Địa điểm: dễ tìm, dễ đậu xe. Có phí. 8/10
Giá: dạo này thường chỉ có giá 350k/con, đôi khi mới có cua gạch. Tương quan giá và sốt đặc để chấm bánh mì thì chấp nhận được. 8/10
Chất lượng: sốt cua chấm bánh mì lần đầu ăn thì ngán, nhưng về rồi lại nhớ và mò ra, có chất riêng của quán. Không dành cho người ăn kiêng và ăn lành mạnh. 9/10
Dịch vụ: bình thường, kêu gì đưa đó. Khách tự làm cũng được. Thoải mái. 8/10
Trang trí: bình thường, có bàn và ghế và chỗ ngồi trong nhà khi trời mưa. 7/10
Quán cũng khá đông , mình kêu 3 con thì có 1 con hơi ốm còn 2 con còn lại khá chắc , gia vị nêm ngon riêng mình thích ăn xào me hơn tiêu vì có thêm vị chua chua của me . Sò huyết dĩa 100k cũng khá nhiều nhưng sò ko tươi lém , cua thì có giá 400-450-500/ con
Nên chọn ngồi ở ngoài cho thoáng mát
QUÁN CÓ CÔ PHU RỬA CHÉN ĐÃ 74 tuổi MÀ CÒN PHẢI NUÔI THÊM ĐỨA CON GÁI TÂM THẦN MẤY BẠN TỚI ĂN THÌ TÍP CHO CÔ 1 ÍT nha coi như là phụ cô phần nào .
Hôm bữa mình đi kêu 1 nghêu hấp xả và cua rang me. Nghêu toàn cát là cát, nước mắm nghêu cũng lạt lẽo. Còn cua thì giá cao hơn mặt bằng chung rất nhiều, giá 400-450, 500k và 600k cho 1 con. Nhưng vị thì toàn bột ngọt và muối. Siêu thất vọng. Ko bao giờ muốn quay lại.
Mới đi ăn thử cua Ba Chí vì thấy quảng cáo rất nhiều trên mạng. Nay cua có giá 350 400 450 500k. Mình chọn con 400k và thêm 1 dĩa sò huyết xào 100k, 2 món nhiều người kêu nhất. Cua tuy giá cao nhưng cũng ổn về vị ngon, kêu 1 con 400k/2 người thì nó chưa đã miệng lắm :))) . Mình kêu cua sốt me thấy chú cho cục me có chút ah mà đường cho quá trời ( cho nước sốt kẹo sệt lại) cua rất chắc thịt, ngọt thịt, gia vị thì tuy ngọt nhưng đậm vị để chấm bánh mì. Sò huyết tươi, xào vị nó không ngọt lừ như cua nên chấm bánh mì ok hơn, 1 dĩa cũng nhiều. Bánh mì free. Tổng thiệt hại là 502k. Mình thấy quán khách lai rai tới ăn mua về cũng nhiều lắm. Ngon mà giá chỉ hợp khí túi tiền rủng rỉnh :))
Cua nhỏ nhưng quá mắc. Cua có 3 giá 400k 450k 500k/con. Món cua rang me nhưng nêm nếm quá ngọt, ko hề có 1 vị chua của me. Nhận xét là chất lượng ko đáng số tiền bỏ ra. Với giá tiền này ghé cua Hoa ở Phú Nhuận thì ăn chất lượng hơn, rẻ hơn. Sẽ ko ghé lần nữa.
Không hiểu 2vc đứa bạn mình khẩu vị làm sao mà khen nức nở cái quán này. Nghe nó khen quá xá nên mình cũng mò đi ăn
Cua có nhiều giá từ cua nhỏ đến lớn 300k-350k-400k. Mình ăn 1 con 300k và 1 con 400k mà không khác nhau mấy ????
Ngồi trong nhà nhìn ra thấy chú nấu bếp xào cua thì thấy cho 4-5 muỗng đường. Mà cái muỗng là muỗng múc canh đó nha mng!!!
Ăn cua rang me mà như là rang đường luôn đó. Về mún lên đường luôn. Ớn luôn
Chỗ ngồi thì hơi mất vệ sinh. Chén dĩa đũa muỗng cũng ko đc sạch sẽ
Nói chung là quán ko để ấn tượng gì cho mình hết. Vừa mắc vừa không ngon