Từng là 1 huyền thoại cách đây 10 năm đổ lại. Giờ quán chỉ lai rai thôi chứ không đông như xưa.
Ngày xưa hình như có thời bán được nên giá hơi cao. Nhưng giờ so ra chỗ này vẫn rất rẻ các bác ạ. Ngêu hay ốc thì chỉ 50k/thố thôi mà ngon, nhiều, to, chất lượng hơn hẳn.
Bữa đi ăn đối diện bigc um ngêu má ơi 70k có xí xi mà hôi cống vs muỗi cắn, ngồi chờ cả buổi mà trông còn dơ nữa, chờ món mà như chờ đò. ăn nhẹ nhẹ hết cả trăm mấy ngàn.
còn giờ đói mà 1 mình qua đây vẫn ép pê nha. 1 um nghêu 2 quả vịt lộn vừa no ngon mà chỉ có 6 mấy ngàn. sáng sủa sạch sẽ phục vụ tận tình.
Quán này xưa ko dám ăn vì đắt quá, đông quá ăn ko nổi.
Giờ ế òm, ko ngờ đi xuống ghê luôn. Mình thấy bà già bán cũng khá phong phú thêm mục hải sản như ốc, mực, ghẹ... bên cạnh trứng lộn. Nhưng khách cũng chỉ lai rai 1,2 bàn chứ ko tấp nập như xưa.
Mình thì thấy quán bán ko đắt, giá cũng bt nghêu chíp hình như 40k/um nhưng hơi ít. Ăn ko đã miệng gì cả.
Khâu chế biến thì ok, ko quá ngon nhưng cũng ko quá tệ. Ăn được. Vắng khách nên phục vụ khá nhanh. Do bếp trưng ra đường nên có thể quan sát lúc bếp nấu trực tiếp lun. Ở đây cho vị tinh khá là nhìu.
Thấy quán này cũng đông khách nên tấp vô ăn thử. 2 đứa gọi 1 tô chíp chíp hấp với 1 dĩa gỏi mực bóp chua ngọt. Có bà già ngồi cân hải sản ở trước hàng, và cô con nấu ở tủ sau lưng bà. Chíp con to, không sạn, nước thơm lừng mùi sả, húp 1 chén ấm ruột. Gỏi mực cũng ngon mực to, nhai giòn giòn, hành phi nhiều nên ăn béo. Giá khá cao, chíp 60k, gỏi mực 120k, nghe tính tiền cũng hơi sảng hồn. Nên chắc ăn cho biết chứ không qua lại.
Thấy ai cũng chê quán này mắc mà ủa lần nào mình đi ăn cũng rẻ hều nè.
bữa ăn 1 um nghêu, 1 um sò mía, 20 cái cút lộn là có 130k trời ơi nó rẻ mún tức cái lồng ngực lun vậy đó.,
ốc thì hên xui, có bữa hay ươn như hầu như lần nào mình ăn cũng thấy đồ to.
tuy nhiên quán này bỏ vị tinh khiếp hồn do 1 lần mình chứng kiến cô nấu bếp trẩy vào mà mình sợ lun ý. hèn chi nước húp ngon ngọt
ăn ốc ăn nghêu ăn trứng ko ăn. đi ăn cua gạch, mực ống cao sang... rồi chê quán họ mắc là sao mấy ba mấy má ui???
Mình đi 3 người gọi 5 món, lúc đến chỉ có 3 bàn nên đồ ăn ra khá nhanh. Bếp chỉ có 1 bà lớn tuổi nấu, bà nấu khá ngon, gia vị thấm. Chíp chíp hấp thơm, nước dùng ngọt. Ốc móng tay vị bình thường, còn ít cát. Tôm rang me ngon nhất, 1 dĩa hình như 140k được 8 con tôm to, tôm giòn, sốt me chua chua ngọt ngọt. Trứng cút lộn xào me vị cũng tựa món tôm. Còn món trứng cút lộn um bầu khá ổn, nhưng nước dùng hơi nhạt.
Về phục vụ có 3 người hình như con của bà đứng bếp, 2 chú phục vụ nhiệt tình, duy có cô kia xin ớt thì hơi keo, lần cho có 2 trái mà còn nhăn nữa.
Không gian quán khá rộng và thoáng.
Tổng hoá đơn là 370k (thêm 2 ổ mì, 1 lon 7 up), ăn 5 món nhưng không no, vì mỗi món trên dĩa có chút à. Giá của cút gấp đôi so với các quán khác.
À trên menu cũng không để giá nữa nên lúc tính tiền họ tính sao mình biết vậy thôi.
Mình ăn ở quán này vài lần và có vài nhận xét như sau:
1. Nghêu bị ôi thiêu rất thối, nhưng quán vẫn bán. Khi đem ra mình nghe thối quá hỏi thì họ k cần kiểm tra đã biết bị thối và đem đổ
2. Tôm ương rụng cả đầu
3. Bàn mình đến trước gọi món trước nhưng lại đem ra cho bàn đến sau trước. Khi hỏi thì trả lời xin lỗi vì nhầm
4. Quán chật bí, mùi chiên nướng sộc vào trong quán, hôi hám hết quần áo
5. Vị trí quán ở gần sát mặt đường xe cộ khói bụi ồn ào
6. Thái độ phục vụ lồi lõm
Thái độ với khách rất kém. Giá cả so sánh với chất lượng là rất đắt. Ghẹ rất rất nhỏ và bở. Thấy ko để giá nên mình hỏi giá trước đến khi đem lên thì hỡi ôi...Đây là quán chém du khách vì vậy họ không cần niềm nở để người ta ăn thêm. Mình sẽ không quay lại và khuyên các bạn không nên vô quán để mang lấy thất vọng như mình.
Quán nấu khá là ngon,thơm,phục vụ cũng dễ thương,mh thích nhất là mónn chíp chíp hấp ở đây... Nhưng ăn mấy lần đều bị dị ứng vì dùng mì chính quá nhìu,hôm nay đang ăn giữa chừng bị ngay tại quán phải bỏ đi tiệm thuốc mua thuốc,nhưng theo lời bác sĩ thì chỉ có mì chỉnh dởm nên mới gây ra như vậy,hy vọng quán mình đổi loại mì chính khác để an toàn hơn cho ng ăn,chúc quán làm ăn phát đạt.... Được hôm hoản sợ