Món ăn lúc đến Đà Nẵng và lúc rời đi Đà Nẵng đều ăn tại Tucana: Mì Quảng. Một phần là do Tucana rất gần khách sạn mình ở (Chill Suites), một phần là do giá cả và món ăn ở đây hợp lí và ngon. Phần mì quảng dưới đây là 25.000 VNĐ.
Chất lượng: mì hơi nhiều nước, đậm đà, đầy đủ tôm trứng thịt. Ăn được. Ngoài ra menu ở đây rất đa dạng, món nào cũng có luôn
Phục vụ: dễ thương. Thân thiện. Lúc mình gần ra sân bay, bạn mình gọi phần súp nhưng bị sót, nhân viên ra xin lỗi ríu rít, mặc dù tụi mình vẫn phải đợi khá lâu :))
Địa điểm: xung quanh quán này còn khá nhiều quán nhậu, nướng khác. Nhưng ko hiểu sao lúc mới đến Đà Nẵng (lúc 11h đêm) mình thấy mấy quán khác khách ít nhưng Tucana khá đông. Có thể là do khẩu vị và giá cả đó.
Vệ sinh: quán sạch sẽ, bàn ghế gỗ khá to, vệ sinh tốt.
Quán có nhiều món để lựa chọn, cơm, phở, mỳ ... Thực phẩm bình thường, chế biến không có gì nổi bật. Không nên ăn Hải sản, một lần gọi ốc hương ăn tanh mà không tươi.
Giá cả bình dân, khoảng 200k/bữa cơm gia đình.
Quán ăn, đồ dùng sạch sẽ, không gian thoáng rộng. Quán nhiều khách Tây.
Nói chung là lựa chọn phù hợp cho bữa ăn đơn giản, nhẹ nhàng với 3 tiêu chí no, sạch, rẻ.