Quán này đổi vị trí qua 215 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức rồi ad ơi, cập nhật lại vị trí cho ai muốn thử nhé.
Hôm qua con bạn cứ đòi đi ăn bánh xèo, do quán gần trường nên đi chứ như lần trước mình nói rồi đó chất lượng món ăn ở đây ko ổn định, lúc ngon , lúc ko ngon.
Hồi quán còn bên Thống Nhất mình hay ăn bánh xèo thì rất ngon, mà lúc tối hôm qua đi ăn với bạn mình thì bánh xèo quá nhão, rang bắp thì dai với chẳng nếm ra vị bắp gì cả; bánh canh chả cá bạn mình nói cũng ko ngon.Thiệt tình thấy dị luôn vì mình là người giới thiệu quán và rủ bạn đến đây ăn.Sẽ ko bao giờ quay lại quán này 1 lần nào nữa; vô cùng thất vọng!!!
Đây là nơi thường xuyên mình ghé để mua bánh xèo, chỉ có 20k một phần gồm 5 bánh. Quán có cái mình thích là cho rất nhiều rau, nước mắm chấm cũng làm rất ngon, rất đậm đà.
Một tuần có khi mình ghé mấy lần :v
Hôm nay lên xem lại menu mới biết là có bánh canh hẹ, hôm nào sẽ đi ăn thử món này chứ trước giờ ghé quán thì chỉ toàn kêu bánh xèo với ram bắp/ cá thôi :)