Quán Bangkok - Hủ Tiếu Thái

131 Mạc Vân, P. 12, Quận 8, TP. HCM
13:00 - 23:30
30.000đ - 66.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.4 / 5

5
0%
0
4
80%
4
3
20%
1
2
40%
2
1
60%
3
Quán Bangkok - Hủ Tiếu Thái

Bình luận của người dùng
julybabycat
Oct 06, 2019
     
Quán Bangkok - Hủ Tiếu Thái
➕➖đó giờ toàn ghé quán ăn nhưng nay lười quá lại đặt cho cả nhà nên cũng thử order về. Hủ tiếu thái vẫn ngon và chất lượng như ăn ở quán, có cảm giác rau cho còn nhiều hơn lúc ăn tại chỗ nữa. Nghe nói bánh canh cá lóc ngon và cá nhiều, mốt sẽ thử bánh canh cá lóc. ❓sẽ order lại hoặc ghé ăn tại chỗ ⭐⭐⭐⭐xem thêm review ăn uống tại Facebook và Instagram : @traveatvn nhé

julybabycat
Apr 14, 2019
     
Quán Bangkok - Hủ Tiếu Thái
➕➖ bún thái ở đây hơi mắc so với mặt bằng chung nhưng nó là quán bún thái lần đầu tiên mình được ăn. Một tô cũng chất lượng lắm, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi giá là mấy. Chỉ có điều ngồi bên ngoài hay bị nhiều người mời vé số quá. ❓lâu lâu ghé lại ⭐⭐⭐⭐ xem thêm review ăn uống tại Facebook và Instagram : @traveatvn nhé

thah.trut
Jan 06, 2019
     
Ngon, lạ
tên là yaourt mà hình như là kem thì phải, kem dẻo, có cả cherri nữa, mình thấy khá ngon và healthy quán khá đông

Luker_Luke
Jun 05, 2018
     
Ghi món Thái, bán món Việt. Kinh khủng!
Đi làm về đói bụng đi ngang thấy tên quán ghj hủ tiếu Thái, Bangkok nên muốn ăn thử vì thèm món ăn vị Thái. Ai dè vào hỏi cà ry xanh thì không có, cảm giác đã sai lầm, xong bấm bụng kêu món Hủ tíu Thái xào (Pad Thái). Mẹ ơi, lúc món được đem ra là ám ảnh luôn. Không giống món Thái 1 chút xíu nào cả, không có xốt me đặc trưng của Pad Thái. Ăn miếng đầu tiên là cảm giác ăn ở mấy quán hủ tíu xào mềm/xào giòn ùa về. Không hiểu nổi ghi món Thái làm gì mà khác nào mấy xe hủ tíu xào bình dân. Lừa đảo khách hàng trắng trợn. Đã vậy bán mắc kinh, 65k mà loe ngoe 3 con tôm, một cái trứng chiên, vài viên chả cá, thanh cua vớ vẩn, hủ tíu chắc được đầu bếp đếm đúng 10 cọng khi cho vào chảo xào. Cảm thấy đáng thương cho quán. Ở Sài Gòn này mà buôn bán không có uy tín chất lượng vậy thì sớm bị tẩy chay thôi. Mọi người xem hình bên dưới sẽ rõ chất lượng quán như thế nào. Cộng thêm bà chủ quán tóc vàng, trên 50 tuổi không hề niềm nở với khách chút nào. Một bữa tối kinh hoàng!

panumiti0905
Jan 27, 2019
     
Hủ tiếu Thái ăn cũng được nhưng...
Mình gọi 2 phần hủ tiếu Thái và một bánh flan. Ưu điểm: Nước lèo nêm chua cay mặn ngọt vừa phải. Bánh nổi, chả, tôm với mấy cái topping ăn cũng ngon. Khá thích nấm kim châm trong món này, còn bánh nổi thì ăn mềm nhưng không bở. Nhược điểm: Người yêu mình cho rằng nước lèo như lấy từ hộp tomyum pha sẵn, nhưng mình thì thấy ăn được. Bánh flan thì tỉ lệ nghịch với hủ tiếu. Bánh flan có hương sầu riêng, không mịn mà rất lợn cợn và nhạt. Lần đầu tiên thấy bánh flan ăn kèm bí ngô, bí ngô còn sượng cứng, vị cũng rất nhạt luôn. Ăn vài miếng thì mình bỏ luôn. Điểm A: 7-8/10 (hủ tiếu Thái) Xếp loại: Ngon Điểm B: 1-2/10 (bánh flan) Xếp loại: Không thể ăn nổi

foodyuser_3e14bc28
Nov 08, 2018
     
Hủ tiếu Thái
Mình đã ăn nhiều lần ở quán này , các món nước , chè ngon đặc biệt là bún Thái , giá cả thì hơi cao 1 tý .

lthanh161187
Aug 26, 2018
     
Quán Bangkok - Hủ Tiếu Thái
Đi ngang Nguyễn Trãi mình vô tình thấy quán này, cũng tò mò vào ăn. Menu đa phần hơi hướng Bang Kok, hủ tiếu Thái với nước dùng như lẩu Thái (như món bún Thái của Việt Nam thôi). Ăn ok, giá hơi cao. Nghe đồn bánh flan đá xay ngon mà công nhận ngon thiệt.

gjnn0o
Feb 14, 2019
     
Bình thương và mắc
Quán có kết hợp đồ ăn vả chè Thái. Mình ăn hủ tiếu thái. 1 tồ gồm 1 cục bò viên, 2 cục cá viên, 1 miếng thịt sườn, 2 miếng mực là 68k. Nêm hơi ngọt và mình phải bỏ 3 miếng chanh nó mới chua được. Giá khá mắc cho 1 tô như thế. Chè Thái là 30k. Đi cho biết, có nhiều thứ khác để ăn với giá này

lehuynhthuong1209
Feb 26, 2019
     
Dỡ
Quán ăn bán đồ quá bình thường nhưng mắc Tô bánh canh lòng của mình chỉ có 2 cục mề 2 miếng da heo 2 miếng huyết nhỏ là 47k

phamthanhson1988
Nov 27, 2018
     
Flan dừa kèm sợi kẽm
Thứ 3 (27/12/2018) lúc 20h đi ăn 1 hủ tíu Thái, hủ tíu xào Thái, 1 bánh flan, trong bánh flan dừa có kèm 1 sợi kẽm. Kêu nhân viên quán lại chỉ sợi kẽm trong bánh Flan dừa, ko 1 câu xin lỗi từ chủ quán. Từ đầu đến đuôi chỉ làm lơ, tính tiền 174k (bao gồm tiền Flan dừa bonus sợi kẽm) và bỏ mặc khách với sợi kẽm trong phần Flan dừa. Mọi người đi ăn ở quán thì cẩn thận kẻo có ngày ĂN PHẢI KẼM nhé.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm