25/người
VỊ TRÍ – KHÔNG GIAN: Nằm trên đường Vĩnh Viễn, khúc từ Nguyễn Kim đi về hướng NTP đó, phía tay trái, gần chợ Nguyễn Tri Phương và mấy cái trường hợp. Chổ này cũng khá rộng, nhưng bàn ghế xếp hơi khít nhau, mình toàn mua mang về chưa ngồi lại bao giờ
MENU – GIÁ CẢ: Mình thấy bánh canh cá lóc nên mua ăn, 25k/phần, còn có bún bò và vài món khác, giá cũng tầm 30-35k/phần à.
CHẤT LƯỢNG: Bánh canh cá lóc ăn ngon, nấu bằng bánh canh bột sắt, tuy nhiên là hơi biến tấu so với mình biết vì có thêm chả cây, chả chiên, chỉ có 2 lát cá à, nhưng nêm nếm ngon hén.
PHỤC VỤ: Mua về thì khoảng 5p là có nha, phục vụ dể thương hén.
Mình ăn ở đây từ hồi Cấp 3 tói giờ đã đi làm. Cứ thèm bún bò thì ở đây là lựa chọn số 1, vì nêm nếm hợp khẩu vị. Mình dẫn rất nhiều nhóm bạn tới đây ăn, ai ăn xong cũng khen ngon. Nước lèo ở đây nêm nếm đậm đà, thậm chí bưng tô bún ra không cần thêm gia vị vì đã đậm đà sẵn. Ai thích ăn mặn mà thì có lẽ sẽ kg thíhc bằng. Giá cả cũng hợp lý, khoảng 40k một tô. Ngoài ra chả cua ở đây cũng rất ngon, lúc nào cũng gọi thêm 1 phần chả cua để ăn thêm. Điểm trừ là quán chỉ bán mỗi buổi sáng, tới trưa là nghỉ, nên mấy bạn đến ăn lưu ý. Quán nhỏ, cũng k quá đông nên nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn. Quán nằm trong đường rất nhỏ, khu chợ nguyễn tri phương, hơi khó tìm nếu kg để ý.