. Cơ ăn cho biết thì được chứ với tính mình và cái túi tiền của mình thì ko dám quay lại vì menu làm mình hú hồn quá ????
quán này nv phục vụ làm riết ko ai muốn ghé
quán đã vừa mắc còn thái độ pv quá tệ thì sau này chẳng ai thèm ghé nữa
buôn bán có thời thôi,chảnh quá mai mốt ế chổng mông cho biết
Giá bán khá cao so với mặt bằng chung. Quán nằm trong hẻm nên vị trí khá khó kiếm. Một nồi lẩu tầm 500 600k, chỉ có 1 dĩa bún, kêu bún thêm tính tiền 20k/dĩa. Ở đây chỉ bán duy nhất bia ken, 24k/chai, không có các loại bia khác. Mình không thích cách nhân viên phục vụ, gọi thêm một dĩa bún nữa mà chờ cả tiếng đồng hồ vẫn chưa đem ra dù đã nhắc nhiều lần (chắc do ít tiền). Uống bia hết đá cũng không chịu mang đá ra.
Vô quán lúc cuối tuần khách đông, nhân viên làm lơ không thèm chỉ bàn phải tự đi kiếm bàn ngồi đợi 15p kiu mấy lần không thèm lại order . Ra chổ tính tiền nhìn 1 bà giống bà chủ, mún kiu món bả làm lơ lun ... không bít quán ngon cỡ nào chứ thái độ vậy đi ăn làm gi !
Nếu có âm sao mình cũng sẽ cho.
Về thái độ nhân viên : không cần khách
Về giá cả : mắc so với dịch vụ
Về ẩm thực: nó không dở thôi ăn cũng vừa phải, nhưng ko phải ngon xuất sắc.
Mình đi buổi tối trong tuần, ít khách mà nhân viên đứng lơ luôn,
Đồ ăn thì ko đc nhiều món cho lắm, có hai ba trang và món ăn ko phong phú.
Do mình ko đọc review nên lạc bước vô, định đi ra nhưng bạn đi cùng nói thôi bỏ qua.
Một lần và mãi mãi
Quán phục vụ ngày càng tệ, nhân viên coi thường khách, vô lễ với khách
Đồ ăn gọi lâu, không có nước chấm đi kèm,
Bàn ghế còn trống nhưng không cho khách chọn bàn mà ép khách vào góc trong cùng
Quán vệ sinh kém, nhân viên không dọn dẹp, rác đầy sàn
8h tối tới, còn rất nhiều bàn bên ngoài, muốn ngồi bên ngoài nhưng nhân viên một mực ko cho yêu cầu vô trong ngồi, đi đến phía cuối thấy có 1 bàn bên ngoài mình hỏi ngồi được ko? Nhân viên nói: bàn này dành cho 5 người chị ( bàn có 5 cái ghế), bắt vô ngồi bàn 4 ghế???? Hơn nhau 1 cái ghế thôi. Mình vẫn một mình vô ngồi. Có một người chắc trưởng team phục vụ tới : mình đi hai người vui lòng ngồi bên trong giúp em, bàn này dành cho nhóm 5 người. Mình nói: nếu mình muốn ngồi thì sao? Bạn đó nói ko được!! Ok đi về. Khỏi an. Cách ứng xử quá tệ. Quá tệ
Quán bán giá mắc chứ không phải rẻ nên mình mong chờ nhất là phục vụ tốt sau đó mới bàn đến chất lượng đồ ăn. Vậy mà không những ít món, nêm nếm bình thường nếu không muốn nói là tầm thường mà còn có thái độ phục vụ không tốt. Gọi 2 dĩa tôm mà có mấy con tôm đầu xanh lè (như hình), thiệt là với tình trạng tôm ngâm hóa chất các kiểu thì tụi mình sợ chết khiếp. Mình yêu cầu đổi nhưng phục vụ là một chị cũng lớn, bảo là tôm ăn rong rêu các kiểu, mang ra rồi không được đổi lại. Rồi ok bỏ mấy con đó đi cũng được. Đến lúc tính tiền thì bàn mình 5 người chỉ xài chưa tới 10 cái khăn nhưng lại tính 15. Mình nói thì chị phục vụ kênh mặt lên rất khó chịu, bảo cái khăn có 2k ai thèm ăn gian, đứng vừa nói vừa nhịp chân. Omg thật chứ do bạn mình nó đã bực mình rồi nên mình đành nhỏ nhẹ chứ không chắc lớn tiếng cãi nhau vì cái thái độ láo toét đó rồi.
Lần đầu cũng như là lần cuối. Never comeback.