Đọc review thấy được nên hôm nay mình ăn thử, thấy đồ ăn rất bình thường mà khá đắt. 50k 1 bát ốc lẫn giò bò, mà bò thì lèo tèo vài miếng, tóp mỡ thì vừa ít vừa bé xíu chẳng khác gì không có. Nước dùng thì chua hơi gắt, hơi nhạt.
May ăn hôm trời không quá nóng, chứ ko thì mướt mải mồ hôi là cái chắc vì quán chỉ có 1 cái quạt phe phẩy, haiz.
Từ hồi dịch bệnh nên mình đc nghỉ, làm việc tại nhà. Vì thế mình cũng bắt đầu làm quen với việc gọi ship đồ ăn về. Gọi đồ của quán hài lòng. Bún đc để trong hộp và nước dùng để riêng trong túi giữ nhiệt, túi kín nên nước dùng ko bị sóng ra ngoài, đồ đc giao đến nơi vẫn nóng và rất sạch sẽ. Rau sống, ớt chưng và quất đầy đủ. Sẽ còn gọi đồ của quán nhiều lần nữa.
Ko định vào ăn vì thật sự trước giờ quanh khu này chưa có hàng bún riêu hay bún ốc nào ngon cả nhưng vì các chị ở chỗ làm khen quá nên lại vào theo. Cá nhân mình thấy nước dùng ổn, ốc được làm cẩn thận sạch sẽ ko sạn, giò bò mình ko ăn bao giờ nên ko nhận xét, ngon nhất là ở đây có tóp mỡ hành phi nhưng chắc vì có tóp mỡ nên ko có đậu. Bàn ghế sạch sẽ, bát đũa tráng nước sôi đảm bảo. Không gian trong nhà cũng thoáng mát, ngoài sân tập thể rộng rãi yên tĩnh ngồi ăn thoải mái.
Mình ăn lần đầu ở quán hôm mùng 2 Tết vì cả phố chả có hàng ăn nào mở cửa cả :))))) quán trong ngõ nên hơi khuất nhưng bất ngờ vì bàn ghế sạch sẽ và bát đũa xinh xắn. Đồ ăn hợp khẩu vị mình nên vẫn ăn thường xuyên từ đợt đấy. Lưu ý các bạn nên ăn buổi sáng hoặc chiều, buổi trưa văn phòng ra sẽ hơi đông chút nhé.
Mình làm ở toà vinaconex Láng Hạ nên thường đi bộ đến quán qua ngõ 36 Láng Hạ. Quán 2 tầng sạch sẽ, phía ngoài là sân tập thể mùa này ngồi khá thoáng mát. Bún ốc to giòn béo, nước dùng chua thanh thơm bỗng, đặc biệt quán có quẩy tự làm ăn rất ngon. Mỗi tội buổi trưa văn phòng tan đông nên thường phải đợi khá lâu. Cô chủ và nhân viên nhiệt tình. Dù sao đây cũng là lựa chọn tốt cho món bún ốc ở khu Láng Hạ này.