Thấy cái xe nước cưng cưng nên nay ghé thử. Mình hỏi có trà trái cây gì ngon thì chị chủ đưa cho nguyên ly như dưới hình nè mọi người! Đó giờ mới thấy có món TRÀ CHÔM CHÔM ban đầu toy còn ngờ ngợ, sau 1 hớp đầu tiên toyyy nốc hết ly luôn há há :)))) chua chua ngọt ngọt đã khát quá chời. À có thêm mứt chôm chôm theo lời chị chủ nói, nhai cũng vui miệng! Thấy 2 vợ chồng cũng nhiệt tình nên mọi người có thể ghé thử nha ^^
Xe nước trang trí nhìn xinh xinh. Ở đây có vài loại nước lạ lạ như Trà nhiệt đới, Trà chôm chôm, mới đầu mình cũng ngại nhưng mà uống vô là ghiền thiệt sự :)) Đặc biệt mình rất thích mấy topping của quán này. Giá cả ổn, bạn chủ nhiệt tình dễ thương.
Mình ghé quán mấy lần rồi, mỗi lần lại thử 1 món khác, trà vải hạt chia, trà đào xả, sâm dứa. Cô chủ pha nước vừa miệng lắm nà, topping nhiều và tươi. Mình thì thấy trà vải hạt chia là best nhất :)) giá ổn, hợp túi tiền nah