Món nem cua bể quả không hổ danh, ngon. Món bánh đa trộn hơi khô nhưng vị bánh rất ngon, đặc trưng của vùng Hải phòng ko lẫn đâu được. Mọi người nên thử khi tới Hải phòng
Bt hay đến ăn cho nóng, nay có mã giảm giá nên ship về, ship nhanh nhẹn phết.
Quán nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Hải Phòng ngày xưa quán nhỏ nhỏ bây giờ quán cũng mở rộng thêm rồi nên không gian khá rộng rãi và thoải mái nhé mỗi lần về hphòng mình lại ghé ở đây ăn
nói chung bánh đa cua ở đây khá ngon nước dùng ngọt bánh đa trần vừa tới ngoài ra quán còn có các loại bánh đa bún, miến hải sản cũng khá ok nhé
mình thấy nhiều khách du lịch đến Hải Phòng cũng đều ghé quán này ăn
nhân viên lịch sự nhanh nhẹn sẽ còn quay lại
Bọn mình gọi một bánh đa nước, một bánh đa trộn, mỗi bát 40k. Bát trộn như hình thì có được cho một bát nước dùng đi kèm. Bát đầy đủ cả cua, tôm, bề bề, rau... Sợi bánh đa thì hơi dính một xíu, cũng không phải kiểu mình quá thích cho lắm, nếu mà mềm hơn một chút nữa chắc sẽ ưng hơn. Cua ngon, bề bề (hình như là đã chiên lên?) cũng xuất sắc ~
Bánh đa nước thì dễ ăn hơn một tẹo, kiểu ngập nước thì bánh đa cũng mềm hơn, ăn vào hơn. Và hình như chỉ bánh đa nước mới có chả xương sông thì phải, ăn hơi không liên quan lắm, hoặc do mình không quen ăn kiểu này, nước dùng ngon, không quá đậm nhưng mà cũng không nhạt nhẽo quá.
Quán sạch sẽ, tuy nhiên m gọi 2 bát bánh đa thập cẩm thì lại mang ra 2 bát bánh đa cua, hỏi lại thì chỉ cho mình thêm mấy miếng chả lá lốt ????????♀️, ăn thấy cũng bình thường. Không đặc sắc.
Quán ăn giải ngấy hợp người cần giảm cân ????????????
Quán giờ mở rộng hơn nhiều so với trước kia. Không gian quán trang trí lịch sự hơn, nhưng ngồi vẫn nóng dù có điều hoà. Vì 2 gian thông nhau, điều hoà ko đủ mát. Mình hay ăn miến vì nhẹ nhàng, vị thanh và ko lo mập ????????????. Nhưng với mọi người có thể nhân hơi vị nát và lõng bõng nhiều nước, ít miến ???????????? Nem cua bể vỏ hơi dày và nhân ít chút xíu ???????????????? Quán có bán bánh mỳ cay và thêm nước ép khá đa dạng, hợp với khách du lịch khi lần đầu tới HP.
Đồ ăn nhạt nhẽo
Mặt mũi nhân viên lạnh tanh
40k 1 bát thực sự cảm thấy phí tiền.
Đã đọc review nhưng tặc lưỡi vì thấy cũng gần và quán to hoành tráng, và thấy hối hận vô cùng ????
Không bao giờ quay lại ????
đến ăn thử phát mà chờ 40p chưa thấy mầm đá đâu! Giục mãi thì mới đc 3 bát lèo tèo hơn cả bánh đa vỉa hè! Nước dùng nhạt nhẽo! Ăn phí tiền , phí rất nhiều vàng nữa vì thời gian là vàng mà! Cho 0 sao!
Quán khá là tệ. Giá 40k cho một bán bánh đa lõng bõng cả bánh đa lẫn topping. Bát bánh đa lèo tèo đc vài miếng thịt xá xíu mỏng tang, vài miếng vụn cua, mộc nhĩ, và con bề bề bé hơn hả ngón tay cháu 18 tháng tuổi của mình :)). Nem cua bể 50k nhưng vỏ ko giòn, nhân thì toàn là thịt băm và giá. Ăn xong có cảm giác rất phí mồm :))) Tệ nữa là quán rất bí do trần thấp và không có quạt. Lúc mình ăn nem thì nhân viên có mang rau nem ra nhưng lúc có bánh đa thì quên luôn rau gém ăn cùng. Chắc chắn sẽ không quay lại nếu có dịp đi Hải Phòng lần nữa.