Hôm nay mình lại quyết định ra đây ăn
Gọi 10c nem chua và 2c phô mai que
Phô mai que ăn nóng giòn nên cần ăn ngay để ăn được phô mai bên trong
Nhưng mình thấy phô mai ở đây k rõ vị và k thơm như những loại phô mai khác
Phải nói rằng đây là quán ăn quen thuộc của học sinh chúng mình sau khi tan trường
Mình thích ăn ở đây vì giá cả hợp li, đồ chiên rán ở đây nóng giòn nên lại càng thích hơn. Tương ớt chấm đúng chuẩn khi ăn nem chua rán thì quá mê li ạ!
Chấm điểm 9/10!
Gọi now order
20k/4c đắt hơn với việc đến ăn ở quán là 20k/5c
Quán có cho nước chấm vào hộp cẩn thận. Nhìn vào hộp xốp thấy vẫn còn rất nhiều dầu rán.
Bẩn nhưng lỡ đặt rồi.
Ôi đi ăn mà mang bực vào người ấy các bạn ạ. Bà bán hành không hiểu khó ở kiểu gì quát khách như con. Bạn nào thích ăn chửi thì nên đến đây nhé. Con ăn ngon thì sang quán khác mà ăn không hỏng mất một ngày.
Thái độ cực kỳ khó chịu. Lần đầu tiên mình lê la lên Hồ Đắc Di, tạt vào quán ăn thử nên gọi từng ít 1. Gọi 5 nem 1 ngô 1 trà quất. Bị nhân viên làu bàu “ăn tí thế cũng gọi”. Sau mình có 1 nhóm 3 người vào gọi 1 khoai và 6 nam, nv làu bàu lần 2 “3 người mà gọi có 6 nem” kèm theo cái nguýt dài. Mình ko nuốt nổi nên đứng dậy trả tiền r về. Lúc đang lấy xe thì nhóm kia gọi tiếp lần 2 ( vẫn 1 khoai 6 nem) và nhân viên lên tông rõ ràng lên “gọi mẹ 1 lần đi còn mỗi lần gọi 1 tí, mất công bật bếp”
Cạch luôn. Đồ ăn hết sức bình thường
Chấm điểm
Đồ ăn 5/10
Thái độ 1/10
Như các cậu thấy mấy bài đánh giá về thái độ ấy. Mình nghĩ cũng k đến nỗi đâu cho đến khi mình dính phải. Mình thề mình k chịu nổi cách phục vụ ở đây nhưng mà thực sự rất ức chế các cậu ạ.. có gì cậu nào dính phải nhớ đánh giá lại hộ mình với nhé.. cho sập mẹ tiệm đi cáu dã man gruhhhh
Mình đi ăn 2ng lúc 9h tối, mưa mưa nên thấy quán này ghé vào, quán đang dọn và k còn khách nào ăn mới hỏi còn đồ k thì chủ quán tl
- BAO NHIÊU CŨNG CÓ
- Cho cháu 1 đùi gà 1 khoai chiên
- ÍT THẾ K BÁN NHÉ
Nói đến đây bực hết cả mìn rồi, nhưng đằng nào cũng vào rồi nên mình vẫn gọi 2 đùi 1 khoai, mặt mụ đấy vẫn rất thái độ.
Đến lúc ăn gần xong mình gọi 1 trà quất thì nó nói như hét vào mặt và k thèm nhìn bọn mình
HẾT TRÀ QUẤT RỒI NHÉ.
Bố con dở hơi, k bán thì thôi thái độ thật sự, về sau 1 ông ở đấy lấy cho mình 1 cốc trà quất :)))
Trà thì để vào thau, nc chấm thì để xô, lại thích thái độ :)
Đi ăn mà rước bực vào người
Mình đến vào sáng chủ nhật. Chảo dầu đen xì. Nước chấm khách cũ ăn không hết thì đổ lại vào nồi, khách sau đến múc ra ăn. Khoai thì nhão.
Vì hàng cô Dung CN đóng cửa nên qua hàng này ăn thử, gọi trc 1 khoai 4 nem thì thái độ siêu coi thường, nói "4 cái bõ rán" "ai thèm bán" .
Thề không bao giờ quay lại và cũng khuyên mọi người cạch cái hàng con mụ này ra.
Thái độ chị chủ quán vô cùng khinh khỉnh khách. Mình và bạn mình lần đầu tới ăn nên có gọi thử 4 nem 1 khoai ăn thì bị cô chủ cho câu: gọi thế mà cũng gọi à, chảo to lắm rán không bõ. Trong khi đó thì quán bẩn, dầu ăn đen kịt. Mình với bạn mình cũng đứng lên luôn và nhận được câu: thôi thì ai thèm bán. Vâng và không bao giờ có lần sau