Bánh xèo ở đây là ngon nhất trong các hàng mình từng ăn. Bánh giòn thơm , nhân tôm to, thịt thái khác hẳn với các hàng khác, ngon vô cùng. Tuy nhiên nem nướng rất fail, ăn không cảm giác gì luôn í ???????????? đắt mà không ngon gì.
????28 ngõ 10/21 tôn thất tùng
????????????quán bánh xèo nem lụi mới mở của 1 cô ng miền nam này ngon phết. Phần bánh xèo nóng hổi ngập nhân tôm thịt vs giá, vỏ mỏng giòn và ráo mỡ cuộn gọn trong lớp bánh đa vs rau sống các thứ r chấm quyện thứ nc chấm chua ngọt thêm chút ớt tươi vs đậu phộng bùi ngậy, ngon chết mê đi đc ấy. Nguyên cả rổ rau sống sạch sẽ lun. Mỗi tội mình thấy nem lụi hơi cứng vs nguội :( chs ấy. Ở đây còn có cả nem chua rán nứa mà chưa thử, thoy để lần sau :)) nchung vẫn ưng bánh xèo đội cấn vs nguyên hồng nhất
????9am - 8pm
????bánh xèo - 10k/c
Nem lụi - 5k/c
????????♀️cô bán hàng ng miền nam hiền dã man, cẩn thận mỗi tội làm hơi low, đợi lâu suốt ruột vs quán cực khó tìm, vào mấy lần ngách, qua mấy đoạn rẽ mới mò ra đc...
Quán này mình ăn vài lần rồi nhưng đến lần này đúng là có vấn đề thật. Lần trước đặt 2 cái thì quán chê khách ko thèm làm, shipper gọi điện vs mình báo rằng chủ quán nói 2 cái ít quá ko bõ làm. Lần này mình đặt trên baemin thì quán ko biết là quên hay cố tình ko cho nước chấm. Mình có báo lên tổng đài rằng thiếu đồ thì shipper bên đó có ship lại cho mình một túi nước chấm bé tí xiu, ăn xong thì... thấy***tào tháo đuổi sml, ko biết quán có cho cái gì mất vệ sinh hay độc hại gì vào đồ ăn ko mà bị ntn. Dù sao thì sớm hay muộn làm việc bất nhân nghiệp cx quật sớm, làm ăn mà mất dạy thì đây là lần cuối cùng mình ăn tại quán này và cx khuyên mn đừng nên ăn.
Quán nằm tít trong ngõ nhỏ nhưng cũng không khó tìm vì có chỉ dẫn từ đầu ngõ, quán nhỏ, chỉ chục cái bàn. Chỗ để xe thì chỉ 1-2 cái( vì là đường trong ngõ nên để xe là các phương tiện không đi qua được). Hôm đó họp clb nên bọn mình đi khá đông, 15 ng nên gọi món thì phải đợi lâu vì đông mà. Bánh xèo giòn,không ngấy mỡ mà nhân còn có cả tôm, thịt, giá. 18k 1 suất 2 cái. Rau với cuốn thì gọi thoải mái. Ở đây có 2 loại nước là nha đam với sữa đậu nành, 10k/1 cốc. Mình gọi nha đam nhưng có lẽ do đông nên pha hơi nhạt, nha đam ăn không được giòn.
Thấy mọi ngừoi quảng cáo, mình đặt 4 bánh về ăn thử mà cả nhà ăn mãi k hết. Bánh k dòn, tôm bé không bóc vỏ, tóc lẫn trong rau và nhân. Nước chấm màu trắng k hiểu là pha kiểu gì. Nói chung không ngon bằng chính thắm. Sao nhiều commet khen quá.
Thực sự do đi làm xa nên giờ mới quay lại ăn, thực sự không thể quên đc cái nước chấm lạ lạ có vị lạc ở đây, làm cho mình không thể quên đc. Quán đông như xưa, chúc cô chủ quán bán hàng tốt
Cảm thấy đi các quán thì nhiều quán đa dạng mỗi loại quán đều có cái khác nhau, nhưng đến quán bánh xèo gia truyền nhà cô vọng thì khác từ mọi cái, nước chấm, bánh, chủ quán và vệ sinh đều rất đảm bảo. Không phải chê 1 cái gì trừ chỗ để xe ☹️
Mình đi tìm 30p mà ko thấy quán đâu. Lạc lối luôn ???????????? ai ăn rồi tả đường chi tiết giùm mình or dẫn mình đi 1 lần cho biết với. Vô cùng cảm kích và biết ơn ak ????????????
+ Bánh xèo và nem nướng ngon, giòn và ko ngấy, nhiều rau sống, nước chấm lạ và ngon. Phục vụ tốt.
- Không gian khá bé, trong ngõ sâu hơi khó tìm, ko có chỗ để xe nên phải dựng trong ngõ.
Tuy nhiên do bánh ngon nên đáng để quay lại.