Đây là suất cơm 3 chỉ mình gọi mang về, vâng rõ ràng là cơm 3 chỉ, mà nó thành cơm j thế này??? 2 miếng 3 chỉ mỏng dính và 3 miếng sườn vs ít rau bắp cải xào, k canh. Vâng 40k suất cơm chỉ dc thế này, sườn thì thịt ít xương nhiều, ăn còn chả hiểu đây là sườn nấu theo kiểu j nữa, ăn chả ra kho chả ra chua ngọt, cứ lợ lợ, bắp cải xào chua loét. Chị chủ thì siêu khó ở, trả lời khách nhát gừng, nv thì ngáo, mà k rõ các bạn thế nào chứ mùi nước xương từ nồi rất khó chịu, k ph mùi thơm của xg mà cứ kiểu j ấy. K bao h quay lại.
Ra hà nội công tác thấy quán để bảng bán món bún than tò mò ghé vào ăn vì lần đầu được ăn món này, món này giống bún gà nhưng có thêm trứng sợi ăn cũng lạ miệng, sẽ ghé cho lần tới ra Hà nội.
Tối 8h mới tan làm, đói quá nên dạt qua đây ăn bún. Ấn tượng đầu là quán sạch sẽ, mát mẻ, bếp cũng sạch sẽ. Đồ ăn ra nhanh. Mình và bạn đi 2 đứa gọi 2 bát bún thang, 2 trà đá hết 75k.
Bún thang nhân có trứng, nấm, giò,... Nhìn chung đủ nhân. Sợi bún ở đây hơi lạ là nó siêu bé ???? Tổng thể chung thì bát bún ngon, rất nhiều nước dùng, nhưng nhân thì ít quá nên ăn xong bị thòm thèm. Không biết có phải do mình tới muộn nên hết đồ không.
Không gian: sạch sẽ thoáng mát có điều hoà
Dịch vụ: nhanh, cảm giác giống các bác mình, chưa chuyên nghiệp bởi khi đưa mình đĩa chanh thì trong đĩa chanh vẫn có hạt và các 1-2 miếng chanh bị vắt rồi
Đồ ăn: có cơm phở và bún, mình gọi bún thang có thêm mắm tôm, trứng thái sợi rất nhỏ nhưng không bị nát, nước dùng ngọt và trong có đặc trưng mùi nấm hương của bún thang, thịt gà dai chứ không bị bở giống như gà công nghiệp.
Giá cả okie 35k bát bún thang