Quán bún thịt nướng có thâm niên tại đi ngang mí năm rồi đã thấy quán.
Bán bún thịt nướng, nem, bò lá lốt mỡ chài. Món đặc biệt là cục nem siêu to chắc bự nhất Sài Gòn giá 65k/ cây. Nem thịt chắc nùi nụi, cắn 1 miếng mà cảm nhận thịt dày cui. Ăn 1 tô bún thịt nướng trung bình thập cẩm gồm chả giò, nem, thịt tầm 38k/ tô. Ai muốn ăn tô bún thịt nướng sang chảnh thì gọi luôn cây nem to bành ki ăn thêm ))
Quán sạch sẽ..món thì đầy đặn nhiều nhưng ko đậm đà lắm, bún thịt nước dầu hành hơi nhiều nên hơi ngán..
Bò mỡ chài ở đây cục to, đã mỡ nhiều, còn nhạt..huhu
Nem nướng cảm nhận được là thịt luôn..tại ko thấy màu quá trắng mỡ, ăn cảm nhận được sớ thịt..
Cũng ngon..Cũng sẽ quay lại nếu có dịp ghé quận bình thạnh
quán không được vệ sinh. đũa sử dụng lâu, đen xì mà vẫn được sử dụng. lúc trước ở gần hay ghé ăn, nay lâu lâu ghé lại thấy tệ quá, lần sau không ghé nữa, bye bye!!!
Mình ghé quán này được 2 lần.
Không gian : Quán rộng rãi, thoáng mát.
Món ăn :
+ Bò lá lốt và mỡ chài ngon, vừa ăn. Có lẽ ngon nhất so với các quán mình đã ăn trước đây. Rau nhiều, tươi và sạch.
+ Chả giò hơi nguội và cứng nên ăn khá ngán, không ngon.
+ Nem nướng: ăn ổn nhưng không ngon bằng món bò.
Giá 35k/ phần
Ngon lắm luôn
Khi bạn muốn chuyển sang món ăn có rau nhiều thì nên ăn hen, ở đây toàn xài size khủng, từ bò lá lốt, mỡ chài đến nem nướng. Quán tên bún thịt nướng Cây mận, nhưng mình thấy mọi người đến ăn bò lá lốt mỡ chài nhiều hơn, bò lát lốt cuộn vào cắn ngập răng, mỡ chài thì có vị sả thơm và nhiều mỡ, cuộn vào trong bánh tráng cho thêm rau quế, dưa leo, dưa chua, bún và các loại rau bạn thích vào rồi chấm tí mắm nêm với ớt thì ngon phải biết
Quán có nước mắm cho ai không ăn được mắm nêm, mà mình thấy hơi ngọt. Quán hnhư nướng tất cả vào buổi sáng hay chiều rồi, khách đến thì cứ cho vô lò viba hâm nóng lại, cũng ngon, đỡ ám khói vào tóc, chắc vào mùa mưa nên họ làm vậy cho nhanh. Mình sẽ ghé ăn nhiều lần nữa hihi
Điểm trừ là do đường Bùi Đình Tuý đang mở rộng nên đường khá lôi thôi nhếch nhác vào mùa mưa và bụi bẩn
Bữa nay tình cờ thấy quán này trên foody nên ghé ăn thử, cảm giác đầu tiên tới quán là chỗ để xe chật dường vô cùng nhỏ, kêu phần bò mỡ chày 2 người ăn thêm 2 nước mía bún và bánh tráng thêm hết 94k cảm giác đắt hơn các quán khác nhiều
bò không thơm nhiều mỡ ăn không ngon, mỡ chày nuốt không nổi vô cùng ngán, rau thì ướt nhem ướt nhẹp còn mắm chấm thì lạt không vị tóm lại là dở và rất dở
sẽ không quay lại quán này lần sau nữa
20h30 đi ngang qua mua mang về. Ko biết có phải là tối rồi nên đồ ăn ko ngon ko vs lại hết đồ nữa mà bát bún ko có gì đặc sắc, bún khô, thịt nướng cũng vậy như thể nướng đi nướng lại nhiều lần ý. Vs riêng cá nhân mình sẽ ko quay lại