Vị trí: khoảng chỗ Lê Hồng Phong Cao Thắng thấy cái hẻm ghi Bánh bèo huế, nậm, lọc, ram ít 3 tháng 2 là chỗ này á
Không gian: tận dụng con hẻm để bán nè, cũng k dơ lắm, bàn ghế nhựa thấp nha, mình ăn khoảng 9h tối
Chất lượng: 1 dĩa thập 30k nè, ngon nhất là bánh nậm và ram ít. Kêu 1 dĩa bèo k thôi thì 25k. Mỗi dĩa đều đc khoanh chả dày, rắc bột tôm khô, tóp mỡ và mỡ hành. Nước mắm pha cũng vừa, nhìn k bắt mắt, như mắm trắng bỏ khoanh ớt sừng vào
Quán này ở gần hẻm đối diện rạp hát hòa bình, quán nằm trong hẻm, trước hẻm có bảng khu phố văn hóa
Mình không rõ quán mở mấy g, nhưng mình thường đến buổi chiều (buổi sáng thấy có xe bán bún bò), đôi khi đến trễ 8g là hết bánh bèo chén :(
bánh bèo chén ở đây khá ngon, ăn kèm với tóp mỡ giòn tan, nước chấm ngon, giá khá rẻ, nếu mình nhớ không nhầm khoảng 25k 1 mâm :)
ngoài ra ở đây cũng có bánh bột lọc, bánh nậm...