Sau một lần chơi ngu, lết bộ gần 2 km, mình chui vô quán để nghỉ mệt, gọi 1 phần xúc xích và trà sữa. Giá cả ổn, menu không đa dạng lắm, trà sữa ngon không quá ngọt, mình nghĩ nên có thêm thạch hay trân châu thì sẽ ngon hơn <3
Quán gần nhà nên mình ghé ăn cũng khá thường xuyên. Đồ ăn ngon, nêm nếm phù hợp khẩu vị, bày biện cũng đẹp mắt, giá cả khá hợp lý.
Tô cơm trộn rất rất nhiều luôn, ăn hết to ngồi no nốc lăn quay cả ra, ngon.
Teokbokki cay, phần ăn khá nhiều.
Điểm trừ của quán là không có khăn giấy để chùi miệng, nên phải đem theo. Quán cũng không mở cửa đúng giờ như trên app viết, giá cả thay đổi cũng không cập nhật lên trên menu.
Nhân viên ổn, thái độ bình thường.
Mình rất thích món ăn Hàn Quốc và lần đầu mình ghé quán ăn tokbokki ở hoàng diệu 2. Nhìn vào không gian quán thì ấn tượng là khá nhỏ, ko có khách mấy, món tokbokki thật sự rất tệ, mà do ế khách nên ăn vẫn còn hơi lạnh mặc dù đã xào nóng lại rồi, nước sốt cũng ko đậm đà. Nhìn menu thì khá hấp dẫn nhưng thật sự những ai ghê quán ăn rồi mới biết được. Chỉ ghé lần đầu và ko có lần nữa.
Về phục vụ, Cửa hàng làm việc thiếu chuyên nghiệp. Đặt hàng qua app nhưng giao thiếu gần 1 nửa đơn hàng trong khi tiền vẫn thu đủ. Khi mình gọi lại thì không đưa ra giải quyết phù hợp, bắt shipper đem về mà kêu mình hủy đơn. Cách nói chuyện của chủ quán thiếu tôn trọng khách hàng, rõ ràng do lỗi của nhân viên quán nhưng khi gọi điện cho mình thì cứ đổ thừa cho khách và shipper, còn nói với mình là "không sao đâu chị" - câu nói này đáng lẽ phải là bên mình nói mới đúng chứ.
Còn chất lượng và giá cả, chất lượng và số lượng không xứng đáng với giá tiền của món ăn.
Nói chung là rất thất vọng về quán, lần đầu đặt hàng cũng là lần cuối.
Mình đặt sốt gia vị phủ phô mai khoai tây chiên hết 70k chưa tính ship.Xem giá thì thấy khoai tây chiên giá 20k nhưng anh shipper gọi báo mình là tận 25k .Gà thì bình thường khá đậm đà nhưng hơi ít gà còn lại là bánh gạo thêm vào cũng ko vấn đề gì nhưng khoai tây thì hơi sốc 25k mà ít quá ,ăn ko đã.Đó là lần đầu tiên mình đặt sau này còn vài lần nữa nhưng lần nào cũng quên chụp hình lại.Đồ ăn tới nơi còn nóng bốc khói ,mình rất thích điểm này
Nếu bạn tìm 1 quán ăn vặt bánh gạo thì hãy đến đây nhee. Khá nhiều loại tokbokki để chọn lựa luôn.
Mình ăn ở đây đã vài lần nhưng không chụp nhiều do đói quá phải ăn gấp gấp ????
Mình thấy món ăn ở đây khá ổn. Vị cũng khá vừa miệng không đến nỗi quá tệ. Cần vị cay, có cay luôn. Chả cá ăn kèm tokbokki mình thấy cũng khá ngon.
Đồ ăn được làm sau khi gọi món nên luôn nóng ????
Tokbokki ở đây có nhiều hình thù khác nhau khá dễ thương nha.
Quán nằm trên Hoàng Diệu 2 cũng không quá khó tìm. Không gian mát mẻ (phòng máy lạnh). Phục vụ cũng tận tình.
Nhìn chung thì mình không có gì để phàn nàn. Mọi thứ khá ổn ????
Món ăn vừa nhưng không cay, mình kêu 3 món là Cơm trộn, Tokbokki thập cẩm phủ pho mai và bánh Mandu cộng thêm 2 ly trà sữa.
Món bánh thật sự khá đắt và hương vị khá lạt.
Trà sữa 18k 1 ly mà chỉ có trà sữa mà thôi, không có bất cứ thêm thạch hay thứ nào khác, thật sự quá đắt.
Các bạn có thể thấy menu thức uống so với địa bàn ở Thủ Đức thì không hợp lý tí nào. Đây là quán thức ăn vặt nhưng lại thua các quán ăn lề đường khác khi họ không có khăn giấy hên là mình có mang theo.
Tổng thiệt hại cho 2 người mình là 163k và chắc sẽ không quay lại lần 2.
Quán bé xíu nên nhìn kĩ mới tìm được. Không gian quán thích hợp với không gian gia đình. Đồ ăn tạm ổn. Menu không đa dạng lắm. Quán nên để riêng tương ớt với tương đen vì để chung hai tương này lại chấm ăn hơi ngấy. Sushi thì cắt chưa đều lắm nhưng giá cả hợp lí. Còm tok lắc phô mai với mình giá 35k khá mắc vì nó hơi ít. Nhìn thấy bàn bên ăn tok xào trông cũng nhiêif và hấp dẫn nên có lẽ lần sau sẽ ghé quán nữa để ăn thử.