Mình khá thích bánh căn ở đây vì làm sạch sẽ và hương vị giống ĐL nhất. Mẹ mình thì ĐL xuống mà lâu dẫn nhà hàng nên muốn đổi vị. Gọi 2 phần bánh căn, 1 trứng cút, 1 trứng gà 25-30k 1 dĩa ăn kèm xíu mại rất ngon. 1 bánh bèo cũng cỡ 25-30k ăn ngon. 1 phần bánh ướt lòng gà ăn nước mắm riêng, mắm hơi***có chanh) nhưng ăn hợp món. 2 nước sâm và 1 ly trà đá. Tính gọi thêm mà đông khách sợ lâu. Ngồi trên lầu cũng sạch sẽ nhưng hơi nóng. Tổng hêt 161k, phục vụ chu đáo, nhiệt tình, menu có giá rõ ràng.
Mình chỉ nghe giới thiệu và đặt qua Now Food ăn thử , chắc do con mắt lớn hơn cái bụng nên hơi ngán . Mà công bằng thì ăn vài đũa đầu vẫn ngon nha , vị làm nhớ tới phố núi ghê nơi . Trứng non ở đây còn hơi lòng đào khá ngon , mà mình hổng thích bánh căn lắm (nhưng ăn ổn nha) . Đặt ăn cùng bạn thấy cũng hài lòng . Hôm nào ghé gần quán sẽ vào ăn trực tiếp coi sao vì thấy nhiều review khen quá . Có dịp chắc chắn thử lại !! Nước sữa gạo lứt giống mua ở Cối Xay Gió nè ????????
Vừa rồi ghé đây và có trải nghiệm cực kì hông tốt
mình order bánh căn trứng cút, bánh ướt lòng gà và xắp xắp
3 món nhưng chỉ ăn đc mỗi món bánh căn là thấy vừa miệng thôi
bánh ướt lòng gà hi vọng sẽ ngon như mọi lần mình ăn nhưng ko, bánh ướt như để lâu hay ủ ở đâu đó mà nghe mùi mốc cực kì, như mùi kiểu quần áo bị ẩm ko khô í, múi bám trong đồ ăn khá khó chịu va mình phải bỏ hết bánh ướt vì sợ đau bụng, chỉ ăn mỗi gà
xắp xắp bình thường, ăn ko ngon lắm
đây là quán ruột ghé ăn thường xuyên mỗi khi thèm và đây cũng ko phải lần đầu mình viết rv cho quán nhưng lần này thì thất vọng thật sự :((
Bao nhiêu lần ăn ở đây vẫn ghiền
Bữa vô tình mình thấy trên Now giảm giá nên order về ăn dằn bụng cữ tối. Hộp này mình mua chỉ còn 20k hoi nhưng đầy ắp hộp, bánh ướt nhiều, thịt cũng nhiều. Quan trọng nước mắm ở đây làm khá ngon nên ăn tự nhiên ngon hẳn, thêm hành phi nhiều nên thơm nữa, thịt gà mềm ko dai lắm. Quán còn nhiều món như sữa chua, bánh căn trứng cút ăn kèm xíu mại cũng xuất sắc lắm nhen :)) quán nhỏ nên tiện thì order trên Now nha
Mình gọi 1 phần bánh căn lòng đào trứng cút và 2p xíu mại, 1chả, 1 bánh ướt lòng gà. Vị nước mắm tạm đc thôi ko quá xuất sắc nhưng giá như vậy thì là đc ko quá cao nè nên ko đòi hỏi nhiều. Ấn tượng của mình mới bước vào tiềm bàn ngồi cô chủ quán nhìn mình cười thân thiện mặc dù quán đang đông hihi . Nviên phục vụ nhanh nhưng nếu quay lại mình sẽ thử yaua phô mai.
Mình là người Đà Lạt, thấy Foody giới thiệu nên mặc dù ở rất xa quán mình vẫn cố chạy đến ăn thử cho đỡ thèm
Quán không gian không rộng lắm nhưng cũng khá thoáng, vị trí dễ tìm
Mình ord bánh căn trứng cút, bánh ướt lòng gà, xắp xắp
+ Ổn nhất là món xắp xắp, ăn được, khá giống vị một số quán ở Đà Lạt mà mình từng ăn, nhưng so với những quán xắp xắp nổi tiếng ở Đà Lạt thì vị này không xuất sắc lắm
+ Bánh căn đổ mềm, thơm, chuẩn, nhưng linh hồn của bánh căn là chén nước chấm thì không ngon, mắm chưa đủ đậm vị nhưng ăn cũng tạm được không gọi là quá dở
+ Bánh ướt lòng gà hoàn toàn không đúng vị, nước mắm rất dở không thể so sánh với bánh ướt lòng gà ở Đà Lạt được, lòng và gà xé cũng ít và có vẻ không chăm chút cho món ăn lắm, gà miếng rất to chứ không xé nhỏ vừa ăn
Một điểm cộng là quán lên đồ ăn khá nhanh, nhưng đang ăn bạn mình đi vệ sinh, mình ngồi đợi thì nhân viên phục vụ tự ý dọn đồ ăn của mình đi trong khi mình không kêu dọn bàn?!
Chắc sẽ không quay lại lần sau
Ngày xưa hay ăn lắm mà càng ngày thấy bỏ toàn da, mỡ gà, le que vài miếng thịt, ai thích ăn da gà thì ok, chứ đứa ngán da ngán mỡ như mình thì hơi ngán
Quán có hơi nhỏ nhưng thoáng mát chứ không nóng. Đông lắm nha, đứng đợi chút xíu nhưng cũng đáng.
Bánh căn, bánh ướt ngon. Nước chấm pha vừa ăn, hợp khẩu vị... ĐẶC BIỆT là đồ ăn lên nhanh lắmmm luông. Cứ tưởng đông quá phải đợi dài cổ ai nhè vừa order là có luôn nha ⚠️
Chắc chắn sẽ quay lại thường xuyên.